Những nụ cười trên vùng cao nguyên đá Hà Giang

Đến vùng địa đầu tổ quốc Hà Giang, du khách không chỉ 'lạc' vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn bắt gặp những nụ cười thơ ngây, trong sáng của các em nhỏ vùng cao nguyên đá.

Hai bé gái tại dốc Thẩm Mã – một trong những điểm “check-in” quen thuộc của du khách khi đến Hà Giang. Ảnh: Nguyên Phong

Hai bé gái tại dốc Thẩm Mã – một trong những điểm “check-in” quen thuộc của du khách khi đến Hà Giang. Ảnh: Nguyên Phong

Những bé gái rực rỡ trong trang phục truyền thống với những chiếc gùi hoa và nụ cười hồn nhiên bên dốc Thẩm Mã. Ảnh: Nguyên Phong

Những bé gái rực rỡ trong trang phục truyền thống với những chiếc gùi hoa và nụ cười hồn nhiên bên dốc Thẩm Mã. Ảnh: Nguyên Phong

Các em bé thuộc dân tộc thiểu số như người H’Mông, Thái, Lô Lô, La Chí… Ảnh: Nguyên Phong

Các em bé thuộc dân tộc thiểu số như người H’Mông, Thái, Lô Lô, La Chí… Ảnh: Nguyên Phong

Những em nhỏ không ngần ngại tạo dáng để du khách chụp ảnh, chính điều đó khiến du khách cảm thấy gần gũi và yêu mến mảnh đất địa đầu tổ quốc. Ảnh: Nguyên Phong

Những em nhỏ không ngần ngại tạo dáng để du khách chụp ảnh, chính điều đó khiến du khách cảm thấy gần gũi và yêu mến mảnh đất địa đầu tổ quốc. Ảnh: Nguyên Phong

Hằng ngày, các em đan những vòng hoa tươi đẹp mắt, sau đó mang đến những điểm du lịch bán cho du khách. Ảnh: Nguyên Phong

Hằng ngày, các em đan những vòng hoa tươi đẹp mắt, sau đó mang đến những điểm du lịch bán cho du khách. Ảnh: Nguyên Phong

Những em nhỏ H’mông do vậy đều biết thổi khèn từ nhỏ, theo đúng quan niệm: con gái H’mông phải biết may vá, dệt vải và thêu thùa, con trai H’mông phải biết thổi khèn và múa khèn. Tiếng khèn vang lên từ những em nhỏ vùng cao khiến không gian nơi đây càng trở nên hữu tình, thơ mộng. Ảnh: Nguyên Phong

Những em nhỏ H’mông do vậy đều biết thổi khèn từ nhỏ, theo đúng quan niệm: con gái H’mông phải biết may vá, dệt vải và thêu thùa, con trai H’mông phải biết thổi khèn và múa khèn. Tiếng khèn vang lên từ những em nhỏ vùng cao khiến không gian nơi đây càng trở nên hữu tình, thơ mộng. Ảnh: Nguyên Phong

Sáo cũng là một nhạc cụ tiêu biểu của người H’mông, và là phương tiện giao duyên hiệu quả của các chàng trai đối với cô gái trong bản. Ảnh: Nguyên Phong

Sáo cũng là một nhạc cụ tiêu biểu của người H’mông, và là phương tiện giao duyên hiệu quả của các chàng trai đối với cô gái trong bản. Ảnh: Nguyên Phong

Những em nhỏ hồn nhiên đùa vui trên một đồng hoa tam giác mạch ven quốc lộ 4C. Ảnh: Nguyên Phong

Những em nhỏ hồn nhiên đùa vui trên một đồng hoa tam giác mạch ven quốc lộ 4C. Ảnh: Nguyên Phong

Các em vô tư ca hát, đón chào du khách tại điểm tham quan phim trường “Nhà của Pao” thuộc huyện Đồng Văn. Ảnh: Nguyên Phong

Các em vô tư ca hát, đón chào du khách tại điểm tham quan phim trường “Nhà của Pao” thuộc huyện Đồng Văn. Ảnh: Nguyên Phong

Hai anh em tại làng văn hóa Lũng Cẩm. Cả hai đều không hiểu tiếng Kinh, nhưng cũng không đòi hỏi, chèo kéo gì mỗi khi khách du lịch đi ngang qua. Ảnh: Nguyên Phong

Hai anh em tại làng văn hóa Lũng Cẩm. Cả hai đều không hiểu tiếng Kinh, nhưng cũng không đòi hỏi, chèo kéo gì mỗi khi khách du lịch đi ngang qua. Ảnh: Nguyên Phong

Hình ảnh người ông địu cháu về nhà. Ảnh: Nguyên Phong

Hình ảnh người ông địu cháu về nhà. Ảnh: Nguyên Phong

Nụ cười bẽn lẽn của em bé khi gặp du khách. Ảnh: Nguyên Phong

Nụ cười bẽn lẽn của em bé khi gặp du khách. Ảnh: Nguyên Phong

Nguyên Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/nhung-nu-cuoi-tren-vung-cao-nguyen-da-ha-giang/