Người thầy lập 'kỳ tích' trên vùng đất đỏ Thọ Sơn
Có những con người mà khi nhắc đến tên, lòng ta chợt thấy ấm áp lạ kỳ. Không phải bởi những hào quang rực rỡ bên ngoài mà bởi cái chất mộc mạc, sự tận tụy đến quên mình mà họ đã gửi gắm vào từng nhịp thở của cuộc đời. Thầy giáo người dân tộc Nùng Nông Ích Sơn, công tác tại Trường THCS Quang Trung (ở xã Thọ Sơn) chính là một người như thế.
Trong danh sách những cá nhân tiêu biểu đại diện cho ngành giáo dục tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc năm nay, thầy giáo Nông Ích Sơn là một điển hình của nghị lực và lòng yêu nghề sắt son ở trường học vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai.
“Kỳ tích” ở vùng sâu
Thọ Sơn ngày nay đã có nhiều đổi thay, nhưng trong ký ức của những người làm công tác giáo dục, nơi đây vẫn là vùng đất đầy thử thách với những cung đường đất đỏ bụi mù vào mùa nắng, lầy lội mùa mưa. Giữa cái nắng, cái gió của vùng đất đỏ, thầy Sơn đã dành 19 năm thanh xuân để “gieo chữ”.

Thầy Nông Ích Sơn (thứ 2 từ phải qua) và các đồng nghiệp tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII (2025-2030). Ảnh: Phương Dung
Điều khiến nhiều người nể phục nhất ở thầy không chỉ là thâm niên công tác mà bởi trình độ chuyên môn. Là một thạc sĩ Toán học, không quá khó khăn để lập nghiệp và có thu nhập tốt ở đô thị nhưng thầy Sơn lại chọn gắn bó với học trò nghèo xã Thọ Sơn. Khi được hỏi tại sao không tìm một nơi có điều kiện tốt hơn, thầy Sơn chỉ cười hiền: “Học trò ở đâu cũng cần chữ nhưng học trò vùng khó khăn thì cần mình hơn”.
Cái sự “cần” ấy đã được cụ thể hóa bằng những con số biết nói. Trong suốt chặng đường cống hiến, thầy đã dìu dắt học sinh đạt được 133 giải học sinh giỏi các cấp, trong đó có 19 giải quốc gia, 45 giải cấp tỉnh và 69 giải khác. Với một ngôi trường ở địa bàn vùng xa, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, đây thực sự là một “kỳ tích” được viết nên từ mồ hôi và trí tuệ của cả thầy và trò.
Để có được những kết quả đó, cùng với các em học sinh, thầy Sơn đã phải trải qua những ngày tháng miệt mài không quản sớm khuya. Không chỉ dạy kiến thức, thầy còn dạy các em niềm tin vào bản thân.
Năm học 2017-2018, em Nguyễn Thị Cẩm Vân đoạt huy chương vàng quốc gia môn Toán lớp 8 (xếp thứ 5 toàn quốc). Năm học tiếp theo, em đoạt giải khuyến khích quốc gia môn Toán lớp 9. Hiện nay, Cẩm Vân đang học ngành Khoa học máy tính, Trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Vân xúc động chia sẻ: “Đối với tôi, thầy Nông Ích Sơn không chỉ là người dạy Toán mà còn là tấm gương về đạo đức, tinh thần trách nhiệm và sự say mê học tập suốt đời. Thầy dạy tôi cách tư duy, nhưng quan trọng hơn là tính kiên trì và niềm tin khi đối mặt với những bài toán khó của cuộc đời”.
Cái hay của thầy Sơn là biến môn Toán khô khan thành những bài học đầy cảm hứng. Thầy không ép học sinh vào những khuôn mẫu cứng nhắc mà khơi gợi sự sáng tạo. Em Hồ Nguyễn Thảo My, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Quang Trung bày tỏ: “Thầy giảng bài rất rõ ràng, dễ hiểu. Trong giờ học, thầy luôn khuyến khích chúng em mạnh dạn phát biểu và không ngại sai. Nhờ cách dạy gần gũi và sự động viên kịp thời của thầy, em cảm thấy hứng thú hơn với môn Toán và tự tin hơn rất nhiều”.
“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”
Không chỉ dừng lại ở việc dạy học, thầy Nông Ích Sơn còn là một “đầu tàu” về chuyên môn tại địa phương. Với vai trò Tổ phó Tổ Giáo viên cốt cán môn Toán, thầy trực tiếp tham gia tập huấn giáo viên phổ thông các module của tỉnh, thẩm định sáng kiến, ra đề và chấm thi học sinh giỏi các cấp. Thầy Sơn không giấu nghề mà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các giáo viên trẻ.
Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thanh Tuấn nhận xét: “Thầy Sơn là một giáo viên có đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn vững vàng. Ở thầy, chúng tôi thấy được sự hòa quyện giữa trí tuệ của một nhà khoa học và tâm hồn của một người đưa đò tận tụy. Thầy chính là linh hồn trong hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương”. Sự cống hiến ấy đã được ghi nhận xứng đáng bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025 - một phần thưởng cao quý cho những nỗ lực không mệt mỏi của một thầy giáo vùng sâu.
Tấm gương về thầy Nông Ích Sơn không chỉ để tuyên dương một cá nhân xuất sắc mà còn để thắp lên niềm tin vào sức mạnh của giáo dục. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên của trí tuệ và sự sáng tạo. Những người như thầy Sơn chính là “những viên gạch hồng” xây dựng nên nền móng vững chắc cho kỷ nguyên ấy. Sự đóng góp của thầy không chỉ là con số 133 giải học sinh giỏi mà là hàng trăm cuộc đời học trò vùng sâu đã được thay đổi.
“Học tập là con đường ngắn nhất để bước ra thế giới và quay về xây dựng quê hương”.
Thầy giáo NÔNG ÍCH SƠN, Trường THCS Quang Trung, xã Thọ Sơn
Từ những bài giảng của thầy, các em học sinh dân tộc thiểu số đã tự tin bước ra khỏi sóc, buôn làng, chinh phục những đỉnh cao kiến thức quốc gia, mang theo khát vọng xây dựng quê hương. Thầy Sơn đã và đang đi trên con đường đó, đồng thời dẫn lối cho biết bao thế hệ học trò cùng đi.
Giữa guồng quay của cuộc sống hối hả, hình ảnh thầy giáo người dân tộc Nùng - thạc sĩ Toán học Nông Ích Sơn ngày ngày miệt mài bên trang giáo án dưới mái trường vùng sâu đã trở thành biểu tượng đẹp về sự cống hiến thầm lặng. Thầy Nông Ích Sơn - người lái đò thầm lặng đã viết nên những chương đẹp nhất cho giáo dục vùng sâu, một bông hoa giữa vùng đất Thọ Sơn đang tỏa hương thơm ngát và truyền cảm hứng sống đẹp cho cộng đồng.











