Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là 'trái ngọt' cho hành trình đầy nghị lực của các em.

Vượt khó "nuôi" ước mơ

“Em muốn sau này quay về quê dạy học, để các em nhỏ trong làng được học chữ, được đến trường”, đó là ước muốn của Siu H’Suyn, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện). Siu H’Suyn vừa trở thành thủ khoa khối C00 của trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 27,5.

 Em Siu H’Suyn bên góc học tập nhỏ của mình. Ảnh: H.H

Em Siu H’Suyn bên góc học tập nhỏ của mình. Ảnh: H.H

Sinh ra trong gia đình nghèo ở thôn Plei Glung A (xã Chư A Thai), mẹ mất sớm, bố đi làm xa, H’Suyn sống cùng chị gái. Ngoài giờ học, em tranh thủ làm thuê: chăn bò, nhổ mì, cắt cỏ… để có tiền học. “Có hôm mưa gió lớn, em vẫn cố đi làm. Người ướt hết nhưng em nghĩ, nếu bỏ cuộc thì đường đến trường còn xa hơn” - em kể.

Dù hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ H’Suyn xao lãng việc học, suốt 12 năm học em đều đạt thành tích khá, giỏi. Năm lớp 12, em giành giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Đây cũng là năm em vinh dự được Chi bộ nhà trường giới thiệu kết nạp Đảng-một dấu mốc đáng tự hào với một nữ sinh dân tộc thiểu số.

Không có điều kiện học thêm như nhiều bạn bè, bí quyết của H’Suyn là tự học. Em luôn chuẩn bị bài kỹ càng trước khi đến lớp, chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài và sau đó tự luyện đề thi thử. “Ban ngày em đi học và làm việc, tối em chỉ học được một chút. Em không học khuya nhưng học đều đặn mỗi ngày một ít, cứ vậy tích lũy dần”-H’Suyn nói.

 Những tấm giấy khen trong suốt 12 năm học là tài sản quý giá nhất trong căn nhà của H’Suyn Ảnh: H.H

Những tấm giấy khen trong suốt 12 năm học là tài sản quý giá nhất trong căn nhà của H’Suyn Ảnh: H.H

Cô Hoàng Thị Diệu Loan, giáo viên chủ nhiệm của H’Suyn chia sẻ: “H’Suyn là một học sinh giàu ý chí. Em không ngại khó, luôn chủ động trong học tập, em muốn học để đổi đời, học để giúp gia đình và giúp buôn làng mình có thêm người hiểu biết”.

Hiện tại, H’Suyn dự định theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Quy Nhơn. Đây không chỉ là lựa chọn phù hợp với ước mơ trở thành cô giáo mà còn giúp em phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính, bởi ngành học này được miễn học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Học chữ để có tương lai đẹp hơn

Rơ Lan Siu Sỷ sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Jrai Sung O-Boòng Nga (xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai). Từ nhỏ, đôi chân nhỏ bé của Siu Sỷ đã theo mẹ đi qua những mùa rẫy. Siu Sỷ lớn lên giữa núi rừng, quen làm cỏ, nhổ mì từ thuở còn bé. Cũng như Siu Sỷ, hầu hết trẻ em trong làng khi đôi vai mang nổi chiếc gùi cũng là lúc bắt đầu lao động phụ giúp gia đình. Thấy bố mẹ vất vả quanh năm nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn khiến cô bé càng có quyết tâm theo học con chữ.

 Em Rơ Lan Siu Sỷ (thứ 6 bên trái qua) chụp hình lưu niệm cùng các bạn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trần Dung

Em Rơ Lan Siu Sỷ (thứ 6 bên trái qua) chụp hình lưu niệm cùng các bạn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trần Dung

“Nếu mình học tốt, học giỏi thì mình sẽ thực hiện được giấc mơ làm cô giáo. Tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Mình sẽ phụ giúp được bố mẹ và mang con chữ về buôn làng cho những đứa trẻ Jrai còn nhiều thiệt thòi”, Siu Sỷ ngẫm nghĩ.

Suy nghĩ đó đã trở thành động lực phấn đấu trong học tập của Siu Sỷ. Em cố gắng học thật tốt để có thể bước chân vào ngôi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh mà em mơ ước. Siu Sỷ tâm sự: “Em yêu thích và biết ơn thật nhiều khi được học tập tại môi trường nội trú và đặc biệt ở đây em đã nhận được nhiều tình yêu thương, chăm sóc và động viên để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Đối với em, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai, nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để em vững bước vào tương lai”.

Suốt 12 năm học, Siu Sỷ luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Riêng lớp 12, em đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh. “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 em theo khối C00 vì phù hợp với sở thích và năng lực của em. Em đã rất nghiêm túc và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất. Em đặt mục tiêu sẽ đạt một điểm 10 trong ba môn thi Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Thật may mắn em đã mang về điểm 10 ở môn Địa lý”, Siu Sỷ cho biết.

 Em Rơ Lan Siu Sỷ đặt nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Lịch sử với mong muốn trở thành cô giáo tương lai Ảnh: NVCC

Em Rơ Lan Siu Sỷ đặt nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Lịch sử với mong muốn trở thành cô giáo tương lai Ảnh: NVCC

Chia sẻ bí quyết đạt điểm 10 môn Địa lý, Siu Sỷ cười thật tươi, nói: Theo em, sự nghiêm túc, ham học hỏi chính là yếu tố tiên quyết. Những giờ học chính khóa em cố gắng tập trung nghe cô giảng và chỗ nào chưa hiểu thì mạnh dạn hỏi. Những buổi tự học em sẽ phân chia thời gian sao cho hợp lí, chỗ nào còn thắc mắc em thường lên Internet để tìm hiểu và làm các phần bài tập tương tự.

Khác với bạn bè đồng trang lứa ở làng Sung O-Boòng Nga, Siu Sỷ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngừng việc học để ở nhà làm rẫy phụ giúp gia đình. Siu Sỷ muốn theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên bộ môn Lịch sử trong tương lai và một người trẻ Jrai có ích cho xã hội.

Quyết tâm chinh phục tri thức

3 năm trước, rời làng Tung (xã Ia O), Siu Huệ bước vào ngôi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh và mang theo ước mơ từ thuở nhỏ là phấn đấu học để trở thành cô giáo Tiểu học. Ngoại hình có vẻ nhỏ bé rụt rè nhưng Siu Huệ lại là cô bé vui tính, cởi mở và năng động trong các hoạt động của lớp, của trường. Là người trách nhiệm, luôn lo nghĩ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên các bạn cùng lớp, cùng trường đều rất quý mến và khâm phục.

 Em Siu Huệ ước mơ sau này mình có thể trở thành cô giáo dạy chữ, "trồng người". Ảnh: NVCC

Em Siu Huệ ước mơ sau này mình có thể trở thành cô giáo dạy chữ, "trồng người". Ảnh: NVCC

Động lực để Siu Huệ theo đuổi con đường học tập thay vì nghỉ học sớm như một số bạn ở làng là bởi em nhận thấy sự vất vả, hy sinh của bố mẹ. Huệ cũng băn khoăn khi nhiều đứa trẻ trong làng thay vì được học tập, vui chơi lại phải theo mẹ đi nương rẫy từ lúc nhỏ. “Điều đó đã luôn thôi thúc em phải nỗ lực học tập và đạt thành tích tốt để có tương lai. Đặc biệt em mong muốn sau này mình có thể trở thành cô giáo dạy chữ, "trồng người"”, Siu Huệ bày tỏ.

Ở môi trường nội trú, điều khiến Huệ cảm thấy ấm áp nhất chính là tình cảm thầy cô và sự gắn bó giữa các bạn học sinh. Em chia sẻ: “Ngôi trường này đã cho em cơ hội phát triển cả kỹ năng sống lẫn kiến thức. Thầy cô luôn quan tâm, sắp xếp thời gian học tập hợp lý, giúp em tập trung vào việc học, rèn luyện tính tự lập và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, những lời dạy bảo của thầy cô rất bổ ích, giúp em áp dụng vào cuộc sống và học tập tốt hơn”.

Với sự nỗ lực không ngừng, Huệ luôn đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi của trường. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Huệ xuất sắc đạt điểm 10 môn Địa lý. Huệ cho rằng, với các môn học như Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn, chỉ cần tập trung ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn và học thêm các kiến thức bổ trợ bên ngoài.

“Về phần Địa lý, em học theo cách hiểu đó là vẽ lại sơ đồ sau khi học một bài mới. Cách học này giúp em hiểu sâu hơn và ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Khi nắm chắc những kiến thức trong sách giáo khoa và những công thức mà giáo viên bộ môn đưa ra, bản thân đã tự tin dành điểm cao”.

 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai, nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: Trần Dung

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai, nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: Trần Dung

Hiện, Siu Huệ đang đăng ký nguyện vọng vào ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Tây Nguyên. Với Huệ, dẫu con đường thực hiện ước mơ của mình còn lắm khó khăn nhưng em vẫn tin rằng chính nghị lực, lòng quyết tâm chinh phục tri thức sẽ giúp em vượt qua.

Thầy Rmah Kmlă-Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh-cho biết: Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ là 2 học sinh người Jrai của trường có nghị lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Kết quả này không chỉ khiến gia đình, thầy cô tự hào mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh toàn trường nói riêng và học sinh người dân tộc thiểu số ở các thôn, làng vùng khó của tỉnh nói chung. Mang trong mình ước mơ giản dị nhưng cao đẹp là trở thành nhà giáo, 2 em đã có một hành trình phấn đấu bền bỉ, vượt qua mọi rào cản và hoàn cảnh sống để vươn lên với tinh thần học hỏi không ngừng.

NHÓM P.V

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nhung-nu-sinh-jrai-vuot-kho-nuoi-uoc-mo-tro-thanh-co-giao-noi-dai-ngan-post561523.html