Những phần ăn ấm lòng người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa
Ngày 21/11, mực nước lũ tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu rút, lực lượng chức năng địa phương, cộng đồng cư dân đẩy nhanh việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống dành cho người dân vùng lũ.
“Có gì mình đi bộ, mình mang thêm đồ ăn vào những người trong hẻm. Ở đây có lán của Bộ đội, Công an anh qua đó sạc điện thoại đi, cần gì cứ liên lạc cho chúng em”. Đó là những lời căn dặn của những người hỗ trợ vùng ngập lụt tại điểm cấp phát vòng xoay Ngọc Hội. Tại vòng xoay này, hàng trăm người dân phường Tây Nha Trang tập trung trên cầu, đây là điểm cao được chọn để làm điểm cung ứng lương thực, nước uống cho người dân.

Hỗ trợ nước uống cho người dân địa phương
Ngồi trong lều bạt, ăn hộp cơm nóng sau 3 ngày bị nước lũ cô lập, ông Lê Văn Khiêm xúc động kể: 3 ngày trước, khi đang làm bảo vệ kho hàng tại khu vực xã Vĩnh Phương (cũ), phường Tây Nha Trang thì nước dâng nhanh, ngập dần tới hơn 3 mét. 3 ngày qua, ông chỉ ăn mì tôm, uống nước mưa cầm hơi trong điều kiện mất liên lạc điện thoại. Sáng nay, nước rút ông đi bộ len lỏi khoảng 4km để về đến cầu vượt Ngọc Hội. “Thấy nước rút, tôi lật đật đi bộ từ Vĩnh Phương về đây. Gần 70 tuổi rồi, mấy ngày nay, mất liên lạc với con. 3 ngày nay mới được ăn cơm. Được ăn cơm từ đội cứu hộ ở đây quá tốt. Về đây thì quá mừng, gần tới nhà”, ông Lê Văn Khiêm chia sẻ.

Ông Lê Văn Khiêm sau 3 ngày mới được ăn cơm nóng
Tại cầu vượt Ngọc Hội, lực lượng địa phương đã dựng các lán trại, làm điểm chỉ huy cứu trợ của khu vực và cũng là nơi tiếp nhận, phân phán lương thực, thực phẩm cho người dân. Nhiều người dân trong vùng đã mang theo quần áo, nước uống, bánh ngọt, bánh mì…đến địa điểm này để hỗ trợ người dân vùng lũ. Quý nhất là hàng ngàn suất cơm nóng đã được chuyển đến kịp thời cho bà con. Ông Đinh Tấn Ký, phường Nam Nha Trang cho biết, 2 ngày này, nhà ông đã nấu 5000 phần cơm: “Thấy bà con khổ quá, làm cơm để phát cho bà con. Ai được cứu ra thì phát cho bà con ăn. Còn những phần không đem được thì nhờ cán bộ vận chuyển vô phía trong. Cơm nóng mới giải quyết được no lâu, ấm lòng. Mì tôm không có điện, không có nước thì không thể nào nấu được”.

Hỗ trợ cơm cho người dân phường Tây Nha Trang
Sáng 21/11, vẫn còn các điểm ngập sâu ven sông Cái, các lực lượng đang tiếp tục đưa người dân đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết, hiện nay liên lạc chưa ổn định, giao thông ách tắc nên nhiều người dân vùng ngập chưa biết địa chỉ và chửa thể đến các điểm cung ứng cứu trợ.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (bên phải), Thiếu tướng Lê Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cung cứng thực phẩm, lương thực cho người dân
Ông Trần Phong chỉ đạo các đơn vị viễn thông, điện lực, cấp nước khẩn trương khôi phục, cung ứng dịch vụ cho người dân và luôn đảm bảo các thực phẩm thiết yếu khi dân cần: "Tập trung vào nước uống, bánh mì, sữa, lương khô… được ưu tiên nhất để cho bà con dùng trong thời điểm chưa trở lại bình thường. Tỉnh đã chủ động, sự chung sức hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, công đồng đã đáp ứng, đang tập kết lên phương tiện đưa vào trực tiếp cho bà con”.













