Những sân bóng hút hồn SEA Games 31

Sân Việt Trì có nhiều trận mưa sụt sùi vẫn chưa bao giờ ngăn cản dòng người yêu bóng đá rồng rắn đến sân từ rất sớm.

Nửa tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá với người dân địa phương ở các sân Việt Trì (Phú Thọ), Thiên Trường (Nam Định) đăng cai hai bảng bóng đá nam SEA Games 31, hay sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) của bóng đá nữ là những ngày tươi đẹp.

Các sân bóng SEA Games 31 đều ngập tràn khán giả và rực sắc đỏ. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Các sân bóng SEA Games 31 đều ngập tràn khán giả và rực sắc đỏ. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sân Việt Trì có nhiều trận mưa sụt sùi vẫn chưa bao giờ ngăn cản dòng người yêu bóng đá rồng rắn đến sân từ rất sớm để tìm một chỗ ngồi đẹp thưởng thức những màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Người dân Phú Thọ và nhiều vùng lân cận rất kinh nghiệm, thủ sẵn áo mưa cho những buổi chiều muộn dưới tiết trời se lạnh đã tạo nên các khán đài rực rỡ sắc màu. Ấn tượng nhất là hình ảnh lá cờ đại của Hội CĐV Việt Nam phủ kín khán đài B sân Việt Trì trong mỗi lần chào cờ tung bay phấp phới và sau đó phải cần đến 30 người mới vác nổi.

Vé cho môn bóng đá nam bảng B đã hết sạch từ ngày 3-5 với từng dòng người chịu khó xếp hàng từ nửa đêm và mãi cho đến hơn nửa tháng sau đó, nhiều địa điểm ở TP hay trước cổng Khu liên hợp TDTT Phú Thọ luôn nhộn nhịp người mua kẻ bán. Các khách sạn cho người du lịch xem bóng đá, quán xá và đường phố ở Việt Trì rạo rực hẳn lên. Chưa bao giờ người dân địa phương nơi đây chào đón một lượng rất lớn khách thập phương, các đội bóng đá, cả giới truyền thông Việt Nam và quốc tế tung tăng khắp các ngả đường.

Ở sân Thiên Trường dù không có đội chủ nhà đương kim vô địch SEA Games cũng hào hứng không kém. HLV Polking có vẻ thản nhiên đắm chìm vào bầu không khí lễ hội hơn các đồng nghiệp bảng B, khi ông từng có thời gian dẫn dắt CLB TP.HCM du đấu ở nhiều “chảo lửa” trong nước.

Còn nữ trưởng đoàn Thái Lan Nualphan Lamsam có mặt trận nào ở đây cũng bày tỏ niềm ngạc nhiên tột độ. Madam Pang dắt các cầu thủ Thái Lan đi chào người hâm mộ khắp các khán đài với những người yêu bóng đá Nam Định cùng nhiều địa phương khác thân thiện như người nhà. Cả các HLV Brad Meloney (Malaysia), Honda (Campuchia), Nazri Nasir (Singapore), Michel Weiss (Lào) đều bày tỏ niềm hạnh phúc và ngưỡng mộ các cổ động viên cuồng nhiệt ở sân Thiên Trường đã tiếp lửa động lực đến cầu thủ của họ.

HLV Mai Đức Chung trong buổi họp báo nào cũng bày tỏ lòng biết ơn của ông cùng đội tuyển nữ Việt Nam đến khán giả chân tình ở sân Cẩm Phả. Nhớ trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 khi chủ nhà thắng Myanmar 1-0, bốn bề khán đài khoác trên mình một màu đỏ tươi trẻ như một vòng tròn lửa. Những cô gái mặc áo đỏ dưới sân áp đảo các đồng nghiệp nữ Myanmar mặc áo trắng.

Mãi sau khi kết thúc trận đấu rất lâu, người hâm mộ Quảng Ninh vẫn nán lại sân bóng chia vui cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung. Những đám đông còn tụ tập phía ngoài sân chờ đón các thần tượng nữ ngoài đời cho thỏa thích. Quả thật, chưa bao giờ các tuyển thủ nữ Việt Nam hạnh phúc như những ngày sống trong bầu không khí bóng đá tuyệt vời đến thế.

Vẫn còn một trận chung kết SEA Games 31 đầy căng thẳng và hấp dẫn với tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21-5, thầy trò HLV Mai Đức Chung chưa ra sân đã thắng từ niềm tin cùng sự cuồng nhiệt từ người yêu bóng đá hẹn hò nhau ở sân Cẩm Phả.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-san-bong-hut-hon-sea-games-31-post680831.html