Những tấm bánh chưng gói trọn nghĩa tình

Với tinh thần tương thân tương ái, người dân miền Trung tất bật nấu bánh chưng, quyên góp lương thực, áo quần gửi ra cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiên tai. Những nồi bánh chưng 'trái vụ' mà sao cứ đong đầy tình nghĩa. Nhiều người dân Hội An những ngày này đang góp công sức của mình vào những nồi bánh chưng, hũ muối đậu để gửi ra người dân miền Bắc.

Trong ngôi nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Hội An, không khí nấu bánh chưng của người dân rất khẩn trương, họ chạy đua cùng thời gian để những mẻ bánh ra lò đúng giờ. Không ai bảo ai, người chẻ lạt, người lau lá chuối, rửa đậu xanh, vuốt nếp… Chỉ ít giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong.

Anh Lê Thành Long, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng, đã huy động các thành viên gia đình, người dân tại khu dân cư và thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng nấu 1.000 bánh chưng, bánh tét để hỗ trợ nhân dân miền Bắc. Bên cạnh đó, các thành viên CLB cũng mở các điểm tiếp nhận hỗ trợ bà con vùng lũ lụt. Anh Long cho biết, từ ngày 9/9 đến nay đã chuyển kinh phí nhờ chùa Bảo Đàn, chùa Phước Hiệp, Tịnh thất Ngọc Hồng (cùng ở tỉnh Quảng Nam) huy động phật tử, các nhà sư mua nếp và gói 1.700 đòn bánh tét; đồng thời đặt gói 1.000 bánh chưng và quyên góp nước uống, bánh, sữa, đồ dùng thiết yếu để kịp vận chuyển ra các tỉnh miền núi phía Bắc.

Những ngày này, thanh niên và người dân xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cũng thức xuyên đêm nấu bánh chưng, bánh tét và chuẩn bị chu đáo các nhu yếu phẩm gửi tặng đồng bào đang gặp khó khăn sau cơn bão. Đã có gần 2.000 chiếc bánh chưng và bánh tét được tuổi trẻ và bà con xã Võ Liệt hoàn thành. Số bánh này cùng với các thực phẩm thiết yếu khác được trao tận tay người dân vùng lũ. Tương tự, từ ngày 10/9 đến nay, tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, hơn 20 phụ nữ thay nhau gói trên 500 cặp bánh chưng và hơn 300 bánh mì để hút chân không đóng thùng, kịp thời vận chuyển lên xe chở ra tỉnh Cao Bằng.

Anh Nguyễn Đình Anh Khoa, phụ trách đoàn thanh niên tình nguyện của tỉnh Thừa Thiên - Huế, chia sẻ, các tỉnh miền Trung hàng năm thường chịu thiệt hại về người và của do thiên tai, mưa bão gây ra. Cứ sau mỗi đợt thiên tai, bà con ở hai đầu đất nước lại chung tay hỗ trợ tiền của, thuốc men, có khi cử cả con người đến miền Trung để trợ giúp. Nay các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do mưa bão, thanh niên miền Trung sẵn sàng góp sức để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Trong cơn bão, lũ, nghĩa đồng bào thiêng liêng, sâu sắc càng được khơi dậy, thể hiện qua sự hỗ trợ không chỉ bằng lời nói, sự sẻ chia mà còn bằng hành động cụ thể, thiết thực. Thiên tai đến rồi cũng sẽ đi, nhưng tình người, nghĩa đồng bào còn mãi. Sau mỗi khó khăn, con người Việt Nam lại can trường đứng lên, hun đúc thêm nghĩa tình để cùng nhau vượt qua gian khó.

Những chiếc bánh chưng nhỏ được gửi ra vùng lũ phía Bắc với tất cả tấm lòng của người miền Trung, với sự sẻ chia "lá lành đùm lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Nguyên Thảo

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/nhung-tam-banh-chung-goi-tron-nghia-tinh-155528.html