Những tấm gương đời thường bình dị mà cao cả

Họ là những người dân bình thường, là cán bộ Công an về hưu, là anh công nhân… nhưng trước những cái xấu cái ác họ đều không chùn bước, nương tay. Những đóng góp của họ hết sức cao cả để cho một xã hội bình yên. Nhưng khi tiếp xúc, họ rất đỗi bình thường, mộc mạc, dung dị. 19 người là 'gương sáng' đã đại diện cho hàng trăm tấm gương khác có mặt trong chương trình giao lưu 'gương sáng phố phường lần thứ 21' do chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh (Báo CAND) tổ chức đúng ngày Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam…

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cứ mỗi năm, chương trình lại xuất hiện với những gương sáng khác nhau, những việc làm khác nhau nhưng hết sức sáng tạo, nhiệt tâm và đầy trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.

Hàng trăm người tham gia chương trình giao lưu "Gương sáng phố phường".

Hàng trăm người tham gia chương trình giao lưu "Gương sáng phố phường".

Thay mặt lãnh đạo Công an TP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tài bày tỏ niềm tin tưởng "những gương sáng ấy, những việc làm tốt đẹp ấy đang duy trì, lan tỏa thường trực trong mỗi chúng ta”.

Họ là những người bình thương nhưng không đứng nhìn để "cái ác" hoành hành.

Họ là những người bình thương nhưng không đứng nhìn để "cái ác" hoành hành.

Anh Nguyễn Lê Hậu (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức) là nhân viên kỹ thuật của Bệnh viện TP Thủ Đức. Những lần đi làm về chứng kiến các vụ cướp giật, anh rất bức xúc nên tự nguyện đăng ký tham gia vào tổ “Tuần tra nhân dân” phường Linh Trung. Cứ sau giờ làm, anh Hậu lại khoác lên mình chiếc áo đặc biệt dành cho tổ Tuần tra nhân dân cùng các anh em khác tuần tra trên các tuyến đường của phường để ngăn chặn tội phạm.

Anh Hậu đã đạt rất nhiều thành tích khi phát hiện các đối tượng cho vay lãi nặng, hỗ trợ Công an phường bắt nhiều đối tượng cướp giật, buôn bán ma túy. Hỏi: "Mỗi lần tiếp cận đối tượng nguy hiểm, anh có sợ không?". Anh đáp: “Sợ chứ, đối tượng có thể ra tay với bất cứ hình thức thủ đoạn nào, nhưng khi thấy nạn nhân bị các đối tượng hãm hại, cướp mất tài sản, gây mất an ninh trật tự thì nỗi sợ hãi đó không còn mà thay vào đó là quyết tâm khống chế đối tượng”.

Anh Nguyễn Lê Hậu chia sẻ về những lần tham gia bắt cướp của mình.

Anh Nguyễn Lê Hậu chia sẻ về những lần tham gia bắt cướp của mình.

Vẫn nhớ như in lần tham gia chữa cháy cứu 5 người trong một gia đình thoát nạn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1958, Trưởng Ban Công tác mặt trận KP1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12) chia sẻ: “Vụ cháy đó xảy ra vào ban đêm, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại “Cứu cả nhà cháu chú ơi! Nhà cháu cháy rồi”. Bừng tỉnh, tôi xác định đó là nhà hàng xóm nên chụp bình chữa cháy chạy ra. Vừa hô hào để người dân giúp sức, tôi vừa chữa cháy vừa phá cửa đưa 5 người trong đám cháy ra ngoài an toàn”.

Ông Nghĩa cho biết thêm, các kỹ năng chữa cháy cứu người người dân trong khu phố đều được Công an tập huấn nên ông mong rằng mọi người cần nâng cao ý thức, học các kỹ năng chữa cháy và cứu hộ để khi sự cố xảy ra có thể cứu chính bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa mong người dân nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC và CNCH.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa mong người dân nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC và CNCH.

Trong chương trình có sự góp mặt của một người phụ nữ nhỏ nhắn, trưởng nhóm Hoa Hướng Thiện (Hội Liên hiệp phụ nữ quận 11), bà Trần Xuân Mỹ. Đi cạnh bà là chị Bùi Thị Ngọc Trân, người từng một thời lầm lỡ đã được bà Mỹ hỗ trợ làm lại cuộc đời, nay là thành viên tích cực của nhóm.

Bà Mỹ chia sẻ: “Tôi tham gia nhóm Hoa Hướng Thiện và mong muốn cộng đồng có với sức nhỏ nhoi của mình sẽ vận động tạo cơ hội cho những người đã từng vi phạm pháp luật trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên làm việc tốt không dễ như mọi người thấy, tôi và gia đình từng bị phản kháng, từng bị tấn công bởi các đối tượng cho rằng việc tôi làm ngăn cản hành vi của họ".

Bà Mỹ chia sẻ những trở ngại khi tiếp xúc với những người lầm lỗi đưa họ về với cuộc sống bình thường.

Bà Mỹ chia sẻ những trở ngại khi tiếp xúc với những người lầm lỗi đưa họ về với cuộc sống bình thường.

Chị Bùi Thị Ngọc Trân kể lại: “Chị Mỹ đến nhà tìm tôi nhiều lần mà không gặp được nhưng chị Mỹ vẫn không nản lòng. Chị Mỹ và mấy cô ở hội phụ nữ phường, quận luôn thăm hỏi giúp để cải thiện cuộc sống. Chị Mỹ khuyên tôi nên cố gắng để làm lại cuộc đời để con tôi lớn lên không đi sai đường như ba, mẹ, hoặc khi tôi dạy bảo con cái nghe lời, để tôi trở thành người mẹ tốt của các con”.

Chị Trân, người bước qua lầm lỗi và trở thành thành viên tích cực tham gia trong nhóm Hoa Hướng Thiện.

Chị Trân, người bước qua lầm lỗi và trở thành thành viên tích cực tham gia trong nhóm Hoa Hướng Thiện.

“Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ. Khi cùng tham gia với chị Mỹ tôi như thấy một con đường sáng, ý nghĩa và thiết thực. Tôi không còn cô đơn trong chính cái vỏ mà mình tạo ra. Từ những lần theo chị Mỹ tham gia công tác, tôi thấy cần phải thoát khỏi mặc cảm, thoát khỏi quá khứ và tham gia với mong muốn những hoàn cảnh khác cũng thoát ra khỏi hoàn cảnh lầm lỡ giống mình” - Chị Trân bày tỏ.

Tặng Giấy khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tặng Giấy khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mỗi "Gương sáng phố phường" là một câu chuyện về tình người, về sự sẻ chia và trách nhiệm với xã hội, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Các tập thể nhận giấy khen và kỷ niệm chương của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Các tập thể nhận giấy khen và kỷ niệm chương của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại chương trình giao lưu, ban tổ chức đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Kỷ niệm chương cho 10 cá nhân và 9 tập thể có mô hình tiêu biểu trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, nỗ lực, quên mình vì công tác giữ gìn ANTT, bình yên trong cộng đồng dân cư trên thành phố mang tên Bác.

M.Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-tam-guong-doi-thuong-binh-di-ma-cao-ca-i740998/