Những tâm hồn đẹp

Trong cuộc sống hằng ngày, những hành động đẹp tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc luôn góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố thêm niềm tin và xây dựng nếp sống văn minh. Tấm gương sáng 'nhặt được của rơi, trả lại người mất' là một nét đẹp văn hóa, thể hiện phẩm chất đạo đức đáng quý của người dân Việt Nam, minh chứng rõ nét cho lòng trung thực và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu trong đời sống thường nhật.

Câu chuyện nhân văn

Thời gian qua, tại Tây Ninh, nhiều việc làm trung thực của người dân là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và nghĩa cử cao đẹp đó rất đáng được biểu dương, nhân rộng vì những hành động này thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng. Đây là những tấm gương sáng về "Người tốt, việc tốt", góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp trong đời sống xã hội; đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Điển hình, ngày 17/6, chị Đinh Thị Thu Thủy (SN 1986, ngụ xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh) đến Công an xã trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân của mình bất ngờ nhận được khoản tiền hơn 13.600.000 đồng từ tài khoản lạ thuộc Ngân hàng Techcombank mà chị không quen biết. Nghi ngờ đây là số tiền do người khác chuyển nhầm hoặc có thể liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, chị Thủy chủ động đến cơ quan Công an đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả đúng quy định.

Công an xã Bình Thành hỗ trợ anh Tuấn nhận lại số tiền do chuyển nhầm

Công an xã Bình Thành hỗ trợ anh Tuấn nhận lại số tiền do chuyển nhầm

CA xã Thạnh Đức trao trả tài sản cho người dân

CA xã Thạnh Đức trao trả tài sản cho người dân

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Thành tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan. Đến ngày 19/6, Công an xã xác định được người chuyển tiền nhầm là anh Quảng Trọng Tuấn (SN 1981, trú TPHCM). Sau đó, Công an xã phối hợp cùng chị Thủy đã hoàn trả đầy đủ, kịp thời lại số tiền 13.600.000 đồng cho anh Tuấn. Qua làm việc, anh Tuấn cho biết trong quá trình thực hiện giao dịch nạp tiền từ cây ATM vào tài khoản cá nhân, do sơ suất khi nhập số tài khoản có nhiều ký tự tương đồng với tài khoản của mình nên vô tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chị Thủy. Nhận lại tiền, anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Thủy vì sự trung thực, trách nhiệm và Công an xã đã tận tình hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc nhanh chóng.

Sự việc là minh chứng cho tinh thần cảnh giác của người dân trước các giao dịch tài chính bất thường, thể hiện vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống. Hành động trung thực của chị Thủy là một nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân sống trách nhiệm, nghĩa tình và thượng tôn pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 6/2026, anh Phạm Trần Sỹ Lâm (SN 1976, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) đến Công an xã Thạnh Đức (Tây Ninh) trình báo việc nhặt được một chiếc ví và tự nguyện giao nộp Công an để hỗ trợ tìm người đánh mất. Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví có một số giấy tờ tùy thân mang tên ông Trần Văn Tiệm (SN 1948, ngụ ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức) cùng số tiền mặt hơn 11 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Thạnh Đức khẩn trương xác minh, liên hệ với người có tên trong giấy tờ. Qua đối chiếu thông tin và xác nhận tài sản đánh rơi, ông Tiệm nhận lại tài sản đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lâm; đồng thời cảm ơn Công an xã kịp thời xác minh, liên hệ và hỗ trợ trao trả tài sản cho người dân.

Mới đây, một hành động đẹp tiếp tục được ghi nhận: em Phạm Hồng Cưng (SN 2009, ngụ xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh) đến trụ sở Công an xã Vĩnh Châu trình báo về việc khi đang đi trên đường tỉnh 819 (từ xã Tân Hưng về xã Vĩnh Châu), có nhặt được cái bóp màu hồng bên trong có một số giấy tờ, tiền mặt và vàng gồm: 1 căn cước tên Bùi Thị Ngọc Huyền; 1 thẻ tín dụng Ngân hàng MB Bank; 129.000 đồng và 1 đôi bông tai kim loại màu vàng... Công an xã Vĩnh Châu tiến hành tiếp nhận đầy đủ các tài sản, giấy tờ do em Cưng bàn giao.

Công an xã Vĩnh Châu bàn giao toàn bộ giấy tờ và tài sản cho em Bùi Thị Ngọc Huyền

Công an xã Vĩnh Châu bàn giao toàn bộ giấy tờ và tài sản cho em Bùi Thị Ngọc Huyền

Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Châu đăng tải thông tin trên Fanpage Công an xã Vĩnh Châu để hỗ trợ tìm kiếm và tiến hành xác minh chủ nhân của chiếc bóp theo giấy căn cước. Qua đó, Công an xã Vĩnh Châu đã tìm được chủ nhân của chiếc bóp và số tài sản nói trên là của em Bùi Thị Ngọc Huyền (SN 2010, tạm trú ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh). Nhận lại tài sản, Huyền xúc động và viết thư cảm ơn chân thành đến em Phạm Hồng Cưng đã nhặt được tài sản cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã đã giúp em tìm lại được tài sản.

Tô thắm màu áo xanh người chiến sĩ công an

Không chỉ giúp người dân tìm lại được tài sản, lực lượng Công an cơ sở còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của người Chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, qua đó lan tỏa phong trào thi đua "Ba nhất" trong lực lượng Công an Nhân dân.

Điển hình, tối 16/6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp Tân Hòa (xã Tân Phú), Thiếu úy Nguyễn Huỳnh Minh Ngà (Cán bộ Công an xã) phát hiện một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang đi bộ một mình trên đường trong hoảng loạn, khóc nấc vì sợ hãi. Nhận thức được tính chất nguy hiểm khi một đứa trẻ đơn độc đối mặt với các nguy cơ tai nạn giao thông, bắt cóc hay những rủi ro khác trong đêm, anh Ngà lập tức tiếp cận hỏi thăm gia đình, địa chỉ nhà của cháu. Do hoảng sợ khiến cháu bé không thể nhớ đường về, anh nhanh chóng đưa cháu đến trụ sở Công an xã để chăm sóc và giúp cháu ổn định tinh thần.

Người mẹ xúc động khi tìm được con trai đi lạc

Người mẹ xúc động khi tìm được con trai đi lạc

Vụ việc ngay sau đó được báo cáo lên Ban Chỉ huy để xin ý kiến chỉ đạo khẩn trương xác minh. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Phú nhanh chóng xác minh vụ việc và xác định, cháu bé đi lạc là Nguyễn Bảo Duy (SN 2021), con của chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú) nên cán bộ Công an xã đã liên hệ với gia đình để thông báo xác nhận.

Có mặt tại trụ sở Công an xã trong tâm trạng vừa bàng hoàng vừa mừng rỡ, chị Hằng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy con mình hoàn toàn bình an vô sự trong vòng tay của các chiến sĩ Công an. Chị nói trong xúc động: "Bản thân tôi mãi lo làm việc trong nhà mà không để ý đến con. Khi phát hiện con mất tích, cả gia đình vô cùng hoảng loạn và đổ xô đi tìm. Nhờ có các anh Công an phát hiện và chăm sóc cháu kịp thời, gia đình tôi mới được đoàn tụ. Tôi thực sự rất biết ơn và trân trọng tấm lòng của các anh!".

Sự việc khép lại có hậu, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến các bậc phụ huynh. Trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non vô cùng hiếu động và chưa có khả năng tự bảo vệ. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức giám sát, không quản lý lỏng lẻo hoặc để trẻ một mình ở những khu vực vắng vẻ, gần ao hồ, đường giao thông. Một phút lơ là, chủ quan có thể dẫn đến những hệ lụy đau lòng không thể cứu vãn.

Hành động kịp thời của CBCS Công an xã Tân Phú không chỉ cứu một cháu bé khỏi hiểm nguy, mang lại hạnh phúc cho một gia đình mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Những người chiến sĩ áo xanh - Công an xã vẫn luôn ở đó, là điểm tựa vững chắc, là lá chắn bình yên, xứng đáng với niềm tin yêu trọn vẹn của Nhân dân.

MINH KHÁNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/nhung-tam-hon-dep_196243.html