Những tấm lòng hướng về vùng lũ

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến nước dâng cao gây lũ lụt, chia cắt cục bộ nhiều địa phương, thiệt hại về người và tài sản. Chung sức cùng với cả hệ thống chính trị, chia sẻ khó khăn với người dân, các tổ chức đoàn thể, đơn vị, cá nhân đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng lũ.

Có gì giúp nấy

Vượt qua 350 cây số, đêm 9/9, anh Mai Tú (SN 1992) ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cùng một số người bạn ở tỉnh Thái Bình, Thủ đô Hà Nội đã có mặt tại huyện Sơn Động. Anh Tú cho biết: “Qua các phương tiện truyền thông tôi thấy nhiều hình ảnh lũ mênh mông, hàng nghìn ngôi nhà ở Bắc Giang bị ngập nước. Lực lượng chức năng phải lội sâu gần tới ngực để đưa, đón người dân tới nơi an toàn khiến tôi rất xúc động”.

 Nhóm thiện nguyện của anh Mai Tú trao hỗ trợ tại huyện Lục Ngạn.

Nhóm thiện nguyện của anh Mai Tú trao hỗ trợ tại huyện Lục Ngạn.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh cũng thường phải gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ nên anh Tú hiểu những vất vả, khổ cực của người dân trong vùng lũ. Mong muốn được sẻ chia với bà con nơi đây, anh Tú và gia đình đã trích một phần thu nhập để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Tại các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, nhóm anh Tú đã phối hợp với các đơn vị trao 1 tấn gạo, 500 thùng mỳ ăn liền, nhu yếu phẩm và nhiều phần quà. Tổng kinh phí các suất quà và hiện vật của nhóm thiện nguyện dành tặng người dân Bắc Giang là 120 triệu đồng.

Trưa 10/9, 10 chiếc xe bán tải của nhóm tài xế ở các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang và thị xã Việt Yên xếp hàng ngay ngắn ở khu vực đường tỉnh 293 chuẩn bị cho chuyến hành trình về với bà con xã Phong Minh (Lục Ngạn) và Yên Định (Sơn Động). Đây là địa bàn chịu hậu quả nặng nề do bão số 3 gây ra. Những thùng mỳ ăn liền, sữa, quần áo, bột giặt, đệm được chất kín các xe và phủ bạt kỹ càng. Đây là số đồ dùng, vật phẩm chứa đựng tình cảm của bà con ở các địa phương trong tỉnh gửi tới nhân dân vùng lũ do câu lạc bộ (CLB) Từ thiện Phượng Hoàng (Yên Dũng) đứng ra quyên góp.

Được biết, những chuyến xe “0 đồng” này do anh Nguyễn Tuấn Ngọc ở xã Xương Lâm (Lạng Giang) cùng một số bạn bè thực hiện để chở miễn phí hàng cứu trợ tới các địa phương trong tỉnh. Anh Ngọc chia sẻ: “Đến tận nơi, nhìn tận mắt cảnh người dân chống chọi với lũ mà xót xa. Với phương châm có gì giúp nấy nên anh em trong nhóm đã huy động xe cá nhân để chở hàng. Kinh phí xăng dầu đều do mọi người tự túc”.

Chia sẻ những gì mình có, động viên nhau khắc phục khó khăn, thiệt hại, thời điểm này, các hoạt động tình nguyện, cứu trợ từ thiện được thực hiện ở nhiều nơi. Nhiều CLB thiện nguyện, cá nhân trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác phòng tránh bão lũ, khắc phục thiệt hại nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đơn cử như CLB thiện nguyện Bông hồng tím, CLB Từ thiện Phượng Hoàng (Yên Dũng), nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Thu Trang ở TP Bắc Giang đã vận động hàng tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi về các huyện bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3.

Chung sức, đồng lòng trong gian khó

Trong những ngày qua, nước dâng cao ở sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu khiến huyện Lục Ngạn, Sơn Động và nhiều địa bàn nằm ven các dòng sông ảnh hưởng nghiêm trọng như TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên, huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang. Cùng với các sở, ngành, địa phương, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh nỗ lực vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác phòng tránh và khắc phục hậu quả sau bão.

 Hội viên phụ nữ xã Hương Sơn (Lạng Giang) hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực bị ngập nước.

Hội viên phụ nữ xã Hương Sơn (Lạng Giang) hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực bị ngập nước.

Sau trận cuồng phong càn quét dữ dội là mưa nhiều, nước ngập, bùn đất ở khắp mọi nơi nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Không quản ngại vất vả, đêm mùng 9, rạng sáng 10/9, hội viên phụ nữ xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khu vực bến Chăm, thôn Tân Lập di chuyển hàng trăm con gia cầm. Ngoài ra, Hội LHPN huyện Lạng Giang còn cử cán bộ, hội viên tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ sơ tán tài sản, thu hoạch nông sản. Đồng thời tham gia cùng lực lượng chức năng xử lý sạt trượt mái đê tại các xã: Nghĩa Hưng, Hương Sơn, Dương Đức, Xuân Hương...

Lũ từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Cầu dâng nhanh khiến nhiều xã của huyện Hiệp Hòa bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm gia đình. Trước tình hình nguy cấp, Hội LHPN huyện vận động hội viên, các đơn vị hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho những hộ phải di dời đến nơi ở tạm. Đồng thời, các chị tổ chức nấu ăn, gói bánh để đem đến nhưng hộ bị cô lập. Dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, thêm nỗi lo lắng căng thẳng vì nước vẫn dâng cao nhưng mọi người luôn động viên nhau cố gắng vượt qua.

Là địa phương có nhiều khu vực bị ngập sâu sau bão số 3, huyện Sơn Động có những nơi nước ngập đến 6 - 7 m. Nhằm đồng hành cùng người dân và chính quyền địa phương, Huyện đoàn Sơn Động đã huy động gần 300 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ trong và sau lũ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Tại 17 xã, thị trấn các bạn trẻ hỗ trợ di dời người, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Tại những điểm bị ngập nước như trường học, trạm y tế, nhà dân, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân quét dọn bùn đất, làm sạch nhà cửa, vật dụng sinh hoạt, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà và các công trình phụ bị hư hại.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhiều ban, ngành, đoàn thể khác đã và đang nỗ lực cùng lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở, người dân triển khai các biện pháp phòng tránh bão lũ, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 10/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 87 hộ dân bị cô lập do nước lũ ở thôn Vũ Trù Làng, xã Vũ Xá (Lục Nam); Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao 30 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ gia đình chị Vi Thị Thanh (SN 1988), dân tộc Nùng, ở thôn Khuôn Kén, xã Tân Sơn (Lục Ngạn) bị sập nhà do ảnh hưởng của bão số 3.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Trong lúc nguy nan, thiếu thốn, sự chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất của các tổ chức, đơn vị, cá nhân từ trong tỉnh và mọi miền đất nước thật đáng quý, giúp lực lượng chức năng và người dân Bắc Giang có thêm sức mạnh phòng, chống bão lũ, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hậu quả của cơn bão số 3 sẽ còn gây nhiều khó khăn cho bà con trong những ngày tới, vì vậy, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp khẩn trương rà soát các trường hợp bị thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão số 3 để hỗ trợ kịp thời”.

Bài, ảnh: Ngọc Anh - Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nhung-tam-long-huong-ve-vung-lu-084650.bbg