Những tấm lòng sẻ chia

Thấu hiểu nỗi chật vật của những người bán vé số khi tạm thời 'thất nghiệp' 15 ngày để phòng dịch, nhiều cá nhân, hội nhóm tại TP Hồ Chí Minh đã cùng chung tay hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, vật dụng phòng dịch và cả cơm ăn, nước uống miễn phí… Những tấm lòng sẻ chia đang truyền tải thông điệp yêu thương trong giai đoạn khó khăn này…

Những ngày rất khác

Giữa cái nắng chói chang của ngày đầu tháng 4, vẫn trên chiếc xe lăn cũ kỹ quen thuộc nhưng hôm nay ông Trần Chí Trung (quận 1) không đi bán vé số như những ngày trước đó mà đi… nhận quà hỗ trợ. "Khi nghe tin tạm ngừng phát hành vé xổ số 15 ngày, tôi lo lắm, bởi bình thường ngày kiếm được gần 300 nghìn đồng, tiết kiệm cũng đủ ăn và lo cho mẹ già nằm một chỗ. Giờ nghỉ bán vé số biết lấy gì ăn khi không có cắc bạc nào trong tay. Ðang loay hoay chưa biết làm sao thì được tặng gạo, mắm, vầy là đủ mấy bữa ăn. Mừng vì có nhiều người vẫn thương, vẫn quan tâm đến mình trong giai đoạn khó khăn này", tay cầm chiếc khẩu trang vải vừa được tặng, ngắm bao gạo tận tay tình nguyện viên đặt lên xe, mắt ông Trung ngấn nước.

Phía sau ông Trung trong đợt đến nhận quà hỗ trợ tại cửa hàng Baka Food là ba phụ nữ đi cùng xe ve chai, họ đứng cách xa nhau 2 m, đợi đến lượt nhận quà. Vội vàng đặt túi gạo, hộp dưa mắm trên giỏ xe, chị Hoa quay qua hỏi bạn tình nguyện viên: "Chị về gọi thêm bạn chị đến xin quà được không em ơi? Chứ mùa dịch này nhiều người khổ lắm!". Nhận được sự đồng ý, người phụ nữ nhỏ nhắn hiện rõ niềm vui qua ánh mắt nhiều vết chân chim, quay đầu xe chạy nhanh về phía cuối đường.

Nhìn theo dáng người phụ nữ vội vàng, chị Ðặng Thiên Thư, Phó Giám đốc Công ty Baka Food buông tiếng thở dài: "Thương nhất là mấy chị thu mua ve chai, mấy cô, chú bán vé số, ngày thường đã cực khổ kiếm ăn từng bữa, giờ trong lúc dịch bệnh đang hoành hành lại càng khó khăn. Do vậy, khi hay tin sẽ tạm ngừng xổ số, tụi mình nghĩ ngay đến việc phải làm gì đó để san sẻ với mọi người. Rồi bạn bè chung tay, chỉ trong hai ngày tụi mình dành được 500 phần gạo, mắm tặng các cô chú, anh chị khó khăn. Mình chia thành nhiều đợt, phát phiếu, hẹn giờ để tránh tập trung đông người. Phát vậy cực hơn, lâu hơn nhưng sẽ an toàn cho mọi người".

Cũng như chị Thư và bạn bè, ngay khi nghe tin sẽ tạm ngừng phát hành vé số 15 ngày, anh Huỳnh Ðạt, một người thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng bạn mình là Phan Văn Phú bàn cách hỗ trợ. "Thời gian gấp lắm nên nghĩ ra cách là tụi mình chung tiền đi mua gạo rồi đăng thông tin trên mạng xã hội. Bạn bè vào đóng góp ngay. Chiều 31-3, tụi mình chia quà lên xe máy, chạy đến các đại lý vé số tặng cho các cô, chú bán vé số. Hiện vẫn còn dư một ít kinh phí, mình tiếp tục quyên góp để tặng thêm đợt gạo mới cho các cô, chú bán vé số tại quê mình ở Ðồng Nai. Mình đang nhờ mẹ rà soát danh sách này để hỗ trợ đúng người cần", anh Ðạt chia sẻ.

Cho đi là còn mãi

Sau đợt trao gạo và nhu yếu phẩm cho các cô, chú bán vé số, người xin ăn vào ngày cuối cùng trước lệnh cách ly phòng dịch, chị Phương Huyền (quận 3) tiếp tục nhận được sự động viên, đóng góp của bạn bè, người thân để triển khai đợt hỗ trợ thứ hai. Lần này, các phần quà gồm gạo, nước tương, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang… sẽ được chị và bạn bè dành tặng những người thu mua ve chai tại quận 12. Hiện, chị Phương Huyền đã phối hợp với địa phương rà soát danh sách và chuẩn bị quà với mong muốn giảm bớt gánh lo cho người nghèo trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát.

Chị Phương Huyền cho biết, chị rất bất ngờ trước sự hưởng ứng của bạn bè: "Ban đầu mình cứ nghĩ có bao nhiêu thì giúp mọi người bấy nhiêu. Vậy mà giờ cũng được hơn 100 phần quà rồi. Mọi người vẫn đang đóng góp, mình vui lắm. Càng hạnh phúc hơn khi nhận được những lời động viên từ bạn bè trong tin nhắn hỗ trợ. Mình biết bản thân đang làm điều có ích nên dù rất bận vẫn thu xếp để giao quà đến tận tay người cần giúp".

Dù không về Ðồng Nai, nhưng mấy ngày nay anh Ðạt gọi điện thường xuyên để bàn kế hoạch tặng gạo cho người bán vé số. Nghe mẹ cho hay là đã lên xong danh sách, cũng đã tìm được chỗ bán gạo giá tốt, anh thấy lòng nhẹ bâng. "Chỉ mong số tiền tụi mình cùng nhau gom góp giúp được các cô, chú bán vé số, người lao động khó khăn trong giai đoạn này. Mẹ mình kể, hôm rồi có cô kia nghe mẹ hẹn ngày đến nhà nhận gạo về ăn, ôm mặt khóc nức nở. Cô nói, cô mừng vì vẫn còn nhiều người thương trong khi dịch bệnh như vầy. Vậy thôi đủ thấy những nỗ lực của bọn mình ý nghĩa rồi, cần gì màu mè, khoa trương. Tụi mình chỉ mong các cô, chú khỏe mạnh, có cơm ăn, nước uống bước qua thời kỳ dịch bùng phát rồi lại bán buôn như trước kia", anh Ðạt trải lòng.

Tại TP Hồ Chí Minh, những ngày này đi đến đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh nhiều người tặng gạo, tặng khẩu trang và nhu yếu phẩm cho người nghèo. Hàng chục tiệm cơm tặng suất ăn miễn phí hoặc bán với giá tượng trưng đủ khiến ta ấm lòng. Tại nhiều cửa hàng đã dành một góc để quà tặng là thùng mì ăn liền, chút bánh, sữa hay gạo với tấm bảng "Nếu khó khăn mời nhận một phần quà. Nếu bạn đã có thì nhường lại cho người khác"…

Thành phố cũng đã có phương án cụ thể để hỗ trợ những người khó khăn, thu nhập thấp trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ nhau thông tin mới về dịch bệnh, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe và không quên lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43962202-nhung-tam-long-se-chia.html