Những 'thầy thuốc mang quân hàm xanh' nơi biên viễn
Những ngày cuối năm, khi sương mù dày đặc bao phủ, từng cơn gió lạnh khiến cái rét như thấm sâu vào da thịt, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, những 'thầy thuốc mang quân hàm xanh' vẫn vượt núi, băng rừng đến từng xóm, bản khám, chữa bệnh (KCB), phát thuốc miễn phí, chăm lo sức khỏe cho người dân khu vực biên giới. Những việc làm thầm lặng ấy không chỉ nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cho đồng bào nơi biên giới mà còn gắn bó tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt, xây dựng thế trận biên phòng vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc.
Thầy thuốc của bản làng
Vừa chăm lo sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng, vừa chăm sóc, KCB, phát thuốc, tuyên truyền phòng bệnh cho người dân biên giới, giúp dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh… Khối lượng công việc của người “thầy thuốc mang quân hàm xanh” rất lớn, nhưng họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân. Dù thời tiết khắc nghiệt hay đường sá xa xôi, các chiến sĩ quân y vẫn miệt mài đến từng xóm, bản khám bệnh, phát thuốc, tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh cho người dân.
32 năm tuổi quân, 28 năm tuổi nghề, Trung tá Nông Văn Luân, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Thị Hoa không chỉ chắc tay súng cùng đồng đội giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà anh luôn gần gũi, gắn bó với đồng bào, góp phần gắn kết tình quân - dân nơi biên giới.
Vẫn như mọi ngày, Trung tá Luân đeo túi quân y đến từng xóm, tới tận nhà khám bệnh cho đồng bào. Con đường đến các xóm dường như đã quen thuộc với bước chân anh mỗi ngày. Đường đi lởm chởm đá, bụi đất đỏ bay mù mịt quyện chặt cây lá hai bên đường đã in rõ từng dấu chân anh đến KCB, hướng dẫn bà con cách phòng tránh dịch bệnh; tuyên truyền cho nhân dân bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu… Năm 2025, anh thực hiện sơ, cấp cứu cho 4 trường hợp bị tai nạn giao thông và tai nạn lao động; phối hợp với Trung tâm Y tế Hạ Lang, 2 xã Vinh Quý, Hạ Lang KCB và cấp phát thuốc miễn phí cho 270 lượt người. Bên cạnh hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân vùng biên giới và các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh còn tư vấn, hướng dẫn người dân cách sử dụng thuốc an toàn, đúng chỉ định; biện pháp phòng, kiểm soát các bệnh thường gặp như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp, bệnh hô hấp… theo dõi sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường, góp phần bảo vệ sức khỏe tại cộng đồng.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Thị Hoa khám, chữa bệnh cho người dân các xã biên giới.
Anh Lý Trung Thời, Bí thư Chi bộ xóm Gia Lường, xã Vinh Quý cho biết: Người dân trong xóm ai cũng quý cán bộ quân y và cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Các anh không chỉ chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con mà thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết cách phòng, chống dịch bệnh. Sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ quân y không chỉ giúp người dân chăm sóc sức khỏe mà còn tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc để nhân dân an tâm lao động, sinh sống nơi biên giới.
Gắn bó, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các xóm biên giới. Tết đến, Trung tá Luân ít có điều kiện sum họp trọn vẹn với gia đình. Những ngày Tết, anh phải túc trực chăm lo sức khỏe cho bộ đội và xuống địa bàn KCB, cấp thuốc miễn phí cho người dân; trực tiếp trao tặng những phần quà thiết thực giúp bà con khu vực biên giới đón Tết đầy đủ, ấm áp. Trung tá Luân tâm sự: Thầy thuốc mang “quân hàm xanh” là nhiệm vụ vừa cao cả, vừa gian nan, địa bàn phức tạp, đường đi lại xa xôi, thuốc men hạn chế... nhưng tôi thấy may mắn, hạnh phúc vì tình cảm người dân nơi đây dành cho mình. Trong dịp Tết, người dân đến chúc mừng và chung vui cùng các chiến sĩ. Sự quan tâm của bà con là động lực giúp tôi gắn bó, tận tâm với công việc.
Với nỗ lực trong công tác chuyên môn, anh góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc mang “quân hàm xanh” nơi biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Nghĩa tình của người lính quân y
Yêu nghề và đồng cảm với những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào các dân tộc biên giới, Thiếu tá Hoàng Văn Vui, quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Gắn bó với công tác quân y đến nay hơn 30 năm, nhưng đôi chân của Thiếu tá Vui vẫn chưa khi nào ngơi nghỉ. Hành trang của anh khi luôn đầy đủ dụng cụ, thiết bị y tế và thuốc cần thiết cho người dân. Để duy trì quân số khỏe, anh tham mưu cho đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, trước hết phải đảm bảo khẩu phần bữa ăn. Hằng ngày, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng sức khỏe của bộ đội, nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5%.
Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, anh còn tận tình chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn với tinh thần “lương y như từ mẫu”, anh không quản ngại khó khăn, vất vả đến từng bản làng xa xôi KCB cho đồng bào, kết hợp với đội vận động quần chúng của Đồn, các trưởng xóm vận động nhân dân chăm sóc sức khỏe, đi KCB ở bệnh viện, trạm y tế; ăn ở vệ sinh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Phối hợp với trạm y tế xã tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, thực hiện tiêm chủng, khám và cấp phát thuốc cho người dân... Năm 2025, anh khám, cấp thuốc và chữa bệnh cho 60 lượt người, xử lý nhiều ca cấp cứu nguy hiểm xảy ra tại địa bàn. Sự tâm huyết của anh đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng, người thầy thuốc “quân hàm xanh” trong lòng nhân dân các khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng La Thị Hộ, xã Trường Hà.
Theo anh đến thăm, kiểm tra sức khỏe và cấp thuốc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng La Thị Hộ, xã Trường Hà năm nay đã 89 tuổi được Đồn nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Mẹ xúc động, các con biên phòng luôn chăm lo, quan tâm điều kiện sinh hoạt, sức khỏe của mẹ, thường xuyên đến nhà thăm, khám bệnh, động viên gia đình. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết tổ chức đến thăm, tặng quà cho mẹ và gia đình. Mỗi lần gặp các con, mẹ thấy vui và khỏe hơn nhiều.
Thiếu tá Vui tâm sự: Đối với bà con ở biên giới, việc đi lại khám, điều trị bệnh còn nhiều vất vả, địa hình hiểm trở, xa xôi, phương tiện thiếu thốn, kinh tế khó khăn. Do đó, tôi cùng đồng đội đến từng nhà tuyên truyền, thăm khám bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân. Với tôi, không niềm vui nào bằng được nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh.
Bằng tấm lòng tận tâm và tinh thần trách nhiệm, anh không chỉ là một người lính, một người thầy thuốc mà còn là một người con của dân bản, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cương.
Trên những cung đường biên giới hiểm trở, hoa đào, hoa mận nở rộ báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Tại những bản làng, vùng biên giới, những thầy thuốc mang “quân hàm xanh” vẫn ngày đêm băng rừng, lội suối chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao, biên giới, mang thuốc men, trang thiết bị, hướng dẫn phòng bệnh, giúp người dân yên tâm, vơi bớt khó khăn.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-thay-thuoc-mang-quan-ham-xanh-noi-bien-vien-3185251.html











