Những thí sinh 'đặc biệt' trong mùa thi tốt nghiệp ở Đắk Lắk
Đến điểm thi bằng xe cứu thương, nằm một mình một phòng thi vì không may bị tai nạn, được bạn cõng đến điểm thi vì gãy chân, mới mổ ruột thừa... Dù hoàn cảnh 'đặc biệt', các thí sinh ấy vẫn không bỏ cuộc.
Sáng 11/6, hơn 35.000 thí sinh tỉnh Đắk Lắk bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn. Từ sáng sớm, bên ngoài điểm thi của Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), một chiếc xe cứu thương túc trực để đưa một thí sinh “đặc biệt” đến tận phòng thi. Đó là thí sinh Lê Huỳnh Thiên Trang (SN 2008, trú tại phường Buôn Ma Thuột), không may bị chấn thương chưa thể ngồi dậy trong một vụ tai nạn vào cuối tháng 5/2026.

Thí sinh Lê Huỳnh Thiên Trang được bố trí một phòng thi riêng biệt và nằm trên băng ca cứu thương để làm bài thi.
Lê Huỳnh Thiên Trang được Hội đồng thi bố trí một phòng thi riêng biệt. Em phải nằm băng ca cứu thương để làm bài. Mặc dù vẫn còn nhiều đau đớn nhưng trên khuôn mặt thí sinh vẫn tỏ rõ quyết tâm với kỳ thi quan trọng nhất của quãng đời học sinh.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Ly (mẹ của Thiên Trang) cho biết, trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 30/5, trên đường đi học về, Thiên Trang ngồi sau xe máy điện của bạn thì xảy ra va chạm với một xe taxi. Em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy ngành chậu mu, đa chấn thương. Đến nay, Thiên Trang vẫn phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc và chưa thể tự ngồi dậy. Để hỗ trợ em đến điểm thi đúng giờ, ngay từ sáng sớm, xe cứu thương đã đến tận nhà đón cả hai mẹ con đến địa điểm thi. “Nhìn con nằm làm bài mà thương lắm, nhưng thấy con quyết tâm đi thi, gia đình cũng có thêm động lực”, chị Ly chia sẻ.

Mẹ của thí sinh Lê Huỳnh Thiên Trang hồi hộp chờ đợi con làm bài thi trong chiếc xe cứu thương.
Nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời bố trí một phòng thi riêng biệt. Trong căn phòng chỉ có một mình Trang dự thi, chiếc băng ca được đặt ngay giữa lớp học. Phần đầu giường được nâng cao, phía trước là chiếc bàn viết thiết kế riêng, kê vừa tầm tay để em có thể thuận tiện làm bài trong tư thế nằm.
Tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn, nhiều người xúc động trước hình ảnh một nam sinh bị gãy chân được bạn cõng vào phòng thi. Đó là nam sinh là Hữu Tuấn Anh, học sinh lớp 12A Trường THPT Buôn Đôn. Khoảng một tuần trước kỳ thi, em không may gặp tai nạn, bị gãy xương bàn chân phải, phải bó bột nên việc đi lại rất khó khăn.

Thí sinh Hữu Tuấn Anh được bạn bè cõng đến phòng thi vì bị tai nạn.
Hai người bạn cùng lớp là Lương Hoàng Anh và Trần Thu Hà đã chủ động hỗ trợ từ sáng sớm. Hoàng Anh cõng Tuấn Anh trên lưng vào điểm thi, còn Thu Hà mang theo đồ dùng học tập, động viên bạn trước giờ làm bài.
Thầy Phạm Long Hổ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác, trưởng điểm thi Trường THPT Buôn Đôn cho biết, hình ảnh các em học sinh hỗ trợ nhau đã để lại nhiều cảm xúc với cán bộ coi thi và lực lượng làm nhiệm vụ. “Đây không chỉ là hình ảnh đẹp của mùa thi mà còn thể hiện tinh thần yêu thương, sẻ chia của học trò khi bạn bè gặp khó khăn”, thầy Hổ nói.
Còn tại điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột, nữ sinh Trần Huyền Trân, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory vừa trải qua ca phẫu thuật ruột thừa vẫn có mặt . Trước kỳ thi, Trân đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu. Chiều 10/6, em được phẫu thuật cắt ruột thừa, đến sáng hôm sau sức khỏe vừa ổn định đã đến điểm thi.

Dù mới mổ ruột thừa nhưng thí sinh Trần Huyền Trân vẫn đến phòng thi để không bỏ lỡ kỳ thi.
Trân cho biết, em đã ôn tập suốt thời gian dài nên không muốn bỏ lỡ kỳ thi quan trọng này. Nữ sinh kỳ vọng sẽ làm tốt các môn, đặc biệt là toán và ngữ văn, để đạt kết quả cao và thực hiện mục tiêu đậu đại học.











