Những thủ khoa nào chọn Trường Đại học Ngoại thương?

Năm 2024, có 2 thủ khoa toàn quốc và 1 thủ khoa kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội chọn Trường Đại học Ngoại thương theo học.

Sáng nay, 18/9, Trường Đại học (ĐH) Ngoại thương tổ chức khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Năm 2024 tiếp tục là năm Trường ĐH Ngoại thương có nhiều thí sinh xuất sắc lựa chọn.

Trong đó có Hoàng Dương Nhật Anh (cựu học sinh Trường THPT Kim Liên, Hà Nội), thủ khoa toàn quốc tổ hợp D06 (Toán, Văn, tiếng Nhật) với tổng điểm 28,1 và trúng tuyển ngành Kinh tế đối ngoại.

Sinh viên Dương Thị Phương Thảo (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam) thủ khoa toàn quốc tổ hợp D02 (Toán, Văn, tiếng Nga) với tổng điểm 28,1 và trúng tuyển ngành Kinh tế đối ngoại.

Các tân sinh viên này được nhận học bổng tài năng của Trường ĐH Ngoại thương với mức học bổng bằng học phí phải đóng của chương trình đào tạo.

Ngoài ra, Trường ĐH Ngoại thương cũng trao học bổng khuyến khích học tập cho các thủ khoa đầu vào toàn trường khóa 63 theo từng phương thức xét tuyển. Mỗi sinh viên này được nhận học bổng 15 triệu đồng.

Trong số này, có sinh viên Nguyễn Mai Trúc (cựu học sinh Trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội) là thủ khoa của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức. Mai Trúc theo học ngành Kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ tới các tân sinh viên: "Hãy chủ động, dũng cảm, thử thách bản thân với những hoạt động, câu lạc bộ và cơ hội học tập mới. Đừng ngại thất bại, vì chính những thất bại sẽ dẫn dắt các em đến với những thành công lớn hơn. Những năm tháng sinh viên chính là cơ hội để hiểu rõ hơn về chính mình và xác định rõ ràng mục tiêu cho mình”.

Theo ông Tuấn, trên hành trình ĐH, sẽ có những lúc các em gặp khó khăn, mệt mỏi và không chắc chắn về bản thân. Ông Tuấn cho rằng những lúc như thế, sinh viên cần giữ vững niềm tin vào khả năng và kiên định với mục tiêu đã đề ra. Sự tự tin và kiên nhẫn chính là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách và đạt được mục tiêu.

"Hãy tận dụng tối đa từng khoảnh khắc, học hỏi và phát triển không ngừng; là những người khám phá, những người kết nối, và những người dấn thân để tạo nên sự khác biệt. Mong các em bước vào Ngôi nhà chung Ngoại thương với lòng nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới", ông Tuấn nói.

Đặc biệt, nhân dịp này, PGS.TS Bùi Anh Tuấn đã kêu gọi tất cả thầy cô, viên chức nhà trường cùng sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ, mỗi đóng góp của chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hệ sinh thái của từng cá nhân chắc chắn đóng góp vào xây dựng một xã hội mạnh mẽ, bền vững hơn.

Đây là lễ khai giảng đầu tiên mà Trường ĐH Ngoại thương triển khai thông báo không nhận hoa chúc mừng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác, thể hiện sự chia sẻ và tấm lòng hướng tới đồng bào các địa phương đã và đang phải chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt do cơn bão số 3 (bão YAGI) gây ra.

Nhà trường mong muốn nhã ý chúc mừng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác có thể được chuyển thành sự đóng góp ủng hộ các phong trào/quỹ cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cũng như các cá nhân/hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nói chung, để buổi lễ thêm phần ý nghĩa.

Ngay tại trên sân khấu của buổi lễ, nhà trường đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt - lẵng hoa "sẻ chia và trao gửi yêu thương" với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để các đại biểu, thầy cô giáo cùng các em sinh viên có thể chủ động cùng góp sức, chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt cũng như các cá nhân/hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nói chung. Lẵng hoa này cũng được đặt cố định trong khuôn viên của nhà trường để lan tỏa tinh tinh thần vì cộng đồng.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-thu-khoa-nao-chon-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-post1674298.tpo