Những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Huế

Người dân hiếu khách, những công trình kiến trúc cổ kính nhuốm màu thời gian, ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng, cùng không gian xanh mát đã mang đến cho nữ du khách chuyến đi đầy trọn vẹn và đáng nhớ. Dù rời mảnh đất cố đô, cô nàng vẫn mãi luyến lưu không nỡ lòng nào rời xa xứ Huế.

Yêu mến sự hiếu khách của người Huế

Từ lâu, trong tâm trí của cô bạn Nguyễn Thị Nhung đã có những ấn tượng tốt đẹp về Huế. Những từ “đẹp đẽ, nên thơ, trữ tình, nhẹ nhàng, đằm thắm...”, cô gái này đều muốn dành tặng cho xứ mộng mơ này.

Trên hành trình khám phá vẻ đẹp miền Trung làm phần thưởng cho ngày tốt nghiệp đại học, Nhung đã có những ngày thân thuộc ở xứ Huế. Dù lựa chọn du lịch một mình và có những lo lắng ban đầu, thế nhưng Nhung không cảm thấy đơn độc khi nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người xung quanh.

Du khách đến làng hương nổi tiếng xứ Huế.

Du khách đến làng hương nổi tiếng xứ Huế.

Trên con tàu từ Đà Nẵng ra Huế, nữ du khách 22 tuổi này có cơ hội được ngắm trọn vẻ đẹp của sông núi, biển trời chạy dọc tuyến đường qua đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô tới Huế. Ngồi trên tàu, du khách được gặp gỡ người dân Huế. Họ nhiệt tình trò chuyện, hỏi thăm, chia sẻ với cô nàng nhiều thứ, từ nơi ăn uống ngon rẻ đến địa điểm vui chơi thú vị.

Không chỉ thế, trên hành trình khám phá vẻ đẹp xứ Huế, nữ du khách này còn được gặp chủ homestay nhiệt tình giúp đỡ, tư vấn những điểm ăn chơi, gọi xe... Nhung còn cảm thấy may mắn khi được anh hướng dẫn viên dẫn đi thăm thú và khám phá ngóc ngách để du khách có được nhiều kỷ niệm đẹp về vùng đất sông Hương, núi Ngự.

“Mình cảm thấy hài lòng về chuyến đi Huế. Những ngày ở đây, mình được thăm thú nhiều địa điểm, được trải nghiệm các hoạt động thú vị, tìm hiểu về văn hóa xứ Huế. Đây là chuyến đi trọn vẹn, vượt trên cả sự mong đợi của mình. Sự nhiệt tình của tất cả những người mình từng gặp gỡ nơi đây đã làm cho chuyến đi thêm phần vui vẻ và bớt cô đơn hơn rất nhiều”, Nhung bày tỏ.

Ấn tượng với lăng vị vua thứ 11 của triều Nguyễn

Trong những ngày ở Huế, nữ du khách đã đi lang thang rong chơi nhiều điểm du lịch. Ở mỗi nơi đặt chân đến, Nhung được nghe giới thiệu về nét văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc các lăng tẩm, Đại nội...

Ngày đầu du lịch Huế, cô bạn đã đến tham quan lăng vua Minh Mạng. Thăm lăng vị vua thứ hai của triều Nguyễn này, du khách được chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc to nhỏ với nhiều vẻ đẹp độc đáo. Hòa mình vào bức tranh thiên nhiên ở lăng vua Minh Mạng, du khách này thích thú khi được lưu lại những tấm ảnh chất lượng.

Rời lăng vua Minh Mạng, nữ du khách đến với lăng vị vua thứ 11 của triều Nguyễn. Di chuyển lên từng bậc cấp ở lăng vua Khải Định, vẻ đẹp hoành tráng, cổ kính dần hiện ra trong mắt du khách. Ở đây, nữ du khách được xem những nét đẹp kiến trúc của công trình, tìm hiểu về lịch sử lăng vua...

Du khách tham quan di tích Huế.

Du khách tham quan di tích Huế.

Ngày đầu du lịch Huế của cô nàng tiếp tục với hành trình đặt chân đến ngôi trường hồng bên bờ sông Hương. Tọa lạc trên con đường Lê Lợi với tràn ngập cây xanh, trường Quốc học Huế hiện ra cổ kính mà không kém phần lãng mạn trong mắt du khách. Có dịp đặt chân đến ngôi trường có nhiều học sinh tài năng, du khách còn được hòa mình vào khung cảnh nên thơ và chụp ảnh, check-in nhiều góc đẹp.

Hoàng hôn buông xuống, cô nàng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc của đất trời chiếu xuống dòng Hương. Nhung đã đến khu vực chùa Thiên Mụ để viếng cảnh chùa, lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc cuối ngày và thưởng thức chén đậu hũ ngon ngọt.

Hôm sau, du khách về chợ quê xem khung cảnh bình yên pha lẫn sự sôi động của khu vực. Du khách đi quanh chợ mua nguyên liệu để làm ra thứ bánh khoái trứ danh. Sau đó, du khách tìm đến quán cafe Đề pô thưởng thức ly cafe và check-in những tấm ảnh đẹp.

Cô nàng tiếp tục khám phá vẻ đẹp di sản Huế khi đi tham quan Cung An Định nằm trên con đường Phan Đình Phùng. Mỗi góc ở Cung An Định, du khách đều đi qua, quan sát và có những cảm nhận khó quên. Địa điểm này còn được nhiều bạn trẻ yêu thích khi có rất nhiều góc ảnh đẹp và lãng mạn.

Tiến về sông Hương, Nhung di chuyển chầm chậm để có thể ngắm trọn được vẻ đẹp của cây cầu Trường Tiền lịch sử. Trên dòng sông Hương, hình ảnh cây cầu nổi tiếng này như tôn thêm vẻ đẹp nên thơ cho mảnh đất xứ Huế.

Đại Nội Huế là địa điểm không thể bỏ qua khi có dịp du lịch Huế. Do đó, trong ngày tiếp theo, cô nàng đã dành thời gian để bước chân vào chốn Hoàng cung, khám phá vẻ đẹp cổ kính, rêu phong của đền đài, cung điện... Trong không gian rộng lớn, du khách đến từng công trình để quan sát, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và chụp những tấm ảnh ưng ý.

Trải nghiệm cho cá ăn ở lăng vua.

Trải nghiệm cho cá ăn ở lăng vua.

Cô nàng cũng không quên dành thời gian đến tham quan lăng vua Tự Đức. Nằm trên cung đường du lịch, lăng vua Tự Đức trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo du khách thập phương khi đi du lịch Huế. Nhiều du khách yêu thích lăng vị vua thứ 4 của triều Nguyễn này bởi công trình kiến trúc hài hòa với thiên nhiên tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ cần tản bộ dưới những hàng thông, du khách cũng có thể cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn khi xung quanh có nhiều công trình mang vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng...

Cùng với cung đường đến lăng vua Tự Đức, Nhung cũng đã có khoảng thời gian đáng nhớ ở làng hương Thủy Xuân. Hòa mình vào không gian của làng nghề nổi tiếng xứ Huế này, du khách đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các bó chân hương được người dân sắp đặt hết sức tài tình thành những hình bông hoa tuyệt đẹp. Nhung càng trở nên thích thú hơn khi được chụp những tấm ảnh như ý. Trong không gian đủ màu sắc, cô nàng cảm thấy hài lòng với những tấm ảnh ở làng hương này. Ở đây, du khách chỉ cần đứng vào cũng đã có những tấm ảnh chất lượng.

Với Nhung, địa điểm du lịch nào ở Huế cũng mang trong mình nét xinh đẹp, cổ kính và có những câu chuyện của riêng mình. Đến với mảnh đất của di sản, Nhung càng vô cùng ấn tượng với nét đẹp ở lăng của vị vua thứ 11 triều Nguyễn. Lăng vua Khải Định với lối kiến trúc đẹp đẽ, các chi tiết cầu kỳ cùng câu chuyện lịch sử khiến cô bạn tò mò tìm hiểu về nơi đây.

Chuyến du lịch Huế trọn vẹn

Nhung chia sẻ rằng, Huế không để cô nàng phải chen chúc trong dòng người, xe cộ tấp nập trên phố, bởi nhịp sống ở Huế nhẹ nhàng và chậm rãi. Huế không để du khách này phải tra cứu bản đồ mỗi lần đi từ nơi này đến nơi khác, bởi Huế có những con đường ngắn và khu vực trung tâm thành phố nhỏ xinh đến mức phải thốt lên sao đoạn đường này quen thế khi ngày ngày đi qua vài ba lượt. Huế không để cô bạn phải ngước nhìn những tòa nhà cao tầng, bởi Huế có những ngôi nhà cửa tiệm be bé, nằm san sát bên đường.

Nhung đến Huế với những ngày có nắng, có mưa.

Nhung đến Huế với những ngày có nắng, có mưa.

Dừng chân ở nơi có nền ẩm thực phong phú, đa dạng và ngon rẻ, Nhung không quên thưởng thức những món ngon như bánh canh, bánh bột lọc, bánh ép, cơm hến, bánh khoái... Mỗi món ăn ở Huế đều rất ngon và có giá cả phải chăng. Nhung cũng thích nhất khi được tự tay chuẩn bị nguyên liệu và cùng người dân địa phương đổ bánh khoái ngay gần đồng ruộng nơi họp chợ sáng sớm vào một buổi sáng trời mưa.

“Chuyến đi này mang đến cho mình cảm giác trọn vẹn. Huế đón mình với sự hiếu khách của những người mình gặp gỡ, với những công trình kiến trúc nhuốm màu thời gian, với những món ăn ngon, những cảnh đẹp, những hàng cây rợp bóng xanh mát... Mọi thứ đẹp đẽ khiến mình lưu luyến không nỡ nào rời xa xứ Huế”, cô gái học tập và làm việc tại Hà Nội, cảm nhận.

Yêu thích đi biển nhưng chưa có dịp trải nghiệm, tham quan biển xứ Huế, cô nàng hứa hẹn sẽ quay lại cố đô để được đắm mình trong vẻ đẹp của biển Thuận An, biển Lăng Cô...

Chuyến du lịch Huế thú vị.

Chuyến du lịch Huế thú vị.

Du khách tham quan nhiều địa điểm ở Huế.

Du khách tham quan nhiều địa điểm ở Huế.

Du khách diện cổ phục tham quan Hoàng cung Huế.

Du khách diện cổ phục tham quan Hoàng cung Huế.

Du khách lưu lại những tấm ảnh đẹp.

Du khách lưu lại những tấm ảnh đẹp.

Cô nàng đến Cung An Định.

Cô nàng đến Cung An Định.

Cung An Định có nhiều góc ảnh đẹp.

Cung An Định có nhiều góc ảnh đẹp.

Du khách “lạc” vào không gian cổ kính.

Du khách “lạc” vào không gian cổ kính.

Những khoảnh khắc đáng nhớ ở chốn Hoàng cung.

Những khoảnh khắc đáng nhớ ở chốn Hoàng cung.

Du khách đến tham quan ở nhiều lăng vua Nguyễn.

Du khách đến tham quan ở nhiều lăng vua Nguyễn.

Ngắm hoàng hôn, thưởng thức chén đậu hũ.

Ngắm hoàng hôn, thưởng thức chén đậu hũ.

Nhung thưởng thức ly cafe thơm ngon.

Nhung thưởng thức ly cafe thơm ngon.

Nhung đến làng hương Thủy Xuân.

Nhung đến làng hương Thủy Xuân.

Chuyến du lịch Huế nhiều niềm vui.

Chuyến du lịch Huế nhiều niềm vui.

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/nhung-trai-nghiem-khong-the-bo-qua-khi-den-hue-c14a79397.html