Những trái tim hướng về Mường Phăng
Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng), nơi từng diễn ra những quyết sách lịch sử 71 năm về trước, 2 ngày (13 - 14/12) vừa qua, hàng nghìn bước chân từ khắp mọi miền đã ngược núi, tụ họp trong một không khí đầy rộn ràng và tinh thần quyết tâm. Họ háo hức tìm về vùng đất lịch sử và bước vào hành trình chinh phục thử thách đặc biệt!
Đường đua đặc biệt
Ngay từ sáng sớm, không khí tại sân Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trở nên sôi động với tiếng còi, cờ hiệu và dòng người háo hức chuẩn bị bước vào hành trình ngược núi dài gần 8km, để chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức, với mục tiêu tạo nên điểm đến và những trải nghiệm đặc biệt cho những người yêu thể thao, yêu lịch sử khắp mọi miền.

Hành trình leo núi qua nhiều lán ở, làm việc tại Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Trần Dũng
Tiếng gọi tên vận động viên vang lên giữa đại ngàn khiến núi rừng Mường Phăng như bừng tỉnh. Ai nấy đầy phấn khởi, chuẩn bị kỹ càng, mắt ánh lên sự háo hức trước giờ bước vào đường leo núi. Họ thuộc nhiều dân tộc khác nhau, đến từ nhiều vùng miền trong nước, có cả bạn bè quốc tế, song cùng nhau có mặt tại đây chung một đường đua, chung một quyết tâm.
Trong khoảng không gian đầy giá trị lịch sử, nơi từng ghi dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những bước chân hôm nay mang theo một tinh thần khác, vượt qua chính mình và hiểu hơn về những giá trị làm nên lịch sử. Từ điểm xuất phát, đường chạy nhanh chóng dẫn các vận động viên vào không gian nguyên sơ của rừng Mường Phăng. Lối mòn xuyên qua thân cây lâu năm, vệt nắng non xiên qua tán lá rơi xuống nền đất đỏ, bụi bay nhẹ theo từng chuyển động của đoàn người. Mới vài trăm mét, đường đi đã bắt đầu đổi dốc, buộc người chạy phải điều chỉnh bước chân, hơi thở.
Anh Lò Văn Đoàn là gương mặt quen thuộc tại các giải chạy phong trào của tỉnh. Vậy nên thật dễ hiểu khi anh là người xuất sắc giành tấm huy chương Vàng. Thế nhưng, với anh, cuộc đua lần này lại có một ý nghĩa đặc biệt. “Pu Tó Cọ không phải đường bằng phẳng để dễ dàng đạt thành tích. Mà đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, mục tiêu chính tôi tham gia thử thách lần này không phải dành chiến thắng, mà để thấm thía và thêm tự hào trước những hy sinh của cha ông ta ngày xưa” - anh Đoàn chia sẻ.
Đường lên núi thay đổi liên tục, chỗ hẹp chỉ đủ một người lách qua, chỗ đất mềm dễ trượt, chỗ gấp khúc phải ghì chân lại để giữ thăng bằng. Trên chặng thứ ba - một trong những đoạn “gắt” nhất, nhiều vận động viên giảm tốc rõ rệt. Dẫu vậy, không ai trong số gần 600 vận động viên tham gia giải bỏ cuộc. Cậu bé 7 tuổi Phạm Hồng Quân (tổ 7, phường Điện Biên Phủ) đã chứng minh cho điều đó, khi em là vận động viên nhỏ tuổi nhất giải đấu và đã cùng gia đình chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ trong khoảng thời gian gần 4 giờ.
“Có lúc tôi tưởng con không leo nổi. Nhưng rất nhiều người trong đoàn đua cổ vũ rất nhiệt tình. Đặc biệt, những thông điệp ý nghĩa từ khẩu hiệu trên khắp chặng đường leo do ban tổ chức chuẩn bị “Con đường này dễ dàng hơn con đường kéo pháo năm 1954” là nguồn động viên vô cùng lớn giúp con hoàn thành thử thách”, chị Nguyễn Thị Phương, mẹ bé Quân tâm sự.
Có một điều hết sức đặc biệt hiếm thấy ở các giải thi đấu, nhưng dễ dàng ghi nhận ở giải leo Pu Tó Cọ, đó là tinh thần sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau giữa các vận động viên. Dù chưa từng quen biết, họ sẵn sàng san sẻ một phần nước uống, chìa đôi tay kéo nhau qua chặng đường khó… Những khoảnh khắc như thế xuất hiện lặp đi lặp lại trên cung đường, trở thành nguồn động lực to lớn để mỗi vận động viên vượt qua thử thách, chiến thắng chính mình.
Về miền lịch sử
Sau hành trình nỗ lực, bền bỉ nhiều giờ ngược núi, đỉnh Pu Tó Cọ hiện ra mờ ảo sau màn mây mỏng. Cờ dẫn đường tung bay trong gió, như dệt thêm sắc màu cho khoảnh khắc vận động viên cán đích. Những người về đầu reo vui, người về sau, dù chống tay lên gối thở dốc, vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Họ cùng vỡ òa trong cảm xúc.
Đa phần vận động viên, sau khi đến nơi đều nán lại thật lâu trên đỉnh núi, cùng ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong đời; cùng nhìn xuống thung lũng mờ sương, ngẫm lại cung đường mình vừa vượt qua, cũng như chặng đường cha ông nhiều năm về trước. Mỗi người đều mang theo một câu chuyện riêng, nhưng họ gặp nhau ở điểm chung là hướng về những giá trị ý nghĩa của lịch sử.

Niềm vui chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ. Ảnh: Trần Dũng
Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, đây không chỉ là giải leo núi thông thường, hành trình chinh phục Pu Tó Cọ mang đến cho ngươi chơi những trải nghiệm đặc biệt. Chặng đường gần 8km, đi qua nhiều lán ở và làm việc tại khu di tích, đường hầm xuyên núi, theo đường mòn dưới tán rừng Mường Phăng, băng qua sườn đồi hoa dã quỳ, chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ ở độ cao 1.700m so với mực nước biển - nơi đặt đài quan sát của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
“Đặc biệt, để tăng trải nghiệm và thử thách, trong hành trình này Ban tổ chức có cất giấu một số hình ảnh về hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ như: Hình ảnh mũ nan cài lá ngụy trang, áo trấn thủ, đôi dép cao su, ống nhòm, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên... khuyến khích động viên tìm kiếm. Những thông điệp từ các hình ảnh hiện vật này cũng là một bài học lịch sử đầy giá trị”, ông Hiệp cho hay.
Từ sau giải leo núi, Pu Tó Cọ được nhiều người đánh giá là có tiềm năng trở thành điểm đến của những người yêu chạy trail (chạy địa hình) và du lịch trải nghiệm. Địa hình đa dạng, cảnh quan còn nguyên sơ, lại gắn với không gian di tích Mường Phăng, tất cả tạo nên lợi thế riêng có mà không phải địa phương nào trong khu vực cũng sở hữu. Thực tế, nhiều nhóm chạy đến từ các tỉnh Sơn La, Ninh Bình đã tranh thủ kết hợp giải đấu với chuyến du lịch ngắn ngày, khám phá khu di tích, trekking rừng, tham quan lòng chảo Mường Thanh.
Khi những bước chạy cuối cùng in lên nền đất đỏ của Pu Tó Cọ, đường đua khép lại. Song dư âm của giải đấu vẫn còn mãi trong câu chuyện kể của các nhóm chạy, trong những bức ảnh check in cùng điểm đến Pu Tó Cọ được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội. Giữa đại ngàn Mường Phăng, nơi từng là “đầu não” của chiến dịch “lừng lẫy năm châu”, hôm nay các thế hệ con cháu từ khắp mọi miền lại tìm thấy chính mình qua đường chạy.
Pu Tó Cọ, từ một ngọn núi bình dị đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, bản lĩnh, kiên cường và tinh thần không lùi bước - những phẩm chất đã đi vào lịch sử một Điện Biên Phủ năm xưa, và cũng là một Điện Biên đang vươn mình mạnh mẽ hôm nay!











