Những vần thơ của người cao tuổi Nghệ An hướng về ngày hội bầu cử
Khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang đến gần, người cao tuổi Nghệ An đã có nhiều tác phẩm thi ca thể hiện niềm tin, sự mong mỏi hướng về ngày hội lớn của dân tộc.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 vào ngày 15/3/2026 là sự kiện chính trị mang tầm vóc lịch sử của dân tộc.
Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho Người cao tuổi trên sóng Phát thanh của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhận được khá nhiều thư bài của các cụ, các tác giả trên địa bàn tỉnh cũng như khắp cả nước gửi về những bài thơ về chủ đề này.

Tranh cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Nguồn: Quochoi.vn
Các bài thơ được các cụ viết ra với niềm tin, sự mong mỏi trong ngày hội lớn của dân tộc, xem đó là quyền hạn cũng như nghĩa vụ với non sông.
Từ phường Thành Vinh, cụ Lê Hồng Sơn có bài thơ “Ngày hội bầu cử”: “Ngày mười lăm tháng ba/ Công dân đi bầu cử/ Cũng thật là vinh dự/ Cầm lá phiếu trên tay... Ai nấy đều hân hoan/ Thực hiện quyền dân chủ/ Đó cũng là nghĩa vụ/ Trách nhiệm với Non sông....”
Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định con đường đúng đắn mà Đảng đã kiên định dẫn dắt dân tộc trong suốt 96 năm qua. Nhìn lại chặng đường dài đã qua, chúng ta tự hào trước những thành tựu toàn diện và to lớn trên mọi mặt: từ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội đến quốc phòng - an ninh và vị thế đối ngoại. Những kết quả ấy chính là nền móng vững chãi, khơi dậy khí thế và niềm tin để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vững bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn.
Cụ Nguyễn Khánh Hà - Phường Vinh Phú, Nghệ An trong bài thơ Đường luật đầy khát vọng: Ngày hội non sông đã đến rồi/ Rộn ràng nhộn nhịp khắp muôn nơi/ Lòng dân phấn khởi say tình nước/ Lá phiếu thiêng liêng đắm nghĩa đời/ Trách nhiệm lương tâm tươi mạch dẫn/ Hiền tài đất nước đẹp dòng khơi/ Con đường Bác chọn ngời chân lý/ Khát vọng tương lai thật tuyệt vời”.

Cụ Nguyễn Khánh Hà - Phường Vinh Phú (áo trắng, hàng đầu) cùng gia đình. Ảnh: NVCC
Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong năm 2025, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo nên một chuyển biến lớn của đất nước. Đây thực sự là một cuộc cách mạng sâu sắc về thể chế và quản trị, thanh lọc và kiện toàn bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương.
Cụ Nguyễn Khánh Hà đã xem ngày Bầu cử là Ngày hội lớn của non sông, để tiếp tục con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn: Mừng ngày hội lớn non sông/ Thiêng liêng lá phiếu đợi trông đã về/ Khắp thành thị đến thôn quê/ Người đi bỏ phiếu tràn trề niềm tin... Tháng ba ấm áp nắng xuân/ Tháng ba hội lớn thanh tân cuộc đời / Vọng vang câu ví ai ơi/ Tình nhà nghĩa nước, ơn Người không quên”.
Từ xã Kim Bảng, cụ Trần Văn Thìn gửi đến một tiếng reo vui đầy hào sảng, gói trọn niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào ngày hội lớn của non sông. Với thể thơ thất ngôn bát cú, tác giả đã khắc họa chân dung các vị đại biểu các cấp không chỉ là những người có "tài, đức" vẹn toàn, mà còn là gạch nối gắn kết giữa "ý Đảng" và "lòng dân" để giữ vững cơ đồ sơn hà.

Cụ Trần Văn Thìn (xã Kim Bảng, bìa phải) đã sáng tác nhiều tác phẩm thi ca hướng về ngày hội lớn của quê hương. Ảnh: Thanh Xuân
Hình ảnh "sôi từng Nghị quyết" cho thấy hơi thở của cuộc sống đang tuôn chảy mạnh mẽ trong từng quyết sách, biến những con chữ trên giấy thành sức sống mới cho quê hương, đồng thời, cũng thể hiện lòng biết ơn và thương nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong bài 500 đại biểu: “Năm trăm đại biểu được bầu ra/ Tiêu biểu tài đức của Nước nhà/ Hội tụ lòng dân giàu Tổ quốc/ Thực thi ý Đảng vững sơn hà/ Cà Mau sóng vỗ quanh Lăng Bác/ Lũng Cú mây vờn quyện đảo xa/ Di chúc Bác sôi từng Nghị quyết/ Ba Đình cả nước rực cờ hoa”.
Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm lớn lao, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu được Nhân dân lựa chọn. Tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc – Phường Trường Vinh đầy tinh thần trách nhiệm với lá phiếu cử tri, xem ngày bầu cử là Ngày hội non sông: “Lời Bác dạy chọn người Hiền/ Là người đầy tớ xây nền Nhân Dân/ Lá phiếu bầu- quyền công dân/ Trí - Tâm ngay thẳng, nghĩa nhân rực hồng/ Hôm nay ngày hội non sông/ Nhân dân cả nước một lòng hướng lên/ Thiên thời- Địa lợi - Nhân hiền/ Thịnh hưng đất nước, mọi miền nở hoa/ Mỗi lá phiếu - Một bài ca/ Là tình yêu nước chan hòa muôn dân/ Tinh thần, trách nhiệm, Trí – Tâm/ Dựng xây đất nước muôn năm đẹp giàu...”

Chân dung tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc. Ảnh: NVCC
Luôn tâm niệm với trách nhiệm khi cầm lá phiếu cử tri, bầu cử các đại biểu vừa là trách nhiệm công dân, vừa là sự tin tưởng của người dân với những người được lựa chọn, từ phường Thành Vinh, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã xem lá phiếu như những viên gạch hồng, đặt nền móng dựng xây Tổ quốc: "Gió gọi cành xôn xao/Trao niềm tin hy vọng/ Như biển dào dạt sóng/ Vì đất nước mạnh giàu / Vì hạnh phúc bền lâu/ Chọn người tài, có đức/ Làm giàu cho Tổ quốc / Sánh vai cùng năm châu/ Đất nước nối nhịp cầu/ Cho quê hương đổi mới/ Niềm vui đi trẩy hội/Cầm lá phiếu trên tay...”

Nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch trong một buổi tọa đàm thơ. Ảnh: NVCC
Những đại biểu được lòng dân tin cậy lần này sẽ cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kết thành một khối thống nhất, chung tay hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Hòa chung khí thế ấy, tác giả Trịnh Hùng Tiến từ phường Vinh Phú đã gửi gắm sự tự tin vào lựa chọn sáng suốt của mình qua những vần thơ đầy cảm xúc trong bài 'Tôi đi bầu cử': “Nắng thoảng mây lành giữa tháng ba/ Lòng tôi phấn khởi áo cài hoa/ Trong tay lá phiếu đi bầu cử/ Trách nhiệm công dân với nước nhà/ Một nét mực bầu trong phiếu mỏng/ Niềm tin trải rộng khắp sơn hà/ Năm năm gửi gắm bao kỳ vọng/ Tổ quốc vươn mình vững tiến xa.... Hòa bình thịnh vượng đều chân bước/ Lá phiếu trao đi nặng nghĩa đời...”
Với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trang thơ của người cao tuổi Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động bầu cử; góp phần để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, lan tỏa khí thế mới, niềm tin mới và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng.













