Những vụ án đau lòng từ mâu thuẫn gia đình

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng, đau lòng hơn, có không ít vụ án mà người phạm tội và nạn nhân từng là một gia đình. Đa số nguyên nhân thường bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết triệt để, lâu ngày tích tụ, dồn nén thành những hành vi mất kiểm soát rồi dẫn đến những vụ án mạng đau lòng.

Võ Văn Thương tại phiên tòa xét xử vào ngày 17/3/2016

Võ Văn Thương tại phiên tòa xét xử vào ngày 17/3/2016

Giết vợ vì bị đề nghị ly hôn

Trong đời sống hôn nhân, mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là việc giải quyết những mâu thuẫn đó như thế nào để cùng duy trì, vun đắp cho một gia đình hạnh phúc. Có nhiều trường hợp, sau thời gian gắn bó và cảm thấy không hợp, các cặp vợ chồng thường chọn giải pháp ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới cho cả 2. Nhưng cũng có những trường hợp, từ 2 tiếng ly hôn mà dẫn tới vụ án mạng đau lòng.

Nhiều năm theo các phiên tòa hình sự, tôi còn nhớ lần đầu tiên dự phiên tòa xét xử một vụ án giết người mà hung thủ là chồng, còn bị hại là vợ. Đó là một ngày cuối tháng 3/2016, tôi có mặt tại tòa từ sớm bởi vụ án này từng gây chấn động dư luận vùng Đồng Tháp Mười khi ấy. Võ Văn Thương (NS 1979, ngụ thị xã Kiến Tường), khuôn mặt điển trai nhưng có phần phờ phạc sau những ngày bị tạm giam. Ít ai có thể ngờ được Thương ra tay với vợ bằng 13 nhát dao đoạn tình.

Hơn 16 năm trước, Thương và chị N. nên duyên vợ chồng, dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình vẫn hạnh phúc và chào đón 2 con "đủ nếp, đủ tẻ". Thế nhưng, cuộc sống thay đổi, tính tình Thương cũng thay đổi theo. Tiếng cười vui mỗi ngày tắt lịm bởi những trận đòn roi Thương thường trút lên chị N. vào mỗi tối. Vụ việc cũng nhiều lần được các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ địa phương hòa giải. Thương hứa thay đổi nhưng chỉ được vài bữa lại chứng nào tật nấy. Không cam chịu sống trong cảnh đòn roi, chị N. suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định ly hôn vào giữa tháng 7/2015. 3 tháng sau, Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường phát giấy triệu tập cả chị N. và Thương đến giải quyết. Ngày nhận giấy triệu tập, tưởng chừng chị N. sẽ có một cuộc sống mới nhưng đó cũng là ngày cuối của cuộc đời chị. Tối ngày 15/10/2015, khi Thương và chị N. đi ngủ, vừa nằm được một lúc, Thương nhớ lại chuyện vợ nộp đơn ly hôn và được tòa triệu tập giải quyết nên tỉnh giấc, gọi chị N. dậy nói chuyện. Dù Thương khẳng định còn thương yêu vợ con, những lúc bạo hành chỉ là bộc phát nhưng chị N. vẫn quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân. Không thuyết phục được vợ và nghi ngờ vợ sau ly hôn sẽ lấy chồng khác, trong cơn cuồng ghen, Thương lấy con dao đâm chị N. 13 nhát khiến chị tử vong. Riêng Thương, sau khi gây án cũng tìm đến cái chết nhưng bất thành.

Ân hận về tội lỗi của bản thân, cũng vì thế trong phiên tòa xét xử, Thương thừa nhận tất cả trách nhiệm và xin được tòa tuyên cho Thương mức án tử hình. Vợ chết nhưng Thương vẫn còn 2 con nhỏ, do đó, Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt Thương mức án chung thân. Thương vẫn còn đó cơ hội trở về với gia đình nhưng chắc rằng những tội lỗi gây ra sẽ ám ảnh Thương trong cả quãng đời còn lại.

Sát hại vợ vì ghen mù quáng

Một vụ án khác xảy ra vào đầu tháng 3/2020 trên địa bàn huyện Đức Hòa cũng từng khiến dư luận xôn xao khi Đường Thanh Tòng (SN 1973, ngụ tỉnh Bạc Liêu) sau khi kết thúc cuộc đời của vợ đã ngồi ôm xác vợ chờ lực lượng công an tới bắt giữ.

Ngược thời gian về những ngày mới nên duyên vợ chồng, Tòng cùng vợ là chị D. ở quê làm ăn dù vất vả nhưng hạnh phúc. Gần 15 năm bám trụ quê hương, cuộc sống quá khó khăn nên đầu năm 2020, cả 2 quyết định đến Long An tìm cơ hội lập nghiệp hoặc ít ra có thể dành dụm, lo toan cho cuộc sống sau này. Tòng xin làm thợ hồ ở khu vực xã Đức Hòa Hạ, còn vợ xin làm công nhân trong Khu công nghiệp Tân Đức. Môi trường mới, công việc mới khiến cuộc sống gia đình có nhiều xáo trộn. Chị D. làm công nhân, sáng đi tối về khiến Tòng nghi ngờ chị có mối quan hệ tình cảm với người khác ở nơi làm việc. Những mâu thuẫn gia đình không được giải quyết, dồn nén qua từng ngày khiến chị D. cảm thấy mệt mỏi, muốn thuê một nơi ở khác để vợ chồng có thời gian nhìn nhận lại cuộc sống hôn nhân. Sáng ngày 05/3/2020, trước khi đi làm, chị D. báo cho Tòng việc chiều công ty tăng ca sẽ về trễ và dọn đồ đi nơi khác. Nghĩ về gia đình, 2 đứa con thơ dưới quê, Tòng quyết định về sớm để đón vợ. Tuy nhiên, càng suy nghĩ, Tòng càng nghi ngờ vợ có người đàn ông khác mới rời xa gia đình. Cũng vì thế, Tòng mua sẵn một con dao để đi đón vợ với suy nghĩ nếu không năn nỉ được vợ quay về sẽ ra tay giết vợ.

Những vụ án chồng giết vợ thường đau lòng, day dứt hơn rất nhiều, để lại nhiều hệ lụy. Ảnh minh họa

Những vụ án chồng giết vợ thường đau lòng, day dứt hơn rất nhiều, để lại nhiều hệ lụy. Ảnh minh họa

Sau giờ làm, Tòng đón vợ về nhà và xin vợ đừng đi. Tuy nhiên, với quyết tâm từ trước, chị D. vẫn thu dọn hành lý rồi đi bộ về phía Tỉnh lộ 10, còn Tòng theo sau. Khi đang đứng trên cầu Đôi, chị D. lấy điện thoại gọi cho người bạn tới đón. Nghi ngờ vợ gọi nhân tình, Tòng không kiềm chế được cơn ghen, lấy con dao tiến lại gần đâm nhiều nhát vào vùng cổ khiến chị D. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tòng ôm vợ khóc nức nở, chờ lực lượng công an đến bắt giữ. Cuối tháng 10/2020, phiên tòa xét xử Tòng được mở với cáo buộc Tòng phạm tội giết người. Mức án tù chung thân cũng được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên đối với Tòng.

Theo thống kê, khoảng 7 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh năm nào cũng có những vụ án liên quan đến chồng giết vợ. Gần đây nhất, vào tối ngày 14/5, tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi hung thủ là Nguyễn Tấn Phúc, 36 tuổi, đã ra tay sát hại chị N. - vợ y, sau khi chị quyết định ly hôn. So với nhiều vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh, những vụ án chồng giết vợ đau lòng, day dứt hơn. Bởi, cả người gây án và bị hại đều từng chung một gia đình, từng "đầu ấp, tay gối". Hệ lụy để lại, không chỉ có người gây án phải trả giá mà còn ảnh hưởng đến cả thế hệ những đứa trẻ thơ sau này./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-vu-an-dau-long-tu-mau-thuan-gia-dinh-a138596.html