Những vụ lừa đảo khét tiếng từ thế kỷ trước

Một số đối tượng đã giấu trứng cá muối đen lậu trong các hộp cá mòi và cá trích, lập đơn vị quân đội 'ma', thay thịt bằng bánh mì… Các vụ lừa đảo đó đã đi vào lịch sử phòng chống tội phạm của Liên Xô.

Nikolai Pavlenko bị kết án tử hình vào năm 1955

Nikolai Pavlenko bị kết án tử hình vào năm 1955

Vào đầu những năm 1950, UVS-1 (Tổng cục Xây dựng công trình quân sự số 1) thuộc Bộ Quốc phòng Liên Xô đã được xác định là giả mạo. Theo cơ quan điều tra, UVS-1 không có tên trong bảng quyết toán của cả Bộ Quốc phòng. “Đại tá” Nikolai Pavlenko, người đứng đầu UVS-1 đã đào ngũ trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc đó, ông ta chạy trốn đến thành phố Kalinin (Tver ngày nay) của Nga và đã gặp Lyudvig Rudnichenko, một thợ khắc gỗ.

Rudnichenko làm cho Pavlenko con dấu giả của đơn vị quân đội. Sau khi có được những mẫu giấy tờ, quân phục cần thiết và hối lộ Ủy viên quân vụ Kalinin, Pavlenko lập doanh nghiệp “ma” - Đơn vị xây dựng công trình quân sự của Mặt trận Kalinin số 5 (UVSR-5). Đến năm 1942, UVSR-5 có 200 nhân viên. Pavlenko làm giả các báo cáo về việc thực hiện hợp đồng và được nhận các loại hàng khan hiếm gồm quần áo đồng phục, khẩu phần ăn, vật liệu xây dựng, nhiên liệu… theo tiêu chuẩn của đơn vị quân đội. Pavlenko đã bán các hàng hóa đó và thu lợi lớn…

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, UVSR-5 trên giấy tờ được chuyển thành UVS-1, tiếp tục được xây dựng và sửa chữa cầu đường. Trong 2 năm, Pavlenko nhận được hơn 25 triệu rúp. Nhưng “sĩ quan” của UVS-1 lừa một quân nhân mua trái phiếu Chính phủ và bị khiếu nại. Vụ lừa đảo sau đó đã bị phanh phui. Ngày 4-4-1955, Pavlenko bị kết án tử hình.

Còn vào năm 1976, hoạt động mua bán cá ở Liên Xô khi ấy do Bộ Thủy sản quản lý. Bộ này có chuỗi cửa hàng bán lẻ Okean trên khắp Liên Xô do Thứ trưởng Bộ Thủy sản Vladimir Rytov phụ trách. Khi đó, do sợ bị chê cân thiếu khối lượng, các ngư dân luôn cân thừa 1-2kg mỗi lô hàng. Do đó, khi cân cá và nhiều loại hải sản khác ở các cửa hàng Okean, một số sản phẩm vẫn chưa được thống kê hết. Lúc đó, các nhân viên cửa hàng đã bán số sản phẩm này ra ngoài lấy tiền. Đôi khi, họ còn bán cả lô hải sản mới nhận với lý do hàng bị thất lạc...

Ngoài ra, các đối tượng còn giấu trứng cá muối đen vào các hộp đựng cá mòi và cá trích, sau đó đem bán trái phép khắp cả nước và chuyển ra nước ngoài. Một hộp cá loại này đã xuất hiện trên quầy của chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Mátxcơva và được một cựu chiến binh vô tình mua. Sau khi phát hiện trứng cá muối đen trong hộp cá, ông đã trình báo cảnh sát...

Tổng giám đốc Okean, Yefim Feldman, cùng Trưởng cửa hàng Vladimir Fishman đã mua hàng hóa và ngoại tệ, sau đó bí mật vận chuyển sang Đức. Họ bị bắt vào năm 1978, còn các đồng phạm bị bắt sau đó. Cựu Thứ trưởng Rytov bị kết án tử hình. Tổng cộng, có gần 1.000 người đã phải nhận mức án 5-12 năm tù.

Bella Borodkina ở thị trấn Belaya Tserkov (Ukraine) cũng trả giá đắt. Ban đầu, người phụ nữ này là nhân viên phục vụ tại quán cà phê ở Gelendzhik (vùng Krasnodar, Nga). Sau khi trở thành người quản lý, Bella yêu cầu các bồi bàn tiết kiệm trà khi pha, đầu bếp bớt kem chua, bơ và thịt trong các miếng cốt lết (một phần thịt được thay bằng bánh mì). Số thịt bớt được đó dùng để nướng và bán lại. Bella thu được gần 80.000 rúp. Đến năm 1974, tất cả các cửa hàng ăn uống tại

Gelendzhik đều nằm dưới sự cai quản của Bella. Để kiếm được nhiều tiền hơn, Bella ra lệnh cho nhân viên các quán cà phê và nhà hàng của mình phải pha loãng rượu cho khách hàng. Để đảm bảo an toàn, Bella chi tiền hàng tháng cho các lãnh đạo chính quyền địa phương...

Bella bị bắt vào năm 1981 do tổ chức các buổi chiếu phim khiêu dâm. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền cùng lượng lớn đồ trang sức trị giá gần nửa triệu rúp. Bella là một trong 3 phụ nữ ở Liên Xô bị kết án tử hình. Bản án được thi hành vào năm 1983.

Theo Lenta

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-vu-lua-dao-khet-tieng-tu-the-ky-truoc-post553660.antd