Nhường nơi ở, dựng tương lai
Hàng nghìn hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã chấp nhận rời nơi ở, nhường đất cho công trình trọng điểm quốc gia. Quyết định của các hộ dân ấy thể hiện sự hy sinh lớn lao vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
Những tấm gương nhường đất, dời nhà
Trong công cuộc giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sự tiên phong của 20 hộ gia đình được UBND xã Gia Bình biểu dương và hàng trăm hộ dân trong xã đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Họ là những người đi trước, chấp nhận thay đổi, khó khăn trong cuộc sống để mở đường cho sự đồng thuận của cả cộng đồng.

Cán bộ thôn Mỹ Thôn gặp gỡ gia đình ông Trần Văn Nhất tại nơi ở tạm.
Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Văn Chinh, thôn Thủ Pháp đang sinh sống trong căn nhà thuê tại thôn Phú Ninh (xã Gia Bình). Cách đây không lâu, hơn 1.100 m² đất ở và đất vườn của gia đình đã được bàn giao để phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trên mảnh đất ấy có 3 thế hệ cùng chung sống với 8 nhân khẩu với biết bao kỷ niệm.
Ông Chinh chia sẻ, dù rất tiếc nuối khi phải rời bỏ ngôi nhà do chính mình và con cháu gây dựng nhưng nghĩ đến lợi ích quốc gia, đến sự phát triển của quê hương nên gia đình vẫn quyết định tiên phong bàn giao mặt bằng. Không chỉ gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ông Chinh còn trực tiếp vận động 3 anh em và nhiều hộ trong dòng họ, cộng đồng dân cư xung quanh đồng thuận với dự án.
Tính đến cuối tháng 6/2026, địa phương hoàn thành lập phương án bồi thường đối với 593,64 ha đất ngoài khu dân cư (đạt 100%); 67,59 ha đất ở, đạt 52,8%. Đặc biệt, chỉ trong 35 ngày (từ ngày 20/1 đến ngày 25/2/2026) đã hoàn thành 100% công tác di chuyển 3.439 ngôi mộ của 914 hộ dân… Đồng thời, công tác di dời khoảng 1.400 hộ dân tại 4 thôn nằm trong ranh giới APEC (Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn) cũng đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Lầu ở thôn Lương Pháp khiến nhiều người xúc động. Gia đình chị có gần 700 m² đất ở cùng hơn 2.300 m² đất nông nghiệp bị thu hồi. Trên khu đất ấy có ba cặp vợ chồng cùng sinh sống với 10 nhân khẩu. Điều đáng nói hơn, chị đang điều trị bệnh ung thư ác tính, vừa trải qua ca phẫu thuật và phải thường xuyên tái khám.
Dẫu vậy, khi địa phương tuyên truyền về ý nghĩa của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, chị là một trong những người đầu tiên đăng ký bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Hiện cả gia đình thuê nhà ở tạm với diện tích khoảng 50 m² tại thôn Đông Bình, xã Gia Bình. Từ sự tiên phong, gương mẫu chấp hành chủ trương của gia đình, chị Lầu đã vận động gần 40 hộ trong dòng họ cùng đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Ở thôn Mỹ Thôn, ông Trần Văn Nhất là một trong những gương mặt tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm cộng đồng khi tiên phong bàn giao gần 600 m² đất ở cùng hơn 4.000 m² đất nông nghiệp. Điều khiến ông tiếc nuối nhất là căn nhà gỗ lim ba gian và ngôi nhà mái Nhật hơn 100 m² mới xây dựng năm 2023 từ tích góp của cả gia đình qua nhiều năm. “Tiếc lắm chứ, bao nhiêu năm lao động, chắt chiu của cả gia đình mới dựng được ngôi nhà như ý, ở chưa được bao lâu đã phải tháo dỡ. Nhưng vì sự phát triển của đất nước thì mình phải chấp nhận”, ông Nhất cho biết.
Là đảng viên, đồng thời là Trưởng họ Trần Đức, ông Nhất xác định mình phải đi đầu trong mọi việc. Không chỉ gia đình ông mà còn 23 hộ trong dòng họ đều thống nhất bàn giao mặt bằng. Gia đình còn vận động di chuyển 70 ngôi mộ của dòng họ để phục vụ mặt bằng thi công dự án.
Từ sự tiên phong đến sức mạnh của lòng dân
Theo Chủ tịch UBND xã Gia Bình Lương Trung Hậu, chính sự gương mẫu của những hộ dân tiên phong đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã. Mọi người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, tích cực bàn giao mặt bằng, đáp ứng tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Sự đồng thuận, tiên phong nhường đất, dời nhà của các hộ dân càng có ý nghĩa khi khối lượng giải phóng mặt bằng tại Gia Bình rất lớn, liên quan đến hàng nghìn gia đình, nhiều công trình tâm linh, hàng nghìn ngôi mộ cùng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Tính đến cuối tháng 6/2026, địa phương hoàn thành lập phương án bồi thường đối với 593,64 ha đất ngoài khu dân cư (đạt 100%); 67,59 ha đất ở, đạt 52,8%. Đặc biệt, chỉ trong 35 ngày (từ ngày 20/1 đến ngày 25/2/2026) đã hoàn thành 100% công tác di chuyển 3.439 ngôi mộ của 914 hộ dân… Đồng thời, công tác di dời khoảng 1.400 hộ dân tại 4 thôn nằm trong ranh giới APEC (Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn) cũng đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
Đại diện nhà đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các hộ dân đã tin tưởng và đồng hành cùng dự án. “Phía sau mỗi mét vuông đất được bàn giao là những kỷ niệm, là nơi gắn bó với cuộc sống và công sức tích lũy của nhiều thế hệ trong mỗi gia đình. Chính sự đồng thuận của người dân hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt và là nguồn động viên rất lớn để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ”, đại diện nhà đầu tư chia sẻ tại lễ bàn giao mặt bằng thôn Ngô Thôn.
Tại lễ bàn giao mặt bằng ở thôn Mỹ Thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn không giấu được sự xúc động khi chứng kiến người dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để phục vụ dự án. Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, việc rời bỏ nơi ở gắn bó nhiều thế hệ là sự hy sinh rất lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc và thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn những thiệt thòi mà người dân đã chấp nhận.
Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, bài học lớn nhất rút ra từ dự án chính là: “Khi Nhân dân đồng thuận thì việc khó đến đâu cũng làm được”. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Những căn nhà mới sẽ được xây dựng lại ở khu tái định cư, cuộc sống người dân rồi sẽ dần ổn định. Nhưng điều còn đọng lại chính là nghĩa cử của những người dân Gia Bình - những người đã chấp nhận rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, gác lại tình cảm riêng để viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vì cộng đồng, vì tương lai phát triển của quê hương, đất nước.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nhuong-noi-o-dung-tuong-lai-postid449154.bbg











