Niềm tin cất cánh
Xuân Bính Ngọ 2026 đã đến thật rồi! Sắc đỏ cờ hoa rộn ràng khắp muôn nơi. Tiếng Xuân ngân nga trong từng nhịp điệu đời sống, trong những lời chúc bình an và trong ánh mắt hân hoan của bao người...

Tái hiện các nghi lễ “Tống cựu Nghinh tân” tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Đất nước bước vào Xuân mới cùng dấu mốc đặc biệt: Đại hội lần thứ XIV của Đảng mở ra một chặng đường phát triển mới với mục tiêu xuyên suốt là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; không ngừng cải thiện, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Đó là những mục tiêu lớn nhưng đầy tâm huyết, bởi đích đến sau cùng chính là hạnh phúc và chất lượng sống của người dân.
Trong khí thế đó, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm thông điệp về sức mạnh của tinh thần đồng thuận toàn dân tộc: “Từ đây, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, người có nhiều công trình nghiên cứu về sử học, văn hóa có giá trị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Điều đó không hề xa vời, bởi giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những quyết sách mang tầm chiến lược, mà ở hành trình chúng đi vào cuộc sống. Khi chủ trương, đường lối được cụ thể hóa bằng hành động, nói ít làm nhiều, những điều tưởng như lớn lao sẽ trở nên gần gũi, hiện diện trong từng nhịp điệu đời thường. Những thành quả nổi bật đạt được trong năm Ất Tỵ 2025, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII và suốt hành trình 40 năm đổi mới là minh chứng sinh động cho điều đó.
Khi chính sách vì dân thấm sâu vào đời sống, chúng không còn là những khái niệm trừu tượng hay những con số khô khan. Đó là sự yên tâm của người lao động khi gắn bó với công việc; là sự tự tin của doanh nghiệp khi hoạch định chiến lược dài hạn; là niềm hy vọng của đồng bào vùng khó về một tương lai phát triển bền vững hơn. Đó còn là khi môi trường làm việc ngày càng công bằng, người tài được trân trọng, người trẻ được trao cơ hội bứt phá; khi người nghèo vơi đi nỗi lo viện phí, học phí; khi những mái nhà, làng bản thêm vững vàng trước thiên tai, bão lũ…

Thiếu nữ trong khoảnh khắc mùa Xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội). Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc
Những điều đó không hề xa vời mà hiện diện rất rõ ràng. Chỉ trong vài thập niên, chúng ta đã đi một hành trình kỳ diệu từ thiếu thốn sang đủ đầy; từ lo cái ăn, cái mặc sang chất lượng sống được nâng cao rõ rệt. Từ gian khó đến một Việt Nam năng động, an toàn, uy tín và khẳng định vị thế, vai trò trên trường quốc tế... Hành trình 40 năm đổi mới rõ ràng đã mang lại những thành quả phi thường.
Những chuyển biến ấy có thể diễn ra lặng lẽ, từng ngày, từng việc, nhưng khi cộng hưởng lại sẽ tạo nên bản hòa ca mạnh mẽ về sức sống của quốc gia. Sức mạnh ấy được hun đúc từ niềm tin, từ sự đồng thuận và từ ý chí vươn lên của cả dân tộc. Chính từ nền tảng đó, Tổ quốc có thêm động lực để vươn mình bứt phá mạnh mẽ, thực hiện khát vọng hùng cường trong Kỷ nguyên mới.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), chào mừng Xuân mới Bính Ngọ. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”; “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Tư tưởng “dân là gốc”, làm thước đo của mọi quyết sách đã được thể hiện xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội Đảng XIV, người dân được đặt vào vị trí trung tâm của mọi mục tiêu phát triển, là chủ thể, là động lực, là nguồn lực và cũng là cội nguồn của cách mạng Việt Nam.
Bởi vậy, hơn lúc nào hết, người dân kỳ vọng và sẵn sàng đồng hành, sẻ chia khó khăn, chung tay vượt qua thách thức; cùng đo lường thành quả phát triển bằng chính chất lượng cuộc sống của mình. “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, sức mạnh cộng đồng vì thế trở thành điểm tựa vững chắc trong một thế giới nhiều biến động.
Tin tưởng rằng, với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống của gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng và đường lối, tầm nhìn chiến lược sẽ được xây dựng cho 100 năm tới. Với sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự cổ vũ, động viên, hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. Cánh cửa tương lai tươi sáng của đất nước, dân tộc đã được mở với khí thế mới của bản hòa ca được cộng hưởng từ muôn vàn giai điệu và thanh âm lấp lánh của mùa Xuân mới!

Đón Xuân đang về với tình yêu. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc
Mùa Xuân luôn mang nhịp điệu riêng, nhẹ nhàng mà gieo vào lòng người bao khát vọng. Mùa Xuân cũng luôn là mùa khởi đầu của những niềm tin và hy vọng xanh tươi. Thời khắc chuyển giao đã đến, chúng ta hãy cùng nhau đón Xuân Bính Ngọ 2026 “mã đáo thành công”, an vui hạnh phúc. Cùng “cầm tay nhau bước trong giao thừa. Đón Xuân đang về với tình yêu. Trái đất này, ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan. Với bao niềm yêu thương cuộc đời…”. Và với niềm tin mãnh liệt rằng, khi ý Đảng hòa vào lòng dân, đất nước sẽ tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin cất cánh trong Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/goc-nhin/niem-tin-cat-canh-20260213143841572.htm













