Niềm tin hoa Hồng
Khi trở về từ rừng già, họ đã đặt niềm tin vào sự khoan dung và vòng tay mở rộng của Đảng và Nhà nước, của người thân và bà con buôn làng.

Già làng Kră Jăn Nhang tới từng hộ dân trong thôn phát thẻ cử tri cho bà con thôn Đam Pao
Giờ đây, khi đã đi gần trọn một vòng cuộc đời, niềm tin ấy càng được dày lên bởi con đường mà mình đã chọn lựa bước đúng.
Những người từng lầm đường và hành trình trở về
Từng lạc bước trong u mê, mù quáng bởi sự nhẹ dạ, lầm lỡ đi theo tổ chức phản động Fulro trong những tháng năm tuổi trẻ. Từ bỏ cuộc sống chui lủi, đói khát, bệnh tật và cả những mặc cảm bị ruồng bỏ, họ đã trở về trong sự bảo bọc và bao dung của chính quyền cách mạng và bà con buôn làng.
Niềm tin của những người vượt qua lỗi lầm để trở về năm xưa giống như niềm tin vào hoa hồng, biểu tượng cho hy vọng, cho những điều tốt đẹp, vào ngày mai tươi sáng.
Già làng Kră Jăn Nhang (77 tuổi, trú tại thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn) những ngày này tất bật hơn thường lệ. Là người uy tín trong thôn, ông được chọn lựa tham gia trong Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2, xã Phú Sơn Lâm Hà. Dù đã ở gần cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn tất tả mỗi ngày đi lại trong thôn, đến từng nhà để hướng dẫn cho người già trong thôn cách thức bầu đúng, hợp lệ theo quy định.

Già làng Kră Jăn Nhang đến từng nhà dân trong thôn để hướng dẫn cho người già cách thức bầu đúng, hợp lệ theo quy định
Lúc lại chạy ra điểm bầu cử cùng với đám thanh niên treo cờ, dán danh sách đại biểu, danh sách cử tri. Ông nói: Là ngày hội của đất nước mà, mình còn khỏe còn phải đóng góp công sức. Đại biểu được bầu là những người đại diện cho tiếng nói của bà con, chọn lựa họ để đặt niềm tin cũng là cách để giúp cho bà con, cho buôn làng ngày càng thay đổi, ấm no.
52 năm trước, sau ngày giải phóng, ở độ tuổi 15 khi đang học lớp 8, vì sợ và nhẹ dạ nên ông đã chôn vùi 8 năm rực rỡ nhất của thanh xuân cho những tháng nằm rừng, hão huyền khi đặt niềm tin vào những điều vô nghĩa, đi ngược lại với con đường của buôn làng, của Tây Nguyên và của cả đất nước đã lựa chọn.

Cử tri xã Phú Sơn Lâm Hà sẵn sàng cho ngày hội non sông 15/3
Chỉ vì nghe lời dọa “bị cộng sản bắt nhốt và ném ra biển” nên cậu bé Kră Jăn Nhang ngày ấy đã bỏ nhà để bắt đầu những ngày nằm rừng đói rét và bệnh tật bủa vây. Sự cả tin và chút bồng bột của tuổi mới lớn, cùng với cái quân hàm Thiếu úy và chức danh Văn thư Văn phòng Quân khu IV của Tổ chức Fulro phong cho đã khiến ông mù quáng đánh mất lý trí.
Tất cả những lời đe dọa về một cuộc tắm máu để trả thù do chính quyền cách mạng tiến hành, hay lời hứa người Mỹ sẽ giúp chúng ta lấy lại chính quyền sau 6 tháng. Rồi lời thúc giục của những phần tử lãnh đạo Fulro cực đoan, phải vào rừng tập hợp lực lượng để chống lại Cộng sản, theo Fulro để thành lập nước Đề Ga tư trị của người Tây Nguyên... đều không xuất hiện trong suy nghĩ của chàng trai trẻ Kră Jăn Nhang.
Sau những lần trốn chạy mệt nhoài bởi các cuộc truy kích của chính quyền cách mạng, vì những trận đói lả người, ông tự động trở về chẳng cần đợi ai cảm hóa.

Các xã vùng xa khu vực Đam Rông (Lâm Đồng)
Bà Chế Phương Nam, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà chia sẻ: Già Nhang là thành viên tích cực của đội cồng chiêng trong xã, ông đã từng làm thôn trưởng, từng tham gia một khóa HĐND xã. Việc ở thôn Đam Pao luôn được ông xem như việc nhà mình. Hội lớn hội nhỏ trong thôn phần lớn đều được tổ chức ở sân nhà của ông.
Năm ngoái, già làng Kră jăn Nhang vừa cất một ngôi biệt thự sân vườn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Hỏi ông, nhà đẹp quá, ông thật thà: Mấy năm rồi cà phê được giá, 5 mẫu cà tích góp lại trong mấy năm nên cũng cố xây để có cái nhà mới.
Gần 70 tuổi, ông vẫn tích cực làm rẫy vườn, sản xuất rượu cần để cung cấp cho Đạ Đờn và các xã lân cận, vợ và con gái ông lại có nghề truyền thống dệt thổ cẩm, sản phẩm của gia đình và làng nghề thổ cẩm Đam Pao có đầu ra tại các khu điểm du lịch nổi tiếng trong tỉnh.
Không dừng lại, ông còn đứng ra tổ chức nấu tiệc cho các đơn vị tổ chức lễ hội với các món ăn nổi tiếng mang đậm hương vị của người K'Ho bên dòng Đạ Dâng.

Già làng Kră Jăn Ha Xuyên giờ được coi là người tích cực tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của nước tại xã Đam Rông 3
Gặp già làng Kră Jăn Ha Xuyên trong buổi chiều muộn, khi mặt trời đã gần tắt nắng. Ngôi nhà nhỏ đầu thôn Đa Tế (xã Đam Rông 3) sát bên sông K’Rông Nô - nơi cách ngăn địa giới hành chính với tỉnh Đắk Lắk. Căn nhà nhỏ ấy cũng là nơi ông trở về trú ngụ bình yên sau 12 năm năm rừng, vất vưởng, bám víu cho những điều vô nghĩa.
Ở tuổi 76, trông ông vẫn còn tráng kiện, đều đặn mỗi ngày lên rẫy tưới cà phê, hái dâu nuôi tằm. Phía sau người đàn ông mực thước hiền lành, già làng uy tín của thôn Đa Tế ấy, hơn 50 năm trước từng là nhân vật cộm cán của tổ chức Fulro. Khi mới 25 tuổi, ông đã được tổ chức phản động này phong hàm Trung tá, giữ vị trí Tư lệnh Quân khu 4 Trung ương kiêm “Tỉnh trưởng Lang Biang”.
Già làng Kră Jăn Ha Xuyên kể lại, 12 năm xa vợ con, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho gia đình, cho bà con trong buôn. Nay đây, mai đó, chui lủi trong rừng sâu chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Củ mì, củ mài thay cơm, đói rét nên mình tự nguyện trở về. Ngày trở về, không tù tội, không đánh đập, chỉ cung cấp tình hình cho Công an tỉnh, cho Ban Chuyên án, xong rồi được trở về nhà.
"Sau một thời gian ngắn, tôi vinh dự được tin tưởng, tín nhiệm làm Chủ tịch MTTQ xã Đạ M’Rông. Hết nhiệm kỳ, với kiến thức từng được đào tạo, tôi được bố trí làm Trạm trưởng Trạm thủy nông, phụ trách thủy lợi của địa phương”, già làng Kră Jăn Ha Xuyên chia sẻ về hành trình trở về của mình.

Thanh niên xã Đam Rông 3 tuyên truyền ngày bầu cử toàn dân
Niềm tin mới và sự đóng góp cho buôn làng
Ông Liêng Hót Ha Hai, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 3 cho biết: Giống như những người nông dân khác trong thôn, bất cứ ở giai đoạn, thời điểm nào, những người như già làng Kră Jăn Ha Xuyên đều được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, được vay vốn, hỗ trợ cây giống, vật nuôi, xây nhà từ các chương trình mục tiêu quốc gia.
Từ những người lầm đường lạc lối, khi trở về, nhận sự khoan dung của buôn làng, họ đều trở thành hạt nhân đoàn kết, góp phần xóa bỏ hủ tục, vận động bà con không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động, để xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, bình yên hạnh phúc.
Khi hỏi già Ha Xuyên đã có lựa chọn nào trong ngày bầu cử khi cầm trên tay lá phiếu chưa? ông cười: Chắc chắn rồi, tôi đọc rất kỹ hồ sơ, quá trình công tác của các đại biểu ứng cử. Họ là đại diện cho tiếng nói của bà con mà. Không phải mỗi kỳ bầu cử lần này, từ khi trở về, tôi luôn tích cực chuyển tải thông điệp tốt đẹp của ngày hội non sông tới với bà con còn thiếu quan tâm, thiếu nhận thức tới các vấn đề lớn của đất nước, để bà con hiểu, làm cho đúng.
Nói như già Jăng Nam (76 tuổi, trú tại thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn) người cũng từng đi theo Fulro, với quân hàm Đại úy, Quận trưởng LaBa: Điều luôn ghi nhớ là không được phép làm sai nữa. Cuộc sống ấm no, bình yên hiện tại không bao giờ được phép đánh đổi cho những điều sai trái.

Pano, áp phích và khẩu hiệu về bầu cử tại xã vùng xa Đam Rông 3
Có những con đường mà những người như già làng Ha Xuyên, Jăng Nam và Kră Jăn Nhang không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ để đi lại lần nữa. Ngày hội toàn dân đi bầu cử để chọn người có đức có tài là ngày vui chung của toàn dân tộc. Ở đó, mỗi công dân như họ có quyền và nghĩa vụ để đặt niềm tin, niềm tin vào Đảng, Nhà nước để cùng bước đi trên một con đường cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/niem-tin-hoa-hong-430203.html











