Đại lễ MONLAM CHENMO: Lan tỏa thông điệp hòa bình qua ca khúc 'NIỆM BÌNH AN' của nhạc sĩ Phạm Việt Long
Sáng ngày 12/3/2026, tại chùa Long Hưng (Hà Nội), Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới – Monlam Chenmo lần thứ VI đã được long trọng tổ chức.

Pháp hội diễn ra trong 3 ngày 12-14/3/2026. Trong không gian thiêng liêng ấy, ca khúc “Niệm Bình An” của nhạc sĩ Phạm Việt Long đã vang lên như một nhịp cầu kết nối tâm linh, mang theo khát vọng an lạc của hàng nghìn trái tim.
Dấu mốc hữu nghị Việt Nam – Bhutan
Đại lễ có sự tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng đoàn Phật giáo Bhutan dưới sự chủ tọa của Ngài H.E Sangay Dorji, cùng gần 4.000 Phật tử và thiện nam tín nữ thập phương.
Trong khuôn khổ sự kiện, nghi thức Khai trương Văn phòng Hiệp hội Hữu nghị Phật giáo Việt Nam – Bhutan đã diễn ra trang nghiêm. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển mới trong mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Phật giáo bền chặt giữa hai quốc gia. suốt ba ngày liên tục, hơn 100 vị Lama và chư Đại Đức đã tụng niệm, tạo nên một dòng năng lượng từ bi và tần số của hòa bình.
"Niệm Bình An" – Nhân duyên và Đại nguyện
Điểm nhấn xúc động là phần trình diễn ca khúc “NIỆM BÌNH AN” (Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Việt Long) qua giọng ca của ca sĩ Hiền Anh cùng Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam.
Ca sĩ Hiền Anh xúc động chia sẻ: “Có những nhân duyên không phải kiếp này mới bắt đầu. Được cúng dường Pháp âm giữa pháp hội trang nghiêm là nhân duyên vô lượng kiếp gieo trồng phước báu. Ba ngày qua không chỉ là nghi lễ, mà là dòng năng lượng từ bi, là tần số của hòa bình, là sự cộng hưởng của hàng nghìn trái tim hướng thiện.”
Lời ca gửi gắm ước nguyện thái bình
Ca khúc như một lời kinh bằng nhạc, đơn sơ mà thấm đẫm triết lý nhân sinh:
"Niệm bình an, xin niệm bình an Nguyện cầu cho Quốc thái Dân an Non nước Việt Nam ta mãi mãi trong thanh bình Thế giới cùng hoan ca, không chiến tranh tàn phá..."
Ước nguyện thái bình thịnh trị
Với ca sĩ Hiền Anh và các nghệ sĩ, việc được cúng dường những Pháp âm mang tần số bình an không phải là sự tình cờ, mà là một đại nguyện đang tiếp tục được nuôi dưỡng. Những giai điệu của nhạc sĩ Phạm Việt Long, qua sự thể hiện đầy tâm lực của các nghệ sĩ, đã góp phần hồi hướng công đức, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, đất nước Việt Nam thái bình thịnh trị, nhà nhà ấm no, an vui.
Sự kiện không chỉ khép lại với những nghi thức tôn giáo mà còn để lại dư âm đẹp đẽ về sức mạnh của âm nhạc trong việc xoa dịu tâm hồn và gắn kết nhân loại trong tinh thần từ bi, hỷ xả.
Từ lời kinh cầu đến trách nhiệm công dân
Khát vọng về một đất nước "thái bình thịnh trị" trong lời hát cũng chính là niềm mong mỏi của mỗi người dân Việt Nam. Khép lại những giây phút lắng đọng của Đại lễ, tinh thần nhân ái và trách nhiệm ấy lại được tiếp nối bằng một sự kiện trọng đại của đất nước.
Ngày mai, 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ cùng nhau đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là cách mỗi người thực hành tâm "Niệm Bình An" một cách thiết thực nhất: Cùng lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để dựng xây một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.














