Niềm tin lấp đầy khoảng cách

'...Chín khúc đợi chờ, ngày hội vui anh về thăm quê/ Bắc chiếc cầu vồng/ Về nhà anh em làm dâu'... Lời bài hát 'Chín bậc tình yêu' vang lên cũng là lúc Thiếu úy QNCN Lê Xuân Thu, Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần kỹ thuật, Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công) hoàn thành các thủ tục, đưa cô dâu Vi Ngọc Ánh, giáo viên Trường Tiểu học Trung Hạ (Quan Sơn, Thanh Hóa) theo nghi thức dân tộc Thái về làm dâu nhà binh.

Sau lễ cưới, cô giáo trẻ có dịp chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Năm 2020, Ngọc Ánh là sinh viên năm thứ ba Khoa Sư phạm tiểu học, Trường Đại học Văn hóa, thể thao, du lịch Thanh Hóa. Một hôm, bạn gái cùng phòng mượn điện thoại của cô để nghe nhạc, thấy tin nhắn đến từ tài khoản lạ nhưng lại có trong danh sách bạn bè trên Facebook từ khi nào, lúc ấy Ngọc Ánh đang bận nấu cơm nên nhờ bạn trả lời giúp.

Vợ chồng Thiếu úy QNCN Lê Xuân Thu. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng Thiếu úy QNCN Lê Xuân Thu. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bạn gái tò mò về chàng trai nên được thể hỏi chuyện say sưa. Mãi đến tối, khi cầm máy và xem lại cuộc trò chuyện mới biết chàng đang công tác trong Quân đội, cùng quê Thanh Hóa, nhà cách nhau 180km. Qua trang cá nhân, thấy ảnh đại diện là cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, ưa nhìn nên chàng mạnh dạn gọi điện để nghe giọng nói. Khi đầu dây bên kia cất tiếng trả lời, anh càng thấy cuốn hút bởi cách nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng, có gì đó rất “cuốn” mà đến khi yêu rồi anh vẫn chưa lý giải được.

Những ngày sau đó, họ thường xuyên nhắn tin, trao đổi về công việc, học tập mà không biết đã “bén duyên” từ khi nào. Dịp Lê Xuân Thu được cử về Hà Nội học tập, anh tranh thủ thời gian hẹn gặp cô giáo tương lai. Lần đầu gặp gỡ, chàng chững chạc trong bộ quần âu, áo trắng giản dị, ôm bó hoa hồng đứng đợi trước cổng trường của nàng vào giờ tan tầm khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ. Đón bạn gái vào quán trà, tuy lúc đầu còn bối rối, nhưng với sự chân thành của anh khiến cả hai nhanh chóng trò chuyện vui vẻ, thân mật.

Tháng 6-2022, anh nhận quyết định đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Trước ngày đi, cô giáo trẻ nhắn tin động viên và chúc bạn trai cùng đồng đội lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cuối năm 2022, Lê Xuân Thu được nghỉ phép. Đây cũng là dịp sinh nhật Ngọc Ánh. Hôm ấy vừa từ trường trở về, Ngọc Ánh thấy nhà mình có gì đó thật khác. Cổng mở nhưng Ngọc Ánh gọi mãi không thấy bố mẹ. Cô vội chạy vào nhà thì thấy điện tắt, tâm trạng đang rối bời, bỗng nhiên từ trong cánh cửa lóe ra tiếng pháo giấy nổ, hình nộm chú gấu bước ra tay cầm bánh sinh nhật, miệng hát vang bài “Happy birthday”. Nghe giọng quen thuộc, nàng vội tiến lại gần, bỏ chiếc mũ chú gấu ra thì đó chính là anh. Vì để tạo bất ngờ cho bạn gái nên anh được nghỉ phép về mà không báo trước cho nàng. Cả hai ôm lấy nhau sau những nhớ thương xa cách.

Chuyến công tác trở về, anh xin phép bố mẹ để hai bên gia đình gặp gỡ và định ngày kết hôn. Tháng 5 vừa qua, đôi trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Mặc dù sau khi cưới, vợ chồng trẻ cách nhau hơn 1.300km nhưng họ luôn gửi niềm tin và trao yêu thương mỗi ngày.

HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/niem-tin-lap-day-khoang-cach-790850