Niềm tự hào của những cử tri lần đầu đi bầu cử ở Bình Minh
Trong không khí trang trọng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu tại Hà Nội sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu. Với họ, đây không chỉ là quyền công dân mà còn là dấu mốc gắn bó, trách nhiệm với nơi ở mới.
Sáng sớm ngày bầu cử 15-3, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa xã Bình Minh, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong dòng người đến bỏ phiếu có không ít cử tri mới chuyển về sinh sống, làm việc và chính thức trở thành cử tri của Thủ đô sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (bên trái) đang được lực lượng thanh niên tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Bình Minh hướng dẫn thủ tục bầu cử. Ảnh Đ.Đ
Tại Khu vực bỏ phiếu số 5 (Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh), chị Nguyễn Thị Nguyệt cẩn thận xem lại danh sách ứng cử viên trước khi bước vào phòng bỏ phiếu. Là giáo viên làm việc tại Hà Nội hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chị tham gia bầu cử với tư cách cử tri của địa phương nơi mình sinh sống.
Chị Nguyệt chia sẻ: “Tôi chuyển hộ khẩu về Hà Nội mới được vài tháng. Khi thấy tên mình trong danh sách cử tri tại khu dân cư, tôi rất vui. Cảm giác lần đầu tiên bỏ phiếu ở nơi mình đang sinh sống và làm việc khiến tôi thấy mình thực sự là một phần của cộng đồng nơi đây”.
Theo chị Nguyệt, trước ngày bầu cử, chị đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua danh sách niêm yết tại khu dân cư, cũng như các kênh tuyên truyền của địa phương. Việc lựa chọn lá phiếu, theo chị Nguyệt, cần được thực hiện một cách trách nhiệm, bởi đó là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mỗi công dân...
Không chỉ chị Nguyệt, nhiều người trẻ từ các tỉnh khác đến Hà Nội học tập, làm việc sau nhiều năm gắn bó với thành phố cũng đã quyết định nhập hộ khẩu và trở thành cử tri chính thức của địa phương.

Chị Trần Thị Thắm nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên để bầu cử sau khi trở thành công dân của xã Bình Minh, sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ảnh Đ.Đ
Chị Trần Thị Thắm, cử tri tại Tổ dân phố 8, Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh (quê ở TP. Hồ Chí Minh), cho biết, bản thân đã sinh sống và làm việc tại Thủ đô gần 20 năm trước khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu. Theo chị Thắm, Hà Nội giờ đây giống như quê hương thứ hai của chị. Lần đầu tham gia bỏ phiếu tại nơi mình đang sinh sống khiến chị Thắm cảm thấy rất tự hào. Chị mong những đại biểu được lựa chọn sẽ thực sự lắng nghe ý kiến của người dân và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.
Với chị Thắm, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng nơi đang sinh sống.
Việc ngày càng có nhiều cử tri ngoại tỉnh tham gia bầu cử tại Hà Nội phản ánh sự thay đổi trong đời sống xã hội của Thủ đô - nơi thu hút đông đảo người lao động, trí thức và người trẻ từ nhiều địa phương đến sinh sống, lập nghiệp.

Cử tri mới háo hức đi bầu cử. Ảnh Đ.Đ
Theo đại diện chính quyền xã Bình Minh, trong quá trình lập và rà soát danh sách cử tri, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương và các tổ dân cư để cập nhật kịp thời biến động dân cư, đặc biệt là những trường hợp mới chuyển hộ khẩu về địa bàn.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình cho biết, việc những cử tri mới tích cực tham gia ngày bầu cử thể hiện sự hòa nhập và gắn bó của người dân với cộng đồng địa phương. Đây cũng là yếu tố góp phần củng cố khối đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhiều cử tri bế theo con đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 38, xã Bình Minh. Ảnh Đ.Đ












