Niềm vinh dự trước ngày nhập ngũ của thanh niên người Mông

Mùa xuân này, niềm vui như được nhân đôi đối với quần chúng ưu tú Vàng Mí Lử, người dân tộc Mông (sinh năm 2006) ở thôn Lùng Vái, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) khi em vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Giữa cái giá lạnh, mưa phùn của tiết trời vùng cao Mèo Vạc, theo lời giới thiệu của lãnh đạo xã Tả Lủng, chúng tôi tìm đến gặp Vàng Mí Lử đúng lúc em đang tranh thủ giúp bố mẹ làm cỏ, xới đất nương rẫy để chuẩn bị gieo trồng vụ mùa mới trước ngày lên đường làm nhiệm vụ.

“Em muốn được làm bộ đội để góp sức mình bảo vệ Tổ quốc, môi trường Quân đội sẽ giúp em rèn luyện bản thân, sau này về giúp gia đình. Em rất vui khi đợt này vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vừa được kết nạp vào Đảng trước ngày nhập ngũ”, Vàng Mí Lử phấn khởi bày tỏ.

Quần chúng ưu tú Vàng Mí Lử, thôn Lùng Vái, xã Tả Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quần chúng ưu tú Vàng Mí Lử, thôn Lùng Vái, xã Tả Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vàng Mí Lử là con duy nhất trong gia đình. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, do kinh tế gia đình khó khăn nên sau khi học xong lớp 9, Lử ở nhà giúp bố mẹ chăn nuôi gia súc, làm nương rẫy. Hai năm trở lại đây, tranh thủ những lúc nông nhàn em đi xuống Hải Phòng làm thuê với mức thu nhập 10.000.000 đồng/tháng. Dù đang có mức lương khá ổn định để phụ giúp gia đình nhưng năm nay, chàng trai người Mông này quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Quyết định này của Lử nhận được sự ủng hộ, khích lệ, đồng tình của cả bố và mẹ.

“Mặc dù Lử là con một trong gia đình nhưng khi biết con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi rất phấn khởi, động viên con cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ với Tổ quốc”, ông Vàng Mí Chía, bố của Lử chia sẻ.

Ngày 6-2-2025, Vàng Mí Lử vinh dự được Chi bộ thôn Lùng Vái tổ chức kết nạp vào Đảng. Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đảng viên mới Vàng Mí Lử đã tuyên thệ, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Xã Tả Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà các thanh niên của xã trước khi lên đường nhập ngũ.

Xã Tả Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà các thanh niên của xã trước khi lên đường nhập ngũ.

Quyền Chủ tịch xã Tả Lủng Sùng Thị Mỷ thông tin: “Đợt tuyển quân năm 2025, xã có 4 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 2 thanh niên là đảng viên. Nhằm khích lệ tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày hội tòng quân, Đảng ủy, UBND xã Tả Lủng đã tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà các thanh niên của xã trước khi lên đường nhập ngũ”.

Được biết, năm 2025, trong số các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Mèo Vạc có 18 công dân là đảng viên. Kết quả này thể hiện bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số ở một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như Mèo Vạc, đồng thời cho thấy sự quan tâm, sát sao của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

Chỉ còn ít ngày nữa, một thế hệ thanh niên ưu tú nữa của huyện Mèo Vạc cùng thanh niên cả nước lại nô nức lên đường tòng quân. Tin tưởng những thanh niên, đảng viên ưu tú này sẽ rèn luyện thật tốt, phát huy truyền thống anh hùng của ông cha, vững bước trong môi trường Quân đội, đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: HÀ LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/niem-vinh-du-truoc-ngay-nhap-ngu-cua-thanh-nien-nguoi-mong-815251