Niềm vui an cư
Trước mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ổn định trong những mái nhà vững chãi. Niềm vui ánh lên trên từng gương mặt khi họ đón những cơn mưa đầu mùa trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn.
Ngồi bên hiên ngôi nhà mới, nghe tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn, vợ chồng anh Siu Sik (làng Bạk-Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) không giấu được niềm hạnh phúc. Chỉ hơn 1 tháng trước, gia đình anh vẫn sống trong căn nhà tạm bợ. Mái tôn đã thủng lỗ chỗ, ván tường thì mối mọt nên mỗi khi mưa lớn là cả nhà lại nơm nớp lo âu.
“Dạo trước, mỗi khi có mưa lớn, vợ chồng mình lại phải gửi 2 con nhỏ sang nhà chị gái ngủ nhờ. Mình cũng muốn xây dựng ngôi nhà mới nhưng không đủ kinh phí. Nay được Nhà nước hỗ trợ, mình mạnh dạn vay mượn thêm họ hàng 20 triệu đồng, cộng với số tiền gia đình tích góp được 40 triệu đồng nữa để làm căn nhà khang trang. Giờ mưa nắng gì mình cũng không còn lo nữa, mấy đứa nhỏ có chỗ vui chơi an toàn rồi”-anh Sik chia sẻ.

Cán bộ xã trò chuyện, động viên chị Bor phát triển kinh tế sau khi hỗ trợ nhà ở. Ảnh: A.H
Cũng tại huyện Chư Prông, mùa mưa năm nay trở nên ấm áp hơn với chị Rơ Mah Bor (làng Klăh, xã Ia Mơ). Không còn những đêm thức trắng ôm con nép vào góc nhà tránh mưa dột, gió lùa, giờ đây, chị Bor yên tâm khi nhìn các con say giấc trong căn nhà mới vững chãi.
Cuộc sống của người mẹ đơn thân với 3 đứa con nhỏ luôn bộn bề lo toan. Sau khi ly hôn, một mình chị gồng gánh nuôi các con trong điều kiện kinh tế eo hẹp, chỉ trông vào 7 sào ruộng. Mỗi khi mùa mưa đến, căn nhà cũ ẩm thấp lại khiến chị nơm nớp lo sợ. Niềm mong mỏi có được ngôi nhà kiên cố cuối cùng cũng thành hiện thực khi Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Pleiku hỗ trợ xây dựng. Trò chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà ấm áp, chị Bor xúc động: “Mình không biết nói gì ngoài 2 chữ biết ơn”.
Ở tuổi xế chiều, bà Rmah Blơh (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) từng nghĩ sẽ phải sống những năm cuối đời trong căn nhà cũ tạm bợ. Chồng qua đời vì tai biến, các con đã yên bề gia thất, bà Blơh sống một mình, ai thuê gì làm nấy, khi thì hái cà phê, lúc lại làm cỏ thuê.
“Tiền kiếm được chỉ đủ mua gạo thôi, chẳng dám mơ tới nhà cửa. Có hôm đau ốm, rồi mưa gió, tôi không đi làm nổi. Nay được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố như thế này, tôi biết ơn các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và những người đã giúp đỡ”-bà Blơh nghẹn ngào.

Lãnh đạo TP. Pleiku và các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát bàn giao nhà cho bà Rmah Blơh (làng C, xã Gào). Ảnh: A.H
Chị Đinh Thị Pie (làng Tờ Nùng-Măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro) cũng không giấu được niềm xúc động khi kể về căn nhà mới. Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà dột nát, chỉ cần một trận mưa lớn là nước tràn vào, đồ đạc ướt sũng. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình chị đã có một mái ấm vững chãi, sạch sẽ. “Với tôi, ngôi nhà này là tài sản lớn nhất. Nó không chỉ che mưa nắng, mà còn là nguồn động lực để cả gia đình tôi cố gắng vươn lên thoát nghèo và nuôi dạy con cái nên người”-chị Pie chia sẻ.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 30-5, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 7.646 căn nhà, đạt 93,76% kế hoạch. Trong đó, 5.523 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao cho các gia đình. Những con số biết nói ấy là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chính sách an sinh xã hội và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia đầy trách nhiệm từ các lực lượng vũ trang, tổ chức, cá nhân với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/niem-vui-an-cu-post326175.html