Niềm vui an cư nơi bản làng vùng cao

Những ngày đầu xuân, khi sương sớm còn bảng lảng trên các triền núi vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, tại bản Búng và bản Cò Phạt (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An), chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, ấm áp hơn thường lệ bởi niềm vui an cư trong những ngôi nhà mới của bà con nơi đây.

Ở tuổi 82, bà Lê Thị Hợi, trú tại bản Búng, lần đầu tiên được đón Tết trong căn nhà vững chãi. Cả đời gắn bó với núi rừng, trước đây bà không dám nghĩ có ngày mình được sống trong căn nhà kiên cố như hôm nay.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn thăm, tặng quà người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn thăm, tặng quà người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhìn gian nhà mới, bà Hợi nói trong niềm vui xen lẫn nghẹn ngào: “Nhờ Đảng, Nhà nước, nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, tôi mới có được căn nhà này...”. Bản Búng và bản Cò Phạt hiện có 243 hộ dân, trong đó gần 97% là hộ nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), gần 80 căn nhà mới đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp bà con ổn định chỗ ở mà còn là động lực tinh thần to lớn. Ông Lê Văn Chín, Trưởng bản Búng cho biết: “Nhà do cấp ủy, chính quyền và bộ đội lo liệu, xây dựng, bà con chỉ việc dọn vào ở nên ai cũng vui, phấn khởi”.

Những ngôi nhà mới trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát không chỉ giúp an cư mà còn góp phần động viên bà con yên tâm bám bản, bám rừng, cùng Bộ đội Biên phòng giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/niem-vui-an-cu-noi-ban-lang-vung-cao-1028966