Niềm vui chiều thứ bảy
Đối với nhiều công nhân (CN), tâm trạng vào chiều thứ bảy cũng chộn rộn, nôn nao như... những ngày giáp tết. Sau 6 ngày làm việc vất vả, họ có một quãng nghỉ ngắn (ngày chủ nhật) để tái tạo sức lao động và thực hiện những dự định trước đó. Họ hoan hỉ bỏ qua những bực dọc, lỗi lầm với câu cửa miệng 'thôi, thứ bảy rồi' để cùng nhau có một ngày nghỉ trọn vẹn.
Những ngày đầu năm mới, đa phần công nhân vẫn còn dư âm của tết. Bữa ăn hàng ngày không quá dè sẻn bởi sản vật chở từ quê lên rất nhiều và tiền thưởng năm trước cũng còn. Do đó, cuối tuần là dịp để họ cùng gia đình, bạn bè họp mặt nấu ăn, đi chơi. Anh Nguyễn Văn Khải là CN của một doanh nghiệp chuyên về in ấn đóng trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Những tháng cuối năm 2024, anh tăng ca nhiều, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp có lợi nhuận nên thưởng tết cho CN cũng khá. Nhờ đó, tết này, anh chi tiêu thoải mái, mua được nhiều quà cho cha mẹ.
Anh Khải vui vẻ kể: “Hễ tới chiều thứ bảy là tôi nôn nao lắm vì sắp được nghỉ để đi chơi. Đầu năm, hầu hết mọi người phấn khởi làm việc vì năm rồi thu nhập tốt, công ty không giam lương, chăm lo tốt cho CN”.
![Khi có việc làm đều, có tăng ca, công nhân đỡ phải “đau đầu” trong chi tiêu. Chiều thứ bảy, họ có nhiều thời gian đi chợ, giúp bữa cơm gia đình phong phú hơn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_440_51459549/d578965da113484d1102.jpg)
Khi có việc làm đều, có tăng ca, công nhân đỡ phải “đau đầu” trong chi tiêu. Chiều thứ bảy, họ có nhiều thời gian đi chợ, giúp bữa cơm gia đình phong phú hơn
Chị Thùy Trang đang làm việc tại Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang (huyện Cần Đước) kể, lúc còn độc thân, vào những ngày cuối tuần, chị hay đi chơi với đồng nghiệp để xả stress sau thời gian làm việc vất vả.
Chị Trang nhớ lại: “Bữa cơm ca trưa thứ bảy, chúng tôi bàn chuyện đi chơi nhiều hơn là ăn, vui lắm! Ai cũng cố gắng làm cho xong việc và không mắc lỗi để đầu óc thoải mái, chơi mới vui”. Từ khi lập gia đình, có con, chị thay đổi thói quen ấy. Lương CN không nhiều nên chị dành phần lớn chăm lo cho con. Các con là niềm vui, động lực để chị cố gắng làm việc. Thứ bảy ra ca, chị đến chợ mua thực phẩm rồi về nhà nấu những món con thích, cả gia đình quây quần sum họp.
Nhà chị có 4 người nhưng thời gian ngồi ăn cơm chung không nhiều vì đôi khi chồng chị làm ca đêm. Cuối tuần là thời gian tụ họp nên chị rất trân trọng, chuẩn bị chu đáo cho buổi ăn cuối tuần. Bạn bè hay trêu chị “theo chồng bỏ cuộc chơi” nhưng thực ra ai cũng hiểu và thương chị.
Nếu ngày thứ bảy mà ngay kỳ lương thì niềm vui của CN lại càng tăng thêm. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trả lương từ ngày 07 đến ngày 10 mỗi tháng. Cuối tuần, đang làm việc mệt mà nghe lương đã chuyển vô tài khoản là ai cũng phấn chấn. Bởi đó là mồ hôi cả tháng của họ, bữa cơm đầu tháng sẽ nhiều món ngon hơn. Những ngày này, CN xếp hàng dài tại các trụ ATM, ai cũng vui tươi, phấn khởi.
![Công nhân mua hàng tại siêu thị Co.op Bến Lức vào cuối tuần. Siêu thị vừa là nơi mua sắm, vừa là nơi vui chơi của những đứa con của họ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_440_51459549/32b2729745d9ac87f5c8.jpg)
Công nhân mua hàng tại siêu thị Co.op Bến Lức vào cuối tuần. Siêu thị vừa là nơi mua sắm, vừa là nơi vui chơi của những đứa con của họ
Có thể nói, CN xây dựng là một trong những người có chiều thứ bảy vui nhất bởi thường được lãnh lương tuần. Anh Nguyễn Văn Đen (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) cho biết: “Trưa thứ bảy là tính coi chiều nhậu gì rồi đó. Dù làm mệt cỡ nào nhưng hễ nghĩ tới cảnh chiều được lãnh lương là khỏe liền. Trong lúc làm, anh em nóng nảy cự cãi nhưng tới chiều là huề hết”.
Cũng theo anh Đen, chiều thứ bảy lãnh lương rất vui nhưng nếu không biết vun vén thì cuối tháng không dư đồng nào, thậm chí mắc nợ. Lai rai cuối tuần là một hình thức giải trí nhưng cũng là “con dao hai lưỡi”. Ai vui quá đà thì hôm sau là ngày chủ nhật buồn, vợ con khổ.
Lúc trước, tuần nào anh cũng nhậu 2, 3 ngày, nhiều hôm không biết đường về. Sau này, ông thầu quy định chỉ được nhậu vào chiều thứ bảy, nhờ đó anh mới có dư. “Giờ tụi tui chuyển qua nhậu ở nhà là nhiều, xỉn ngủ tại chỗ. Nếu nhậu ngoài quán thì hùn tiền đi taxi cho an toàn” - anh Đen cho biết thêm.
![Gia đình chính là niềm vui, mái ấm mà công nhân nôn nao, tranh thủ trở về nhà vào chiều thứ bảy](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_440_51459549/b78cf8a9cfe726b97ff6.jpg)
Gia đình chính là niềm vui, mái ấm mà công nhân nôn nao, tranh thủ trở về nhà vào chiều thứ bảy
Chiều thứ bảy, nhiều hàng quán cũng chung niềm vui với CN. Theo anh Gia Hưng - chủ một quán cà phê gần Khu công nghiệp Nhựt Chánh (huyện Bến Lức), quán thường đông hơn vào chiều thứ bảy và chủ nhật, đối tượng đa phần là CN.
Nhiều người thường đến vào cuối tuần để trò chuyện, thư giãn hoặc tổ chức sinh nhật. Chia sẻ với CN xa xứ, anh bán giá bình dân để hỗ trợ dù có lúc giá cà phê tăng cao.
Chợ chiều thứ bảy, CN nườm nượp đổ ra, có người tươm mồ hôi để kịp chuyến xe ca, có người thong thả chọn cá, lựa cà. Ai cũng vui, ai cũng cười vì mai là chủ nhật. Họ sẽ quây quần bên gia đình trong căn trọ nhỏ, nơi của niềm vui, hạnh phúc và hy vọng tương lai./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/niem-vui-chieu-thu-bay-a190261.html