Niềm vui của 4 nữ tân binh
Được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến trong môi trường quân ngũ là nguyện vọng của ngày càng nhiều thanh niên khắp các địa phương. Đặc biệt không ít cô gái đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Như tại huyện Vĩnh Linh, mùa tuyển quân năm 2025 này, trong số 191 công dân tuyển chọn, có 4 nữ tân binh sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Với em Hoàng Lê Minh Ngọc, ở Khóm 1, thị trấn Bến Quan, để có cơ hội trở thành một người lính là cả quá trình không ngừng theo đuổi và nỗ lực. Yêu quý hình ảnh người lính, tốt nghiệp THPT, 2 năm liền, Minh Ngọc lựa chọn thi tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện Kỹ thuật quân sự, tuy nhiên kết quả chưa như mong đợi. Không nản chí, ngay sau 4 năm hoàn thành xuất sắc việc học tại Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Minh Ngọc gác lại dự định tìm việc để trở về địa phương, tiếp tục tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025.
Và Ngọc đã được tuyển chọn, nhận lệnh nhập ngũ tại Lữ đoàn 94, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Ngọc phấn khởi chia sẻ: “Xác định để có thể tham gia nghĩa vụ quân sự đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn, nên em đã luôn cố gắng rèn luyện thể chất, phát triển bản thân về mọi mặt. Vì vậy em rất vui mừng khi được thông báo đạt điều kiện và nhận lệnh nhập ngũ”.
Nói về trường hợp nữ tân binh Hoàng Lê Minh Ngọc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bến Quan Nguyễn Văn Nam cho biết: “Em Minh Ngọc là đối tượng nữ tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đầu tiên của thị trấn Bến Quan. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình em Ngọc mà còn là niềm tự hào của địa phương. Lãnh đạo, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bến Quan đã kịp thời gặp gỡ, động viên tinh thần và giao trách nhiệm đối với em Minh Ngọc”.
Cùng với em Hoàng Lê Minh Ngọc, tại huyện Vĩnh Linh còn có thêm 3 cô gái nữa đã hiện thực hóa mong ước làm người lính trong mùa tuyển quân năm 2025. Đó là các em: Ngô Thị Quỳnh Chi, ở thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh Giang; Lê Vân Diễm Quỳnh, ở thôn Liêm Công Đông, xã Hiền Thành và Lê Thị Ánh Minh, ở thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành.
Trong đó em Lê Vân Diễm Quỳnh tham gia nghĩa vụ công an, 2 em còn lại tham gia nghĩa vụ quân sự. Mỗi cô gái mang một câu chuyện, nhưng cùng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng, thông điệp về tuổi trẻ không ngại thử thách, thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự lớn của thanh niên Việt Nam.
Chia sẻ những cảm xúc trước ngày nhập ngũ, cô cử nhân vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Ngô Thị Quỳnh Chi, ở thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh Giang cho hay: “Theo lệnh gọi công dân nhập ngũ, ngày 12/2/2025 này em sẽ tập trung tại Lữ đoàn 74, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng để nhập ngũ. Chỉ còn vài ngày nữa thì em sẽ chính thức bước vào môi trường quân ngũ. Em không tránh khỏi hồi hộp nhưng cũng rất háo hức, tự tin và đã chuẩn bị một tinh thần vững vàng nhất. Em quyết tâm sớm hòa nhập môi trường mới, vượt qua những trở ngại ban đầu để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Từ đó được rèn luyện, học tập, cống hiến, hy vọng ghi dấu những năm tháng trong quân ngũ sẽ là thời gian ý nghĩa và đẹp nhất của tuổi thanh xuân”.
Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh Quảng Trị có 1.000 công dân lên đường nhập ngũ. Với tri thức, sức khỏe, lý tưởng và mang theo niềm tự hào, tin tưởng từ gia đình, địa phương, những thanh niên ưu tú đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu góp sức trẻ, phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của quê hương trong giai đoạn mới.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/niem-vui-cua-4-nu-tan-binh-191524.htm