Niềm vui của giáo viên Trường Tiểu học Tà Long

Những ngày này, các thầy, cô giáo tại điểm trường Ly Tôn, Trường Tiểu học Tà Long, xã Tà Long, huyện Đakrông rất ấm lòng và hạnh phúc khi vừa được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bàn giao công trình nhà ở cho giáo viên - món quà của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các nhà hảo tâm tài trợ xây dựng.

 Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương tặng quà chúc mừng nhà trường - Ảnh: T.T

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương tặng quà chúc mừng nhà trường - Ảnh: T.T

Dãy nhà ở của giáo viên được xây dựng kiên cố, thoáng đãng gần dãy phòng học của điểm trường Ly Tôn. Trước đây, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Quyên (26 tuổi) sinh sống với nhà bố mẹ chồng tại TP. Đông Hà. Đều đặn sáng thứ 2 đầu tuần, cô đi xe máy lên trường dạy học và chiều thứ 6 lại đi xe máy trở về nhà. Gần đây, thời tiết mưa gió thường xuyên nên cô cùng con nhỏ xin chuyển lên ở nhà bố mẹ ruột tại huyện Hướng Hóa để đường đến trường được gần hơn. “Vì nhà nội và ngoại đều xa trường nên em xin ở lại trường để tiện cho việc dạy học. Chỉ về nhà vào cuối tuần. Lúc trước, em và đồng nghiệp ở trong những căn phòng tạm được dựng lên bằng tranh tre, nứa lá. Mùa hè thì gió nắng nóng, mùa đông lạnh buốt da thịt. Nay, có ngôi nhà tập thể mới khang trang, đẹp đẽ, em rất vui và hạnh phúc”, cô Quyên chia sẻ.

Là một trong những giáo viên ở xa nhất điểm trường Ly Tôn, cô giáo Trần Thị Nhi (31 tuổi) cũng không giấu được niềm vui trong ánh mắt vì từ nay không còn cảnh phải tìm chỗ trú mỗi khi mùa mưa tới. Nhà của cô giáo Nhi ở huyện Cam Lộ, cách điểm trường Ly Tôn hơn 70 km. Quãng đường này đối với cô dài thăm thẳm. Vì thế, cô ở lại nhà công vụ của trường, chỉ về nhà vào cuối tuần. “Không chỉ mình em mà tất cả giáo viên ở điểm trường Ly Tôn đều cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc, cảm thấy chúng em được quan tâm. Sau những vất vả, thiếu thốn về nhà ở thì nay, chúng em được ở trong ngôi nhà mới, khang trang, ấm cúng, an toàn. Không còn phải lo chạy tránh trú khi mùa mưa bão đến. Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà hảo tâm đã tài trợ xây dựng ngôi nhà này”, cô Nhi xúc động nói.

Trường Tiểu học Tà Long có 8 điểm trường với 450 học sinh, 52 giáo viên. Trong đó, điểm trường Ly Tôn có 9 giáo viên, 84 học sinh. Trong những năm qua, được sự quan tâm của chính quyền các cấp và ngành giáo dục và đào tạo, điều kiện dạy và học của nhà trường cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, nhà ở của giáo viên vẫn còn thiếu, chủ yếu là nhà tạm được dựng lên bằng tranh tre, nứa lá.

Hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Hoàng Đức Phước cho hay: “Trước khó khăn của nhà trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã quan tâm, kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nên Trường Tiểu học Tà Long đã được tài trợ xây dựng 2 nhà ở giáo viên. Trong đó, 1 nhà được xây dựng tại điểm trường Chai, đã đưa vào sử dụng một thời gian và nay là tại điểm trường Ly Tôn. Riêng nhà ở giáo viên tại điểm trường Ly Tôn có 4 phòng ở, 1 phòng ăn, là nơi ăn ở của 9 giáo viên. Đây thực sự là món quà hết sức ý nghĩa, góp phần giúp các thầy, cô giáo có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, là động lực to lớn để đội ngũ giáo viên của nhà trường nhiệt huyết hơn nữa trong sự nghiệp trồng người”.

Để có được dãy nhà ở giáo viên khang trang, kiên cố tại điểm trường Ly Tôn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng là người đã đặt vấn đề với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đồng thời kết nối với các nhà hảo tâm để có kinh phí xây dựng.

“Đã rất nhiều lần lên công tác tại các bản làng vùng cao biên giới, tôi thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của các thầy, cô giáo đang ngày đêm miệt mài với sự nghiệp trồng người nơi đây. Điểm trường Ly Tôn, Trường Tiểu học Tà Long là một trong những nơi còn gặp nhiều khó khăn như thế. Chứng kiến cảnh các thầy, cô giáo phải sinh sống trong ngôi nhà tạm, có thể sập bất cứ lúc nào, tôi không khỏi xót xa. Mặc dù những năm qua, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến vấn đề ăn ở, dạy học của các thầy, cô giáo nói chung và tại địa bàn vùng sâu, vùng xa nói riêng, nhưng thực tế, tiềm lực của tỉnh còn có hạn. Vì vậy, trong một chuyến công tác cùng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tôi đã ngỏ lời và được Bộ trưởng đồng ý hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho giáo viên. Tôi rất phấn khởi và vui mừng khi các thầy, cô giáo có nơi ở mới khang trang, an toàn, mong rằng, các thầy, cô giáo sẽ yên tâm và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh”, ông Hoàng Đức Thắng cho biết.

Trong những năm qua, chính quyền các cấp, các sở, ngành đã có nhiều sự quan tâm, hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo xây dựng nhà ở giáo viên, đặc biệt là đối với những vùng khó khăn của tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và nguồn lực của ngành có hạn nên hiện nay nhà ở giáo viên còn thiếu nhiều. Để giúp các thầy, cô giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài vì sự phát triển của giáo dục vùng khó, thời gian qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương rà soát điều kiện thực tế và nhu cầu nhà ở của giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, có cơ sở để tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành đề án tổng thể xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Đề án này hiện đang được lấy ý kiến của các ngành, địa phương, tổ chức có liên quan và sẽ trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

“Chúng tôi rất mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc nỗ lực xây dựng nhà ở cho giáo viên. Vì đây là giải pháp căn cơ để giúp đội ngũ giáo viên có điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt hơn. Đồng thời, tiếp thêm niềm vui, động lực để các thầy, cô giáo vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương cho hay.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=162739&title=niem-vui-cua-giao-vien-truong-tieu-hoc-ta-long