Niềm vui của học sinh nghèo

Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND TX Đông Hòa và Hội Hữu nghị Việt - Hàn tặng xe đạp cho các học sinh nghèo ở phường Hòa Hiệp Nam. Ảnh: TRUNG HIẾU

Trước những khó khăn và thiếu phương tiện đi lại, 150 học sinh nghèo của 3 trường: tiểu học Phạm Văn Đồng, tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Trường THCS Trần Kiệt (phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa) đã được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với UBND TX Đông Hòa và Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh tặng xe đạp, giúp các em có điều kiện đến trường.

Niềm vui có xe đạp mới

Chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng mới 7 giờ, tại trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Nam có khá đông phụ huynh, học sinh ngồi chờ sẵn. Nhận được chiếc xe đạp mới trị giá 1,8 triệu đồng, em Nguyễn Su Bin, lớp 8B, Trường THCS Trần Kiệt không giấu được niềm vui.

Em chia sẻ: “Ba mất sớm, mấy năm qua em và anh trai đang học lớp 12 phải phụ mẹ thức dậy sớm bán đồ ăn sáng. Sau đó ai thuê gì mẹ làm nấy kiếm thêm tiền nuôi hai anh em ăn học. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên mấy năm qua nhà chỉ có một chiếc xe đạp anh trai đi học, còn em mỗi ngày đi bộ hoặc theo bạn đến trường. Hôm nay nhận được chiếc xe đạp mới này em vui lắm. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng các cô chú”.

Em Nguyễn Hiền Linh, lớp 4B, Trường tiểu học Phạm Văn Đồng cũng được nhận chiếc xe đạp. Em và mẹ là chị Nguyễn Thị Hạnh luôn nở nụ cười hạnh phúc. Hiền Linh được mẹ cho đạp xe chạy mấy vòng sân UBND phường như để tập dượt trước khi giao toàn quyền chiếc xe cho em. Linh nói: “Em rất thích chiếc xe đạp này. Nó vừa tầm em đi và đạp rất nhẹ. Em sẽ cố gắng giữ gìn xe để đi học mỗi ngày”.

Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của em Trần Thị Liễu, lớp 9, Trường THCS Trần Kiệt đi bộ từ nhà đến trụ sở UBND phường nhận xe cho con mà mừng rơi nước mắt. Chị Hoa nói: “Dành dụm mãi mà tôi vẫn chưa mua nổi chiếc xe đạp cho con đi học. Nhà cách trường 700m nên mấy năm học qua, con tôi đi bộ đến trường. Được tặng xe mới, Liễu rất muốn đến nhận trực tiếp, nhưng cháu đang đến trường để các thầy cô bồi dưỡng chuẩn bị đi thi học sinh giỏi. Sắp tới cháu sẽ lên lớp 10 đi học xa nhà, có được chiếc xe đạp này đã thỏa niềm mơ ước của cháu”.

Phát huy tình hữu nghị Việt - Hàn

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh Phú Yên Nguyễn Ngọc Quang, hàng năm Hội Hữu nghị Việt - Hàn đều đặt vấn đề với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ của nước bạn để kết nối những nguồn quỹ tổ chức các chương trình cho học sinh nghèo ở Phú Yên. Từ nguồn Quỹ Hòa bình Hàn - Việt, hàng năm Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa cho học sinh nghèo trong tỉnh như: trao trang thiết bị, đồ dùng học tập, phòng máy vi tính cho một số trường học ở các huyện Sơn Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân…

Ngay đầu năm 2020, Hội Hữu nghị Hàn - Việt tỉnh cũng đã trao học bổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho học sinh nghèo ở xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa). “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần hữu nghị hai nước Việt - Hàn và luôn giữ mối quan hệ mật thiết này để làm cầu nối giúp nhiều học sinh nghèo Phú Yên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, có điều kiện đến trường”, ông Nguyễn Ngọc Quang nói.

Phó Chủ tịch UBND TX Đông Hòa Nguyễn Văn Hồng nói: “Thông qua chương trình trao tặng xe đạp, 150 học sinh nghèo ở phường Hòa Hiệp Nam có điều kiện đến trường. Với phần quà này, tôi hy vọng sẽ góp phần khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống”.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần hữu nghị hai nước Việt - Hàn và luôn giữ mối quan hệ mật thiết này để làm cầu nối giúp nhiều học sinh nghèo Phú Yên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, có điều kiện đến trường.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh Phú Yên

TRUNG HIẾU

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/248723/niem-vui-cua-hoc-sinh-ngheo.html