Niềm vui lan tỏa, nụ cười rạng rỡ trong đêm hướng tới ngày hội lớn của dân tộc

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Từ đêm 1/9, trong không khí hân hoan, ai nấy đều phấn khởi tự hào về thành tựu của đất nước; mọi ngả đường, góc phố đã ken đặc người đổ về chờ xem sự kiện trọng đại của dân tộc.

Đêm 1/9, Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong không khí lễ hội khi hàng vạn người dân từ nhiều tỉnh/thành phố đổ về các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ đón lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào sáng (2/9).

Đêm 1/9, Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong không khí lễ hội khi hàng vạn người dân từ nhiều tỉnh/thành phố đổ về các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ đón lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào sáng (2/9).

Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Hào Nam, Lê Hồng Phong... trước thềm Tết Độc lập đông vui, mọi người hát vang bài hát: "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", "Tiến quân ca" thể hiện tình yêu nước nồng nàn, cháy bỏng.

Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Hào Nam, Lê Hồng Phong... trước thềm Tết Độc lập đông vui, mọi người hát vang bài hát: "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", "Tiến quân ca" thể hiện tình yêu nước nồng nàn, cháy bỏng.

Trong không khí náo nhiệt chờ đợi, hàng nghìn khán giả hào hứng sẵn sàng thức xuyên đêm đón Tết Độc lập.

Trong không khí náo nhiệt chờ đợi, hàng nghìn khán giả hào hứng sẵn sàng thức xuyên đêm đón Tết Độc lập.

Trong niềm vui hân hoan, cựu chiến binh Phạm Gia Hòa từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị cho biết: “ tôi rất vinh dự và tự hào khi gặp lại những đồng đội cũ và chứng kiến cảnh hàng chục nghìn khán giả háo hức chờ xem lễ diễu binh, diễu hành. Được ngắm nhìn đất nước hòa bình và lễ kỷ niệm tổ chức hoành tráng, tôi rất xúc động”.

Trong niềm vui hân hoan, cựu chiến binh Phạm Gia Hòa từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị cho biết: “ tôi rất vinh dự và tự hào khi gặp lại những đồng đội cũ và chứng kiến cảnh hàng chục nghìn khán giả háo hức chờ xem lễ diễu binh, diễu hành. Được ngắm nhìn đất nước hòa bình và lễ kỷ niệm tổ chức hoành tráng, tôi rất xúc động”.

Chị Nguyễn Hoài Thu (TP Hải Phòng) cho hay: “ tôi cùng gia đình lên Hà Nội từ 5 giờ sáng ngày 1/9 và xếp hàng từ rất sớm để chọn vị trí đẹp. Đến đây hòa chung vào không khí này tôi được cảm nhận tình người xa lạ không hề quen biết nhau nay bỗng trở thành người một nhà trong đêm dài chờ đợi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”.

Chị Nguyễn Hoài Thu (TP Hải Phòng) cho hay: “ tôi cùng gia đình lên Hà Nội từ 5 giờ sáng ngày 1/9 và xếp hàng từ rất sớm để chọn vị trí đẹp. Đến đây hòa chung vào không khí này tôi được cảm nhận tình người xa lạ không hề quen biết nhau nay bỗng trở thành người một nhà trong đêm dài chờ đợi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”.

Bầu không khí tươi vui, hào hứng trước thềm đại lễ.

Bầu không khí tươi vui, hào hứng trước thềm đại lễ.

Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ chờ đợi giây phút chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ chờ đợi giây phút chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Không quản ngại đường sá xa xôi, nhiều cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt trên các tuyến phố Thủ đô để chờ đón xem diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Không quản ngại đường sá xa xôi, nhiều cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt trên các tuyến phố Thủ đô để chờ đón xem diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhiều gia đình xếp chỗ ở vỉa hè từ đêm 1/9. Họ không ngại khó khăn, vất vả, chỉ mong được chứng kiến khoảnh khắc từng đoàn diễu hành bước qua, cảm nhận không khí vui như Tết trong ngày Quốc khánh.

Nhiều gia đình xếp chỗ ở vỉa hè từ đêm 1/9. Họ không ngại khó khăn, vất vả, chỉ mong được chứng kiến khoảnh khắc từng đoàn diễu hành bước qua, cảm nhận không khí vui như Tết trong ngày Quốc khánh.

Những bạn trẻ tràn đầy năng lượng, háo hức thức xuyên đêm cùng hàng triệu khán giả hướng tới ngày Tết Độc lập.

Những bạn trẻ tràn đầy năng lượng, háo hức thức xuyên đêm cùng hàng triệu khán giả hướng tới ngày Tết Độc lập.

Những điểm phát nước, vệ sinh miễn phí tại các tuyến phố.

Những điểm phát nước, vệ sinh miễn phí tại các tuyến phố.

Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nước, lương khô cho nhân dân ngồi chờ.

Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nước, lương khô cho nhân dân ngồi chờ.

Từng chai nước được trao tặng đến tay người dân.

Từng chai nước được trao tặng đến tay người dân.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ bắt đầu diễn ra vào 6 giờ 30 sáng ngày 2/9.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ bắt đầu diễn ra vào 6 giờ 30 sáng ngày 2/9.

Duy Minh - Trinh Lương - Minh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/niem-vui-lan-toa-nu-cuoi-rang-ro-trong-dem-huong-toi-ngay-hoi-lon-cua-dan-toc.829981.html