Niềm vui mới ở điểm trường vùng cao

Những ngày đầu xuân năm mới, đến điểm Trường Tiểu học và Mầm non bản Hán Cá Thệnh, xã Chiềng Công (Mường La), chúng tôi được chung niềm vui với những giáo viên cắm bản và các em học sinh nơi đây, khi điểm trường vừa được xây dựng kiên cố, ước mơ về một lớp học khang trang nay đã trở thành hiện thực.

Điểm Trường Tiểu học và Mầm non bản Hán Cá Thệnh, xã Chiềng Công (Mường La) được xây dựng khang trang.

Điểm Trường Tiểu học và Mầm non bản Hán Cá Thệnh, xã Chiềng Công (Mường La) được xây dựng khang trang.

Từ trung tâm xã Chiềng Công, mất hơn 2 tiếng đồng hồ trên những cung đường dốc cao, quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi đến điểm Trường Tiểu học và Mầm non bản Hán Cá Thệnh. Đón chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Hương, quyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Công, cho biết: Bản Hán Cá Thệnh 100% là đồng bào dân tộc Mông, điểm trường có 83 học sinh tiểu học và mầm non. Cách đây vài năm, để đến được điểm trường này, các cô giáo đều phải đi bộ, nhất là những ngày mưa, con đường trơn trượt, bùn đất thật khủng khiếp, đến đi bộ cũng rất khó khăn. Bây giờ, tuy chưa được đổ bê tông, nhưng con đường đã được mở rộng hơn và đi được bằng xe máy. Cách đây vài tháng, lớp học là nhà tạm dựng bằng gỗ, thưng xung quanh là những miếng ván, khi mùa đông không ngăn được gió rét cắt da, cắt thịt. Còn những khi mưa to, gió lớn, cô và trò lại phải trú nhờ những nhà dân gần đó. Khó khăn là vậy, nhưng với sự yêu nghề, mến trẻ, các giáo viên vẫn hằng ngày kiên trì bám trụ để duy trì lớp học, mang con chữ đến cho các em nhỏ nơi đây.

Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của cô và trò tại điểm trường, nhóm thiện nguyện “Cho một tương lai” (Hà Nội) đã tài trợ trên 1,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất cho điểm trường. Tháng 3/2020, điểm trường được khởi công xây dựng trên khuôn viên hơn 500 m², quy mô 1 nhà cấp IV, 6 phòng, gồm 2 phòng lưu trú dành cho giáo viên, 2 phòng tiểu học, 2 phòng mầm non, công trình vệ sinh, nước sạch, sân chơi, tường rào và công trình phụ trợ khác. Ngoài ra, người dân trong bản còn hiến hơn 600 m² đất, đóng góp 90 triệu đồng san nền và góp nhiều ngày công vận chuyển vật liệu, đổ bê tông để đẩy nhanh tiến độ thi công. Điều mừng nữa là, điểm trường còn được hỗ trợ điện chiếu sáng, quạt treo tường, cùng nhiều đồ chơi ngoài trời, bàn, ghế, tủ, bảng… Đến tháng 10 vừa rồi, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, giúp các cô giáo yên tâm bám trường bám lớp, gieo con chữ ở vùng cao còn nhiều khó khăn này.

Cô giáo Lò Thị Thảo, giáo viên điểm trường, chia sẻ: Có lớp học mới, có phòng ở kiên cố cho giáo viên, chúng tôi không còn phải lo lắng những ngày mưa to, hay mùa đông rét buốt nữa. Cô trò được dạy và học trong điều kiện tốt hơn, nên phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục.

Còn chị Giàng Thị Sua có 2 con nhỏ đang theo học tại điểm trường cũng không giấu niềm vui: Bản ở cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn, nên khi có lớp học khang trang, dân bản chúng tôi rất yên tâm cho con em đến trường, mong các cấp, các ngành tiếp tục đầu tư cứng hóa con đường từ trung tâm xã về bản, tạo động lực cho bà con bản Hán Cá Thệnh phát triển kinh tế, vươn lên có cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Những cây đào, cây mận đang bung nở rộ hoa, khoe sắc đón chào một mùa xuân mới đang về với rẻo cao. Chúng tôi chia tay điểm Trường Tiểu học và Mầm non bản Hán Cá Thệnh trong niềm cảm phục những nỗ lực vượt qua khó khăn của các thầy, cô giáo và học trò nơi đây. Và càng thấy vui hơn, bởi lớp học mới khang trang, tiện nghi sẽ tiếp thêm động lực để cô và trò yên tâm bám trường, bám lớp, đẩy mạnh chất lượng giáo dục tại địa phương.

A Mua

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/niem-vui-moi-o-diem-truong-vung-cao-37527