Niềm vui ngày khai trường

Cứ mỗi độ thu sang, khi cờ đỏ sao vàng bay rợp các con phố, niềm hân hoan chào đón mùa thu cách mạng, mừng Tết Độc lập lại rộn ràng trong trái tim của hàng triệu người dân đất Việt. Hòa cùng niềm vui Ngày Quốc khánh, tháng 9 vẫy chào tri thức trong tiếng trống ngân vang của ngày khai trường, lớp lớp học trò háo hức bước vào năm học mới với bao niềm tin và ước vọng.

Ngày 5.9.1945, ngay sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Trong lá thư gửi học sinh đầy xúc động năm ấy, Bác căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. 77 năm qua, ngày 5.9 đã trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Mùa thu lại trở về với những nhớ nhung, hoài niệm, với những cảm xúc cũ mới đan xen. Cô giáo Thị Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Trần Cao, thị trấn Trần Cao (Phù Cừ) xúc động cho biết: Gần 30 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng nhưng đối với tôi, cảm xúc của mùa tựu trường vẫn luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Với mong muốn đem lại ấn tượng tốt đẹp nhất cho các em về ngày khai giảng, cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường đã xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể cho từng tiết mục văn nghệ để ngày khai giảng đúng nghĩa của Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Ngày khai trường, đi qua các con đường đâu đâu cũng treo đầy biểu ngữ "Chào mừng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Tiếng trống chào năm học mới vang lên, mỗi thầy, cô giáo lại tiếp tục xây đắp, chắp cánh cho bao ước mơ của những mầm xanh tương lai. Nhớ về ngày khai trường, cô giáo Bùi Thị Hoài, Trường trung học cơ sở Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) xúc động chia sẻ: Thời của chúng tôi - thế hệ của thập niên 80 ở thế kỷ trước, lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 2.9 - trùng với kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Ngày khai giảng, chúng tôi được mặc những bộ quần áo đẹp, có cờ, hoa rực rỡ… Những mùa khai giảng cứ tiếp nối trôi đi, biết bao học sinh tôi dạy đã trưởng thành, góp công xây dựng quê hương, đất nước nhưng cảm xúc về ngày khai giảng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng tốt đẹp về ngày khai trường, về truyền thống hiếu học của nhà trường, tạo được niềm tin, khí thế mới cho học trò trong những ngày đầu đến lớp.

Hòa cùng không khí hân hoan đón chào ngày Quốc khánh 2.9, năm học mới bắt đầu. Trên khắp các ngả đường là hình ảnh những học sinh rạng ngời trên mình bộ quần áo mới, hân hoan đến trường. Mỗi trường học với những màu sắc, kiểu dáng đồng phục riêng đã tạo nên sắc màu đa dạng, tươi mới cho ngày khai giảng. Tiếng trống khai trường rộn rã, chào đón học sinh các cấp học trong tỉnh bước vào năm học mới 2022-2023 với niềm tin, khí thế mới.

Hưng Phúc

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202209/niem-vui-ngay-khai-truong-04025ab/