Niềm vui trong những ngôi nhà mới nơi rốn lũ Nhôn Mai
Chiều 16/9, hai hộ gia đình bị lũ quét tại xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) đã vui mừng tổ chức lễ tân gia. Buổi lễ càng trở nên đặc biệt khi có sự hiện diện của chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và nhiều đoàn thể thiện nguyện, cùng những phần quà chúc mừng gia chủ.

Cán bộ xã Nhôn Mai và các lực lượng chúc mừng hộ bà Lô Thị Hiếu chuyển vào ở nhà mới.
2 hộ gia đình được nhắc đến là gia đình bà Lô Thị Hiếu, ở bản Na Hỷ, và gia đình bà Moong Thị Lan ở bản Thâm Thẩm. Nhà bà Hiếu và bà Lan đều chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ quét cuối tháng 5/2025. Họ đã bị cuốn trôi nhiều vật dụng, làm sập nhà và phải tạm trú nhờ nhà người thân hoặc lán tạm.
Ngay sau khi lũ quét đi qua, UBND xã Nhôn Mai phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp khẩn trương vận động hỗ trợ xây dựng lại nhà cho các hộ dân, trong đó có gia đình bà Hiếu và bà Lan. Đồng chí Lữ Ngọc Tinh – Phó Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp chỉ đạo thi công, đảm bảo chất lượng và sớm hoàn thành để bàn giao cho người dân.

Tại buổi tân gia, cán bộ xã Nhôn Mai và các lực lượng đã trao các phần quà hỗ trợ cho bà Moong Thị Lan.
Đến ngày 16/9/2025, hai căn nhà mới của bà Hiếu và bà Lan đã hoàn thiện. Mỗi căn nhà có tổng kinh phí 120 triệu đồng, trong đó Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; Công ty Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ 12 triệu đồng; các tiểu thương chợ Vinh ủng hộ 20 triệu đồng; Đồn Biên phòng Nhôn Mai kết nối Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản hỗ trợ 30 triệu đồng. Phần còn lại được huy động từ kinh phí và nguồn vận động khác của cán bộ xã.
Buổi lễ bàn giao nhà diễn ra trong không khí ấm áp. Đại diện Đảng ủy, chính quyền địa phương và đồn Biên phòng Nhôn Mai cũng đã trao tận tay các hộ dân những phần quà ý nghĩa như tủ lạnh, đèn năng lượng mặt trời, gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Mỗi món quà, mỗi lời chúc đều chứa đựng sự sẻ chia và quan tâm đến cuộc sống của người dân vùng biên.

Bà con dân bản đến chung vui
"Ngắm nhìn căn nhà mới, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Không còn lo mưa gió nữa, con cái cũng yên tâm học hành", bà Lan chia sẻ, mắt ánh lên niềm vui sau những tháng ngày khó khăn. Bà Hiếu cũng không giấu được xúc động: "Cảm ơn chính quyền, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có nhà mới cả gia đình vô cùng phấn khởi".
Những mái nhà mới không chỉ là chỗ trú thân, còn là minh chứng sống động cho tinh thần "lá lành đùm lá rách" của cộng đồng. Đó là biểu tượng của sự quan tâm, đồng lòng và hy vọng, giúp các gia đình vững vàng hơn trước thiên tai, đồng thời tiếp thêm niềm tin vào tương lai.
Trong ánh chiều biên giới Nhôn Mai, những tiếng cười rộn rã, những ánh mắt rạng ngời bên ngôi nhà mới là minh chứng cho một câu chuyện nhân văn giữa đại ngàn, nơi tình người luôn chiến thắng khó khăn.