Niềm vui từ căn nhà mới

Giấc mơ trở thành hiện thực với gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1976, ngụ ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thuộc diện hộ cận nghèo khi được trao tặng nhà Đại đoàn kết. Đây cũng là động lực giúp gia đình anh vươn lên trong cuộc sống.

Là hộ cận nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn nên gia đình anh vẫn sống trong căn nhà gỗ có tuổi thọ gần 30 năm, đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi lần mưa, gió lớn là các thành viên gia đình đều lo lắng nhà sập, có nhiều đêm phải thức trắng vì mưa dột khắp nhà.

“Cột nhà yếu, vách gỗ mục nhiều nên gia đình tôi trồng cây xung quanh sau nhà để chắn gió. Tôi thương 2 cháu ngoại phải chịu khổ cùng người lớn. Nhiều đêm thức trắng, tôi mơ ước có căn nhà mới kiên cố nhưng gia đình chưa đủ khả năng” - anh Hiếu bộc bạch.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu được trao tặng nhà Đại đoàn kết

Gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu được trao tặng nhà Đại đoàn kết

Mỗi ngày, anh Hiếu chạy xe Honda ôm nhưng cũng không chạy được nhiều chuyến nên thu nhập chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, lo cho con gái đang học đại học, không có dư để tích cóp xây nhà mới. Ước mơ về căn nhà mới kiên cố càng trở nên xa vời.

Trước hoàn cảnh đó, anh Hiếu được Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau 1 tháng, căn nhà mới với tường gạch, mái tôn, diện tích 80m2 được hoàn thành, tổng kinh phí xây dựng 102 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, người thân đóng góp.

“Nhờ được hỗ trợ tiền, gia đình tôi có được căn nhà mơ ước. Nhìn căn nhà dần hoàn thành, tôi mừng rơi nước mắt không ít lần. Để đủ tiền xây nhà, tôi được địa phương hướng dẫn thủ tục vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội huyện” - anh Hiếu cho biết.

Dọn vào nhà mới, gia đình anh Hiếu không còn lo lắng mỗi khi trời mưa, bão, giông lớn nữa. Cháu ngoại anh được ngủ ngon hơn và không còn phải thức đêm cùng người lớn như trước đây.

Anh Hiếu trải lòng: “Có nhà mới, gia đình tôi “an cư, lạc nghiệp”, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả nợ ngân hàng, phấn đấu thoát hộ cận nghèo”.

Căn nhà mới không chỉ mang lại niềm vui, sự an toàn cho gia đình anh Hiếu mà còn là động lực giúp anh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/niem-vui-tu-can-nha-moi-a166803.html