Niềm vui từ đá cầu
Sinh sau đẻ muộn so với nhiều bộ môn thể thao mũi nhọn khác, nhưng đá cầu đã sớm khẳng định thành tích của mình từ đấu trường trong nước cho đến quốc tế và đang là một môn thể thao mũi nhọn của thành phố Huế.

Thùy Linh (áo số 10) trong một pha tấn công tại trận chung kết gặp Trung Quốc
Khẳng định vị thế
Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004, từ năm 2003, Giám đốc Sở Thể dục thể thao Thừa Thiên Huế lúc đó là ông Ngô Văn Trân đã táo bạo quyết định đưa về Huế một số bộ môn thể thao mới, trong đó có đá cầu. HLV trưởng bộ môn đá cầu Huế Nguyễn Văn Hiền nhớ lại thuở ban đầu của bộ môn đá cầu Huế: “Đá cầu Huế được đặt nền móng từ những HLV đá cầu của tỉnh Đồng Tháp (địa phương có nhiều thành tích cao về đá cầu những năm 2000) dày dạn kinh nghiệm như Ba Điệp, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Văn Bé Bảy. Những chuyên gia đá cầu này đã đến Huế góp công sức gây dựng nên đội tuyển đá cầu cho vùng đất Cố đô; đồng thời, trao truyền kỹ thuật thi đấu, phương pháp huấn luyện và cả niềm đam mê cho những HLV đá cầu đầu tiên của Huế”.
Lê Quyết Thắng và Nguyễn Văn Hiền đều là những cầu thủ của đội tuyển bóng đá Huế những năm cuối thập niên 1990. Sau khi rời xa sân cỏ, họ đã rẽ sang hướng mới của sự nghiệp thể thao trở thành những HLV đá cầu. Theo HLV Nguyễn Văn Hiền thì quyết định theo môn đá cầu là một thử thách lớn của anh, bởi vì kiến thức về đá cầu hoàn toàn không có. “Tôi hồi đó vừa theo học bổ túc phổ thông, sau đó là đại học và vừa học làm HLV môn đá cầu. Khó khăn không thể kể hết, có điều tôi cảm nhận được niềm đam mê với bộ môn này không thua chi mình đã từng đam mê sân cỏ với trái bóng tròn. Sau mấy năm ròng rã luyện tập, thi đấu, năm 2015 bộ môn đá cầu Huế đã có “mùa quả ngọt” đầu tiên với 3 HCV, 4 HCB tại giải vô địch quốc gia...”, HLV Hiền chia sẻ.
Bây giờ thì bộ môn đá cầu của Huế đã khẳng định được vị thế, trở thành một môn thể thao mũi nhọn của thành phố. Hiện nay, đá cầu Huế có 4 HLV, 27 VĐV và là một trong 5 địa phương có đội tuyển đá cầu mạnh toàn quốc cùng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bắc Giang. 4 VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh Hữu Ánh Nguyệt, Lê Văn Đồng và Lê Thừa Phúc là những VĐV chủ lực của các đội tuyển đá cầu quốc gia. Từ năm 2019 đến nay, đá cầu Huế đã giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ thế giới và 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ châu Á...
“Cô bé vàng” Nguyễn Thị Thùy Linh
Tại Giải vô địch đá cầu thế giới tổ chức tháng 10/2024 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), VĐV đá cầu của Huế Nguyễn Thị Thùy Linh đã xuất sắc giành được HCV ở nội dung đồng đội 4, 1 HCB đồng đội 3 và 1 HCĐ đôi nữ. Đây là chiếc HCV thế giới thứ 2 của cô gái quê ở phường An Tây, quận Thuận Hóa...
Đến với bộ môn đá cầu khi mới 9 tuổi, Nguyễn Thị Thùy Linh đã sớm chứng tỏ năng khiếu đặc biệt của mình với tố chất thông minh, sức bật tốt và độ dẻo dai. Sau khi liên tục giành HCV ở các giải đấu trong nước, lần đầu tiên được chọn vào đội tuyển quốc gia, Thùy Linh đã khẳng định được vai trò của một cầu thủ công chính ở đội tuyển. “Với em, chiếc HCV ở Pháp vẫn là ngọt ngào nhất. Em đã bật khóc khi pha tấn công của mình mang lại điểm số 21 quyết định ở hiệp thi đấu thứ 3 trước đội tuyển đá cầu Trung Quốc. Sung sướng hơn nữa bởi lúc đó em mới 17 tuổi, lần đầu tiên được xuất ngoại thi đấu. Chiếc HCV đó chính là động lực, là niềm vui lớn để em gắn bó với môn đá cầu... Năm ngoái, một lần nữa em đoạt HCV và đối thủ thất bại lần này cũng là đội tuyển đá cầu Trung Quốc...”, Thùy Linh tâm sự.
Cùng với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ thế giới, Nguyễn Thị Thùy Linh còn đoạt 1 HCV, 2 HCB châu Á vào các năm 2023, 2024. “Cô gái vàng” của thể thao xứ Huế đang chuẩn bị bước vào tuổi 23 với mục tiêu sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều huy chương tại các đấu trường trong nước và quốc tế.
HLV Nguyễn Văn Hiền tự hào nói về cô học trò xuất sắc của mình: “Là người trực tiếp huấn luyện cho Thùy Linh trong hơn 10 năm qua, điều mà tôi luôn ghi nhận từ em đó là tinh thần cầu tiến. Trừ những lúc ốm đau hay bận việc đột xuất, Thùy Linh luôn có mặt sớm nhất và về muộn nhất trong các buổi tập luyện. Em cũng luôn gương mẫu trong các bài tập khó. Bởi thế tôi chưa phàn nàn Thùy Linh về điều gì trong tập luyện và cả trong cuộc sống. Tuy còn trẻ, nhưng đến nay Thùy Linh vừa là VĐV chủ lực của Huế và đội tuyển quốc gia, vừa là HLV của đội tuyển đá cầu Huế...”.
Khi được hỏi, làm gì để một VĐV thành công với môn đá cầu? Nguyễn Thị Thùy Linh từ tốn: “Trước hết là phải có đam mê, bởi đá cầu là một bộ môn thể thao đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ cũng như độ dẻo dai cao. Ai không đam mê, khi mới tập luyện đá cầu sẽ dễ chán nản ngay...”. Còn HLV Nguyễn Văn Hiền nói: “VĐV đá cầu như một cầu thủ tiền vệ bóng đá, phải có sức mạnh và phải có cái nhìn bao quát để tung những đòn quyết định...”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-thao/niem-vui-tu-da-cau-151577.html