Niềm vui và ý thức
Dòng người xếp hàng dài chờ xem các buổi tập luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành khiến không khí cả TPHCM rộn ràng niềm tự hào. Nhưng khi chương trình kết thúc, một số khu vực tại trung tâm thành phố chứng kiến cảnh không đẹp, chai nhựa, khăn giấy, vỏ hộp thức ăn vung vãi khắp nơi, thậm chí có người bỏ lại cả chiếu đã ngồi trước đó.
Ngay sau buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước trên đường tối ngày 25-4, nhóm “Xanh Việt Nam” (Tổ chức cộng đồng bảo vệ môi trường, trụ sở tại quận Bình Thạnh, TPHCM) đã kêu gọi các thành viên tham gia nhặt rác tại các khu vực trung tâm thành phố. Đồng thời, mạng lưới thành viên của nhóm ở các tỉnh thành cũng tổ chức nhặt rác ở các khu vực trung tâm mỗi địa phương, nhất là các điểm tổ chức hoạt động ngoài trời, sân khấu nghệ thuật để chào mừng Đại lễ.
Bạn trẻ Nguyễn Ngọc Ánh (người sáng lập nhóm Xanh Việt Nam) chia sẻ: “Khi các thành viên trong nhóm ghi nhận một số khu vực trong thành phố có rác sau khi mọi người xem diễu binh rời đi, tôi chia sẻ thông báo ngay trong đêm luôn, 5 giờ sáng hôm sau là các bạn đã có mặt sẵn sàng vào việc dọn dẹp”.
Một số hình ảnh các bạn trẻ nhóm "Xanh Việt Nam" tổ chức nhặt rác sau các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.




Tình cờ nhìn thấy hình các bạn trẻ thu dọn rác sau các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, Huỳnh Thị Quỳnh Như (24 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ quận Bình Thạnh) cũng góp tay vào. “Giữ cảnh quan đẹp nơi công cộng là điều đương nhiên và những ngày này càng quan trọng hơn nữa, đó là thành phố mình, là niềm tự hào thì mình phải chăm chút và ý thức”.
Câu chuyện ý thức khi đi hưởng ứng các sự kiện trong ngày đại lễ của dân tộc nhanh chóng được các bạn trẻ, nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, để cùng nhau mang đến không khí tự hào, văn minh. Đặc biệt, các bài viết chia sẻ thẳng thắn vấn đề ngừng dùng lời cợt nhã, nói đùa theo ngôn ngữ trên mạng khi đi xem diễu binh được nhiều bạn trẻ chia sẻ và tán thành.
“Ý thức không chỉ là chuyện không xả rác đâu, mà cả ngôn ngữ giao tiếp lẫn chia sẻ lên mạng cũng phải chú trọng. Cợt nhã ở góc độ nào đó cũng là một thái độ lạc quan trong cuộc sống, nhưng vừa phải và đúng nơi. Với hình ảnh hào hùng, sự thiêng liêng trong ngày lễ của đất nước, mình cần một niềm vui rạng rỡ và chuẩn mực. Mạng xã hội là kết nối không biên giới, sự cợt nhã vô tình khiến bạn bè quốc tế nhìn vào chúng ta kém duyên, nên ý thức cũng phải ý thức thật trọn vẹn”, Trần Thị Thùy Trang (28 tuổi, kỹ sư lập trình, ngụ quận 4) bày tỏ.
Yêu Tổ quốc không là khái niệm xa xôi hay quá sức với mỗi cá nhân nào, ý thức trong từng hành động cũng là cách để mỗi người góp phần thêm trang trọng cho ngày Đại lễ của đất nước.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/niem-vui-va-y-thuc-post793148.html