Niềm xúc động lan tỏa từ cầu truyền hình tại quê hương cội nguồn cách mạng
Trong không khí thiêng liêng của những ngày đầu xuân năm 2026, Cao Bằng - mảnh đất cội nguồn của cách mạng Việt Nam - một lần nữa lại trở thành nơi hội tụ của ký ức lịch sử và niềm tin hiện tại. Tròn 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026), Chương trình cầu truyền hình đặc biệt 'Hai tay xây dựng một sơn hà' để lại những dấu ấn sâu đậm, khơi dậy mạch nguồn cách mạng từ Pác Bó lan tỏa đến từng bản làng, từng mái nhà trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Cao Bằng khoác lên mình không khí vừa rộn ràng, vừa trang nghiêm. Trên các trục đường chính, tại các khu dân cư, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước được trang trí trang trọng. Công tác chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ lễ kỷ niệm lớn được tỉnh và các địa phương triển khai từ sớm, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, bảo đảm cho các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng ý nghĩa chính trị - lịch sử của sự kiện. Từ công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan tại các khu di tích lịch sử, địa điểm tổ chức sự kiện, đến việc xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, thông tin tuyên truyền đều được các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ. Ở các khu dân cư, người dân cũng tích cực hưởng ứng, cùng tham gia treo cờ Tổ quốc, giữ gìn cảnh quan, tạo nên không khí vừa trang trọng, thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, vừa ấm áp, gần gũi trong những ngày đầu xuân mới.

Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thế Hiển.
Chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra vào tối cùng ngày tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà. Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp, kết nối 4 điểm cầu lịch sử gồm: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo cùng các tầng lớp nhân dân ở nhiều địa phương. Trong đó, Cao Bằng là điểm cầu chính, nơi gắn liền với bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Đúng 85 năm trước, ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, quyết định vận mệnh của dân tộc. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật - truyền hình mà hơn thế, là một hành trình cảm xúc, tái hiện lịch sử, thắp sáng khát vọng về một quốc gia hùng cường trong thời đại mới.
Mạch nguồn xuyên suốt chương trình là những câu chuyện lịch sử được tái hiện chân thực, chương trình đã khắc họa rõ nét hành trình Bác Hồ trở về nước trong mùa xuân năm 1941, từ những ngày đầu hoạt động tại Pác Bó, xây dựng căn cứ địa cách mạng, đến việc đặt nền móng cho sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và phong trào cách mạng trên cả nước. Tên gọi “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ gợi hình ảnh giản dị, gần gũi, mà còn hàm chứa thông điệp sâu sắc: sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước là kết quả của ý chí tự lực, của bàn tay, khối óc và sự đồng lòng của toàn dân tộc.
Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và hiện đại, giữa âm nhạc, hình ảnh và lời dẫn giàu cảm xúc, đã đưa người xem đi từ quá khứ đến hiện tại, từ Pác Bó năm xưa đến công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Đông đảo người dân hòa chung không khí thiêng thiêng của chương trình nghệ thuật tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà. Ảnh: Thế Hiển.
Trực tiếp theo dõi chương trình tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, chị Ngô Tuyết Minh, phường Tân Giang chia sẻ: Được xem chương trình cầu truyền hình ngay tại Pác Bó, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Khi những hình ảnh lịch sử hiện lên giữa không gian núi rừng quen thuộc này, tôi có cảm giác như Bác vẫn đang ở rất gần với đồng bào. Điều đó khiến tôi càng trân trọng lịch sử, tự hào về quê hương Cao Bằng và thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.
Không chỉ tại các điểm cầu, chương trình còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tại nhiều gia đình ở Cao Bằng, người dân quây quần bên màn hình tivi theo dõi từng tiết mục tại chương trình trong niềm xúc động, vừa nói chuyện về những giá trị lịch sử mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại. Nhiều người xem rưng rưng tự hào khi âm nhạc, lời ca chính là tiếng nói của một dân tộc kiên cường trên hành trình dựng nước và giữ nước. Bà Mã Thị Phương, xã Hạ Lang chia sẻ: Dù xem tại nhà, nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí rất thiêng liêng. Hình ảnh Pác Bó, hình ảnh Cao Bằng quê hương mình hiện lên trên truyền hình khiến tôi càng tự hào và trân trọng hơn những giá trị lịch sử mà Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã gây dựng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức xem truyền hình trực tiếp chơng trình nghệ thuật “Hai tay gây dựng một sơn hà”. Ảnh: Diệu Linh.
Tại các đơn vị bộ đội, đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đã bố trí theo dõi chương trình trong điều kiện vừa bảo đảm nghiêm túc chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức cho bộ đội xem truyền hình trực tiếp trong không khí phấn khởi, trang nghiêm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được công tác, rèn luyện và cống hiến trên mảnh đất Cao Bằng - nơi gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng của Bác Hồ kính yêu.

Khoảnh khắc mọi người cùng đứng dậy, đặt tay lên tim thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình. Ảnh: Thế Hiển
Chia sẻ cảm xúc sau khi theo dõi chương trình, Thượng úy Bế Nguyễn Tùng, Trợ lý Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Theo dõi chương trình nghệ thuật, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thêm hiểu, thêm tự hào về cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là những quân nhân đang công tác trên quê hương cội nguồn cách mạng, chúng tôi rất tự hào và nguyện tiếp tục cống hiến hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Từ Cao Bằng, nơi bắt đầu hành trình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, đến từng mái nhà theo dõi trên sóng truyền hình, thông điệp của ngày 28/1/2026 vang vọng một cách rõ rệt: ký ức về một mốc son của dân tộc không chỉ được gìn giữ mà còn được bồi đắp, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Từ không gian mạng đến đời sống xã hội, các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước được hưởng ứng, chia sẻ rộng rãi của cộng đồng. Ảnh: Thùy Linh.
Ngay sau chương trình, nhiều chia sẻ của người dân tiếp tục lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của sự kiện không chỉ trong không gian tổ chức mà còn trong đời sống tinh thần cộng đồng. Nhiều hình ảnh, dòng chia sẻ bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được theo dõi chương trình kỷ niệm ngay tại quê hương cách mạng Cao Bằng.
Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thục Phán Nông Thị Trà My cho biết: Sự kiện diễn ra tối ngày 28/1/2026 - Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước - đã tạo tác động rất sâu sắc, toàn diện đến nhận thức, tình cảm và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Thục Phán, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và niềm tự hào về truyền thống cách mạng quê hương, bồi đắp tình cảm, lòng biết ơn và sự gắn bó với quê hương, đất nước và thúc đẩy ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên. Qua đây, thanh niên phường Thục Phán ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới: tích cực học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện trong các phong trào thi đua yêu nước, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn để đưa ra những hành động thiết thực để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đoàn viên thanh niên phường Thục Phán trong đội hình trang nghiêm, góp sắc xanh niềm tin vào ngày hội lớn Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước. Ảnh: Khánh Duy.
Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” không đơn thuần là những sự kiện lịch sử kỷ niệm, mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân - một mối quan hệ được hun đúc từ truyền thống cách mạng, được nuôi dưỡng bằng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển hôm nay. Cảm xúc tự hào, sự tri ân sâu sắc và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ hơn chính là những giá trị bền vững mà mỗi người dân mang theo sau ngày trọng đại này.












