Ninh Bình – quê Phương Oanh được ví như phim trường tự nhiên lớn nhất miền Bắc, vì sao?

Ninh Bình – quê Phương Oanh sau sáp nhập gây ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên đặc biệt, được ví như phim trường tự nhiên lớn của miền Bắc.

Ninh Bình – vùng đất được nhắc đến như quê hương của diễn viên Phương Oanh (quê Hà Nam cũ) sau sáp nhập hành chính, từ lâu đã nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đặc biệt, được ví như một phim trường tự nhiên hiếm có ở miền Bắc.

Diễn viên Phương Oanh - quê ở Hà Nam - vùng đất này nay sáp nhập thành Ninh Bình.

Diễn viên Phương Oanh - quê ở Hà Nam - vùng đất này nay sáp nhập thành Ninh Bình.

Ninh Bình từ lâu không chỉ là điểm đến du lịch quen thuộc, mà còn được nhiều đạo diễn, nhà làm phim ví như phim trường tự nhiên lớn nhất miền Bắc. Danh xưng này không đến từ sự quảng bá ồn ào, mà từ chính địa hình và cảnh sắc hiếm có mà ít nơi nào sở hữu được.

Điểm đặc biệt của Ninh Bình nằm ở hệ thống núi đá vôi trùng điệp, sông nước len lỏi qua từng thung lũng, cánh đồng lúa nằm gọn giữa núi non tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa mềm mại. Chỉ cần thay đổi góc máy, ánh sáng hay thời điểm trong ngày, cùng một không gian có thể biến hóa thành nhiều bối cảnh khác nhau: khi thì cổ trang, khi lại mang màu sắc sử thi, lúc lại rất đời, rất Việt Nam.

Những khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh" ở Ninh Bình.

Những khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh" ở Ninh Bình.

Không gian ở Ninh Bình còn mang vẻ đẹp nguyên bản và tĩnh lặng. Những dòng sông uốn lượn, hang động xuyên núi, bến nước vắng người hay làng quê nép mình dưới chân núi tạo cảm giác như tách khỏi nhịp sống hiện đại. Chính sự “ít can thiệp” của con người khiến bối cảnh nơi đây lên hình tự nhiên, không cần dàn dựng cầu kỳ.

Tràng An - “Vịnh Hạ Long trên cạn”.

Tràng An - “Vịnh Hạ Long trên cạn”.

Thêm vào đó, Ninh Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố cảnh quan trong một bán kính ngắn: núi, sông, đồng ruộng, đền chùa, làng cổ. Điều này giúp các đoàn làm phim dễ dàng khai thác nhiều lớp không gian mà không phải di chuyển xa. Với du khách, cũng chính sự đa dạng ấy khiến mỗi chuyến đi đều mang lại cảm giác mới mẻ, dù đã từng ghé thăm.

Cảnh đẹp như trong phim ở Ninh Bình.

Cảnh đẹp như trong phim ở Ninh Bình.

Gắn với Ninh Bình là hình ảnh của những người con quê hương như diễn viên Phương Oanh, càng khiến vùng đất này được chú ý nhiều hơn trên bản đồ văn hóa – du lịch. Sau sáp nhập hành chính, quê cô nay thuộc Ninh Bình, góp thêm một cái tên quen thuộc để công chúng nhắc nhớ về vùng đất giàu cảnh sắc và chiều sâu này.

Không ồn ào, không phô trương, Ninh Bình hấp dẫn theo cách riêng: càng lên hình càng đẹp, càng ở lâu càng thấy nhiều lớp cảnh. Và cũng bởi thế, nơi đây được gọi là phim trường tự nhiên lớn không chỉ của điện ảnh, mà còn của những chuyến đi tìm sự lắng đọng và trải nghiệm thật sự.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/ninh-binh-que-phuong-oanh-duoc-vi-nhu-phim-truong-tu-nhien-lon-nhat-202602111753551353.html