'Nó đã có thể giết cháu': Bé gái 9 tuổi bị chó pitbull cắn xé, suýt mất mạng ngay trước cửa nhà
Một bé gái 9 tuổi sống tại Bay Shore, Long Island, Mỹ, đã bị thương nghiêm trọng sau khi bị chó pitbull của hàng xóm bất ngờ lao vào tấn công. Nạn nhân, bé Daniella Schlauch, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, với phần tai bị rách, nhiều vết thương ở đầu, tay và chân, cùng hàng trăm mũi khâu.
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 12/4, khi Daniella vừa bước ra khỏi ô tô trước cửa nhà. Con chó hung dữ bất ngờ lao tới và cắn thẳng vào mặt em.
“Con chó đó có thể đã giết cháu nếu lúc đó không có ai ngoài sân,” Daniella kể lại với đài CBS New York. Cô bé dũng cảm, dù trải qua nỗi kinh hoàng, vẫn cố gắng mô tả lại từng khoảnh khắc bị tấn công: “Nó kéo cháu ngã xuống đất và không chịu buông ra. Nó lắc mạnh đầu cháu, rồi lại tiếp tục cắn vào đầu".

“Con chó đó có thể đã giết cháu nếu lúc đó không có ai ngoài sân,” Daniella kể lại. (Ảnh: CBS 2)
Cha của Daniella, ông Pat Schlauch, chứng kiến toàn bộ sự việc và lao vào cứu con trong tích tắc. “Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết mình phải cứu con gái,” ông chia sẻ với đài News12 Long Island. “Con chó lao thẳng lên người nó. Tôi liền nhảy lên lưng nó, đè đầu nó xuống để nó không lắc mạnh nữa.” Ông cho biết sau đó chủ của con chó xuất hiện và kéo nó ra.
Daniella hiện đang học lớp 4, bị chấn động não, rách tai, và nhiều vết thương sâu. Phần tai bị rách phải khâu lại. “Bác sĩ còn không đếm nổi số mũi khâu,” ông Schlauch nói. “Lông mày của cháu bị rạch đôi, chỉ cách mắt vài centimet là có thể mất mạng".
Trong những tuần tới, Daniella sẽ phải gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để điều trị các vết thương trên khuôn mặt.
Gia đình Schlauch hiện vô cùng lo lắng. Con chó đang bị tạm giữ trong vòng 10 ngày bởi chính quyền thị trấn Islip, song họ mong muốn con vật này bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi khu dân cư. “Chúng tôi sợ không dám bước ra khỏi nhà vì con chó đó vẫn chưa bị kiểm soát,” bà Teresa Schlauch, mẹ của Daniella, nói. “Nó có thể trốn ra và tấn công người khác bất kỳ lúc nào".
Đáng chú ý, gia đình chủ nuôi không hề có hàng rào bao quanh nhà và cũng chưa đăng ký giấy phép nuôi chó theo quy định. Họ đã bị chính quyền thị trấn gửi giấy triệu tập liên quan đến việc sở hữu chó không giấy phép.
Anh trai của Daniella, George, cho biết con chó từng nhiều lần tự đẩy chốt cửa sau để chạy ra ngoài. “Giống như con chó tấn công em gái tôi hiện còn có nhiều quyền hơn nó,” George bức xúc nói, ám chỉ quy trình tạm giữ và điều tra chưa rõ ràng.
Gia đình Schlauch đã nộp đơn theo diện “chó nguy hiểm”, yêu cầu tòa án can thiệp. Trong vòng 5 ngày, thẩm phán sẽ xem xét và có thể đưa ra lệnh huấn luyện lại, tịch thu hoặc tiêu hủy con vật.
Phía đài CBS New York đã cố gắng liên hệ với chủ nuôi để lấy ý kiến nhưng chưa nhận được phản hồi. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận tại Long Island, trong bối cảnh các vụ chó dữ tấn công trẻ nhỏ ngày càng gây lo ngại về an toàn cộng đồng.