'Nỗ lực' hẹn hò của Quốc Trường không cứu được phim rời rạp hẩm hiu

Phim có Quốc Trường đóng chính rời rạp trong 5 tuần công chiếu với thành tích không khả quan.

Sau hơn 5 tuần ra mắt, Út Lan: Oán Linh Giữ Của, bộ phim kinh dị quy tụ Quốc Trường, Mạc Văn Khoa và Phương Thanh, đang khép lại hành trình rạp chiếu một cách lặng lẽ. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 27/7, phim chỉ bán được vỏn vẹn 12 vé trên tổng cộng 3 suất chiếu, trước khi chính thức kết thúc sứ mệnh phòng vé vào ngày 1/8.

Đây là cái kết không mấy êm đềm cho một bộ phim từng mở màn ấn tượng với doanh thu hơn 20 tỷ đồng ngay tuần đầu công chiếu. Út Lan: Oán Linh Giữ Của khởi chiếu vào giữa tháng 6, lấy cảm hứng từ giai thoại “ma giữ của” lưu truyền ở miền Tây Nam Bộ, xoay quanh cô gái nghèo tên Lan (Phương Thanh) đến làm giúp việc cho một gia đình bí ẩn, rồi dần bị cuốn vào vòng xoáy quỷ dị giữa âm mưu, hồn ma và những sự ra đi đáng ngờ.

Quốc Trường thủ vai nhà văn Sơn - người chuyên viết truyện tâm linh - đến ngôi nhà kỳ lạ này để điều tra. Dù sở hữu dàn diễn viên quen mặt và ý tưởng lấy chất liệu dân gian, bộ phim lại hụt hơi dần về sau. Điểm yếu được chỉ ra là kịch bản thiếu thuyết phục, tuyến truyện rời rạc và phần diễn xuất thiếu bùng nổ từ các nhân vật trung tâm.

Nhân vật của Quốc Trường trong phim

Nhân vật của Quốc Trường trong phim

Tại buổi công chiếu, Quốc Trường thừa nhận ánh mắt của mình trong phim thiếu chiều sâu, một phần do nhiều năm không đóng phim mà tập trung vào kinh doanh. Trong khi đó, diễn xuất của Phương Thanh và Mạc Văn Khoa cũng nhận phản ứng trái chiều, dù nỗ lực làm mới hình ảnh.

Diễn xuất của Mạc Văn Khoa nhận nhiều phản ứng trái chiều

Diễn xuất của Mạc Văn Khoa nhận nhiều phản ứng trái chiều

Đáng chú ý, dù từng có thời điểm giữ vị trí quán quân phòng vé Việt, Út Lan: Oán Linh Giữ Của nhanh chóng hụt hơi khi các siêu phẩm quốc tế như Inside Out 2, Deadpool & WolverineThanh Gươm Diệt Quỷ đổ bộ.

Cú rơi từ 90 tỷ đồng xuống 12 vé một ngày cho thấy khoảng cách mong manh giữa thành công và thất bại tại rạp. Với Út Lan, đây là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ cho ê-kíp mà cho cả dòng phim kinh dị Việt: muốn chạm đến khán giả lâu dài, không thể chỉ dựa vào giai thoại và dàn cast nổi tiếng.

Cứ phim ra là có “người yêu mới”?

Từ khi Út Lan công chiếu, Quốc Trường liên tục bị bắt gặp thân mật cùng Phương Thanh - nữ diễn viên kém anh 13 tuổi, đóng cặp trong phim. Cả hai cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện, bị “team qua đường” bắt gặp trong loạt khoảnh khắc thân thiết, đủ để mạng xã hội rộ lên đồn thổi tình cảm. Và đáng nói, đây không phải lần đầu Quốc Trường bị đặt vào “tình huống PR tình ái” như vậy.

Trước đó, nam diễn viên từng bị chụp ảnh thân mật cùng Minh Hằng - và rồi đúng một năm sau, cả hai lại cùng đóng phim. Dù chẳng ai xác nhận yêu đương, nhưng những nghi án hẹn hò kiểu này luôn đến rất “đúng lúc, đúng người và đúng thời điểm”. Khó mà không nghi ngờ rằng nghi án hẹn hò của Quốc Trường chỉ để quảng bá cho phim mới. Nhưng với thành tích về đích của Út Lan, có vẻ như lần này "bùa phép" của Quốc Trường đã hết tác dụng.

Minh Phong

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/no-luc-hen-ho-cua-quoc-truong-khong-cuu-duoc-phim-roi-rap-ham-hiu-202507281250492167.html