Nỗ lực không ngừng nghỉ và quan trọng là sự quyết tâm của nam sinh Học viện Ngoại giao

Nguyễn Việt Thái (19 tuổi), sinh viên năm nhất chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, từng vào chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 và hiện là cố vấn dự án Red music Society - lan tỏa tình yêu nhạc đỏ đến giới trẻ và chủ tịch chương trình NVT's Olympia Training giúp các bạn học sinh muốn tham dự cuộc thi của Đài truyền hình Việt Nam. Qua các công việc, hoạt động giúp anh có thêm kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ mới và cải thiện được nhiều kỹ năng mềm khác.

Nguyễn Việt Thái (19 tuổi) là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quan hệ quốc tế, khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Nguyễn Việt Thái (19 tuổi) là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quan hệ quốc tế, khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Tuy được cho là có “điểm xuất phát” tốt hơn nhiều bạn khác, mình cũng gặp nhiều bất lợi kể từ khi bắt đầu hành trình của mình. Là một học sinh trường làng, mình đã ý thức được rằng bản thân cần phải có nhiều thành tích, giải thưởng để nâng đỡ mình trong thời gian sau này, nên mình đã cố gắng và có được những giải thưởng từ khi còn học Tiểu học. Từ năm học lớp 3, mình đã có mong muốn tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Kể từ đó, mình luôn cố gắng học hỏi, thu nạp kiến thức và thành tích, mình đã đi đến vòng chơi cuối cùng của Olympia năm thứ 21. Năm mình tham dự Olympia là năm mà cả nước ta đang gồng mình chống lại đại dịch COVID-19, và bố mẹ mình cũng nằm trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề. Vượt lên trên việc bố mẹ mình bị mất việc làm, mình đã lựa chọn được ngành học mình yêu thích ở Học viện Ngoại giao - một ngôi trường đầu ngành trong đào tạo những nhân tài của đất nước. Để đi được đến đây, bản thân mình rút ra được một điều rằng: Nỗ lực không ngừng nghỉ và quan trọng là sự quyết tâm, một lòng hướng về mục tiêu phía trước là một yếu tố then chốt dẫn đến thành công của bản thân. Qua hành trình dài đó, mình nhận ra rằng: Hãy cứ cố gắng chạm đến mục tiêu đã đề ra. Dù có thể chúng ta không đi đến mục tiêu cuối cùng, nhưng những điều chúng ta thu nạp được trên hành trình đó đều sẽ rất đáng giá cho cuộc sống của chúng ta sau này!

Việt Thái tại vòng thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Việt Thái tại vòng thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Với những suy nghĩ đó, mình đã tận dụng những kiến thức, kỹ năng có được để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn trên giảng đường đại học. Một ngành học mới yêu thích, phù hợp với những điều mà mọi người vẫn đánh giá cao về mình là điều mà mình đang theo đuổi. Hơn nữa, mình cũng có tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như dự án về nhạc đỏ mang tên Red music Society, nơi mình cùng các thành viên lan tỏa tình yêu về dòng nhạc cách mạng với giới trẻ hiện nay, nâng cao hiểu biết về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc qua các giai điệu đi cùng năm tháng. Hay mình cũng đã sử dụng những kiến thức và kỹ năng bản thân thu nạp được từ sân chơi Olympia để mở ra chương trình NVT’s Olympia Training, một chương trình mà tại đó các bạn học sinh có niềm đam mê kiến thức sẽ được gặp gỡ và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng để đến với sân chơi Đường lên đỉnh Olympia của VTV3. Ngoài ra, mình đang là gia sư tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Đảm nhận nhiều công việc, hoạt động giúp chàng trai có thêm kiến thức, kỹ năng cũng như các mối quan hệ mới; cải thiện khả năng giao tiếp cùng nhiều kỹ năng mềm khác.

Đảm nhận nhiều công việc, hoạt động giúp chàng trai có thêm kiến thức, kỹ năng cũng như các mối quan hệ mới; cải thiện khả năng giao tiếp cùng nhiều kỹ năng mềm khác.

Việt Thái cùng các bạn dự thi tại vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Việt Thái cùng các bạn dự thi tại vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Câu châm ngôn mình yêu thích nhất là một trích dẫn của nhà văn đoạt giải Nobel Rabindranath Tagore: “Nếu bạn vì bỏ lỡ mất mặt trời mà rơi lệ, thì bạn sẽ còn bỏ lỡ mất sao băng”. Cơ hội luôn đến với chúng ta và chúng ta vì thế phải liên tục nắm lấy. Hãy cứ sẵn sàng sống hết mình, để rồi sau này, chúng mình sẽ tự hào vì đã có một tuổi trẻ không lãng phí, đáng nhớ và đáng trân trọng!

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/no-luc-khong-ngung-nghi-va-quan-trong-la-su-quyet-tam-cua-nam-sinh-hoc-vien-ngoai-giao-post1514805.tpo