Nỗ lực vượt khó của nam sinh đỗ đầu khối C 'phố núi' Điện Biên

Vượt qua hoàn cảnh, em Tòng Anh Đức đã nỗ lực học tập, trở thành thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất toàn tỉnh Điện Biên.

Em Tòng Anh Đức và mẹ của mình trong ngày tốt nghiệp THPT.

Em Tòng Anh Đức và mẹ của mình trong ngày tốt nghiệp THPT.

Em Tòng Anh Đức là cựu học sinh trường THPT Thanh Chăn, trú tại Bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Đức đã đạt được thành tích xuất sắc, như: nhiều năm liền là học sinh giỏi, 2 lần đạt giải khuyến khích môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh...

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Đức đạt được số điểm khá cao (26 điểm) nhưng vẫn không thể giúp em trúng tuyển vào trường đại học mơ ước.

Không nản lòng, kỳ thi năm nay, Đức đã vạch cho mình một kế hoạch học tập nghiêm túc và quyết tâm ôn thi lại. Ngoài việc đi học thêm, thời gian còn lại em tự học ở nhà. Rút kinh nghiệm từ năm trước, em dành nhiều thời gian để củng cố, hệ thống lại kiến thức, bù đắp những lỗ hổng và yếu điểm của bản thân trong từng môn học.

 Em Tòng Anh Đức tự tin bước ra khỏi điểm thi THPT Thanh Chăn (Điện Biên).

Em Tòng Anh Đức tự tin bước ra khỏi điểm thi THPT Thanh Chăn (Điện Biên).

Đức cho biết, trong quá trình ôn tập trên lớp em cố gắng nắm bắt cốt lõi bài học, chỗ nào chưa rõ, chưa hiểu thì ngay lập tức nhờ thầy, cô giải thích; thời gian học ở nhà, ngoài việc làm bài tập, hệ thống lại kiến thức em đã tìm hiểu và tham gia các nhóm ôn tập trên mạng để học hỏi kinh nghiệm, làm thêm các dạng đề từ cơ bản đến nâng cao.

“Mang tâm lý trượt đại học, lúc đầu em cũng rất hoang mang lo lắng, nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ và cả ước mơ, tương lai của bản thân em đã tự nhủ sẽ quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn để không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa”, Đức chia sẻ.

Là con một trong gia đình, cha mẹ làm nghề nông, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên Đức luôn tâm niệm phải cố gắng thật nhiều để đỡ đần phần nào gánh nặng cho cha mẹ. Đối với em, con đường để làm được điều đó chính là học tập thật tốt. Sự nỗ lực và ý chí quyết tâm đã giúp Đức gặt hái được "trái ngọt" khi xuất sắc dành được 29 điểm Khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

“Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngoài việc ôn tập để thi lại, em còn phải sắp xếp thời gian để ra đồng cày, cấy, thu hoạch lúa phụ giúp bố mẹ. Nhiều lúc mệt mỏi quá em cũng định bỏ cuộc, nhưng khi nhìn lại công sức của bản thân, gia đình và thầy cô trong suốt thời gian qua khiến tinh thần em vững vàng, quyết tâm hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người”, em Đức trải lòng.

 Ngoài học tập Đức còn là "hạt nhân" trong các phong trào thể dục thể thao của trường.

Ngoài học tập Đức còn là "hạt nhân" trong các phong trào thể dục thể thao của trường.

Kỳ thi năm nay, môn Địa lý Đức đạt điểm 10, Ngữ văn đạt 9 điểm và Lịch sử 10 điểm. Với số điểm này, Đức là một trong những thí sinh có điểm thi môn Lịch sử, Địa lý cao nhất toàn tỉnh, đồng thời là thủ khoa khối C00 của tỉnh Điện Biên.

Em Tòng Anh Đức cho biết: “Để có được thành quả này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn phải nhờ rất nhiều công sức giảng dạy, củng cố tâm lý trước khi thi của các thầy, cô giáo trực tiếp ôn luyện cho em thời gian qua. Ví dụ như là cô Nguyễn Thị Nhung môn Lịch sử, cô Nguyễn Thị Dung môn Địa lý trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cô Hoàng Thị Hà môn Văn trường THPT DTNT tỉnh Điện Biên.

Cảm ơn các cô đã luôn động viên em, giúp em nỗ lực hết mình. Những bài học kiến thức và những kinh nghiệm cuộc sống mà các cô đã chia sẻ, em sẽ luôn nhớ. Em chân thành cảm ơn các cô”.

 Ước mơ của Đức ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là đỗ vào trường Sĩ quan Chính trị (LCH).

Ước mơ của Đức ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là đỗ vào trường Sĩ quan Chính trị (LCH).

Chia sẻ bí quyết học tập đối với các môn học xã hội, Đức cho biết: “Với em môn học nào cũng cần phải có sự yêu thích và thái độ học tập nghiêm túc. Bí quyết của em chính là chăm chỉ, lắng nghe và không ngừng học hỏi. Đối với môn Ngữ văn, trong quá trình học tập em thường ghi nhớ các nội dung cốt lõi trong từng tác phẩm, từng bài học, đồng thời liên hệ mở rộng với thực tế".

Đức đặc biệt yêu thích môn Địa lý. Ở môn học này, em thường phân bài học ra từng phần và so sánh sự giống khác nhau để ghi nhớ được nhiều kiến thức trong cùng một lúc. Theo Tòng Anh Đức, điều quan trọng nhất là luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái trước khi bước vào bài học để dễ dàng tiếp thu và hiểu bài.

"Với môn lịch sử, em cố gắng ghi nhớ các mốc thời gian gắn với các sự kiện theo phương pháp sơ đồ thay vì đọc thuộc lòng, đọc nhẩm không ghi chép", Đức nói thêm.

Với kết quả thi năm nay, Đức hy vọng sẽ đậu vào Trường Sĩ quan Chính trị, trở thành một chiến sĩ quân đội nhân dân để đóng góp sức trẻ cho quê hương đất nước. “Trường Sĩ quan Chính trị là ước mơ lớn nhất của em, là mục tiêu em mà luôn hướng đến trong suốt những tháng năm đèn sách. Nếu may mắn nắm bắt được cơ hội lần này em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân và không để phụ lòng mong đợi của cha mẹ, thầy cô dành cho”, Tòng Anh Đức bộc bạch.

Minh Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/no-luc-vuot-kho-cua-nam-sinh-do-dau-khoi-c-pho-nui-dien-bien-post692213.html