Nơi ấy là nhà thờ Phủ Cam
Có một địa điểm ở Huế tôi thường tìm đến mỗi khi tâm tư không vui, đó là nhà thờ Phủ Cam. Dù không phải là người Công giáo hay theo một tôn giáo cụ thể nào, tôi vẫn thích đến những nơi chốn tâm linh để tìm sự bình yên trong tâm hồn. Nhà thờ Phủ Cam tọa lạc ở một con dốc thoai thoải đường Đoàn Hữu Trưng, một trong những giáo đường lớn và nổi tiếng nhất Cố đô. Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhỏ mang tên Phước Quả, phía nam dòng sông Hương, một tòa nhà uy nghi với lối kiến trúc độc đáo.
Nhà thờ Phủ Cam được thiết kế theo hình dáng một con thuyền, biểu tượng của Giáo hội. Thiết kế mái vòm cong độc đáo, tượng trưng cho bàn tay chắp lại cầu nguyện. Nhà thờ được bao quanh bởi khuôn viên xanh mát, mang vẻ đẹp thiêng liêng và tĩnh lặng của một công trình tôn giáo. Bạn có thể ngồi ở những hàng ghế đá sâu phía dưới để nhìn ngắm trọn vẹn nhất vẻ đẹp của Thánh đường.
Sáng sớm đến đây, không khí thật trong lành và mát mẻ, tôi đi quanh một vòng, chiêm ngưỡng bức tượng các vị cha xứ nổi tiếng và thong thả dạo bước vào vườn, ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc rực rỡ. Buổi chiều, bọn trẻ thường tụ tập vui chơi trong khuôn viên rộng lớn của nhà thờ, tạo nên bầu sinh khí trẻ trung và tươi mới. Buổi tối, tôi thường cùng bạn bè ngồi trên những bậc thang dưới chân Đức Mẹ Maria, cùng trò chuyện và tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm.
Tôi không phải người dân Công giáo nên chỉ có thể đứng bên ngoài Thánh điện nhìn bà con Giáo dân làm lễ. Nhớ lần đầu tiên trông thấy Thánh đường, tôi bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và vẻ xinh đẹp, tráng lệ, những mảng màu hài hòa, tươi sáng. Từng tốp người nghiêm trang làm lễ, tôi được chứng kiến nhiều nghi thức tôn giáo đặc sắc nơi đây.
Vào những dịp Noel, nhà thờ Phủ Cam trang trí lộng lẫy, với ánh điện bao quanh làm rõ thêm từng đường nét kiến trúc. Từ xa xa, tòa nhà sừng sững như những lâu đài cổ tích, đoạn đường Nguyễn Trường Tộ chật ních những người. Hình ảnh Đức mẹ Đồng trinh Maria sinh ra chúa Jesus trong máng cỏ được tái hiện giữa ánh sáng lấp lánh và tiếng nhạc du dương. Mô hình ông già Noel, chú tuần lộc và cây thông Giáng sinh tạo nên bầu không khí náo nhiệt, mọi người hân hoan đón chào giây phút Chúa ra đời.
Dịp Tết Tân Sửu 2021, bộ phim “Gái già lắm chiêu 5 – Những cuộc đời Vương giả” ra mắt, cảnh sắc Cố đô hiện lên thật thân thương, đẹp đẽ. Tôi ấn tượng với cảnh Lý Linh chạy đi tìm mẹ trên cầu Dã Viên dưới cơn mưa tầm tã và cảnh bà Lý Lệ Hà “dâng hiến đời sống cho Thiên chúa” tại nhà thờ Phủ Cam sau những ân oán, tranh đoạt. Bộ phim “Em và Trịnh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng mang dấu ấn nơi đây. Trong phân đoạn Trịnh Công Sơn theo bước Bích Diễm dưới cơn mưa phấp phới, khán giả có thể thấy hình ảnh tòa Phủ Cam thấp thoáng xa xa.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/noi-ay-la-nha-tho-phu-cam-150646.html