Nồi cháo yêu thương, điểm hẹn thứ 5 hàng tuần ở miền núi Tây Trà
Mô hình 'Nồi cháo yêu thương' của lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi lan tỏa rộng khắp địa bàn tỉnh. Tại các vùng miền núi, mô hình này đã giúp người dân, trẻ em có bữa ăn sáng ý nghĩa, ấm áp.
Clip: Nồi cháo yêu thương, điểm hẹn thứ 5 hàng tuần ở miền núi xã Tây Trà, Quảng Ngãi (Công an xã Tây Trà)
“Nồi cháo yêu thương" của Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành điểm hẹn ấm lòng của chiến sĩ và người dân vùng núi vào sáng thứ 5 hàng tuần, với những phần cháo 0 đồng giản dị nhưng đầy yêu thương.

Chiến sĩ Công an xã Tây Trà phát cháo cho người dân, học sinh vùng núi Tây Trà. Ảnh: C.A xã Tây Trà
Khoảng 3 giờ sáng mỗi thứ 5 hàng tuần, khi nhiều mái nhà miền núi vẫn im lìm trong giấc ngủ, căn bếp của Công an xã Tây Trà đã đỏ lửa, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa tiết trời vùng cao se lạnh.
Trong bếp, các chiến sĩ chia nhau từng phần việc, người rửa, thái cà rốt, người xắt nhỏ rau củ, người chuẩn bị thịt, người vo 5kg gạo cho vào nồi. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng, gọn gàng, như một dây chuyền quen thuộc đã được duy trì suốt nhiều tháng qua.
Đến khoảng 6 giờ, trời chưa sáng hẳn, sương sớm còn phủ trên đồi núi, nồi cháo vừa đạt độ sánh thơm, các chiến sĩ đậy nắp lại rồi nhanh chóng mang đến địa điểm phát cháo trước Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, UBND xã Tây Trà.

Sáng 11-12, công an xã Tây Trà tổ chức phát cháo 0 đồng cho người dân. Ảnh: C.A xã Tây Trà

Cụ bà vùng núi nhận phần cháo đầy đủ thịt, rau củ quả. Ảnh: C.A xã Tây Trà

Nhiều người dân đến rất sớm để nhận cháo. Ảnh: C.A xã Tây Trà

Đều đặn thứ 5 hàng tuần, công an xã Tây Trà lại tổ chức nấu cháo. Ảnh: C.A xã Tây Trà
Tại điểm phát cháo, người dân và học sinh đã đứng chờ từ sớm. Giữa cái lạnh vùng cao, ai nấy đều háo hức khi thấy các chiến sĩ mang đến những nồi cháo nóng nghi ngút khói. Với người dân nơi đây, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, một bữa ăn đầy đủ thịt và rau củ vào sáng sớm thực sự rất ý nghĩa.
Chị Hồ Thị Chung (39 tuổi, đội 5, thôn Gò Rô, xã Tây Trà) chia sẻ: “Cứ đến sáng thứ 5 hàng tuần, tôi lại dậy sớm hơn mọi ngày để ra điểm phát cháo, lấy vài phần về cho mấy đứa nhỏ ăn sáng trước khi tới trường. Ở vùng núi, bữa ăn có thịt đối với trẻ con không phải lúc nào cũng đầy đủ, nên mỗi lần nghe các chú công an nấu cháo, bà con mừng lắm”.
Cầm trên tay hộp cháo nóng hổi, chị Hồ Thị Vân (47 tuổi, đội 5, thôn Gò Rô) xúc động: “Bữa sáng này không chỉ làm ấm bụng, mà còn ấm lòng nữa”. Theo chị, mùa này trên núi mưa dầm suốt ngày, đường trơn trượt, vậy mà các chiến sĩ công an vẫn đều đặn nấu cháo, mang đến tận nơi phát cho bà con.

Các chiến sĩ mang cháo đến tận Trung tâm Y tế Tây Trà. Ảnh: C.A xã Tây Trà

Thăm hỏi động viên các cụ già. Ảnh: C.A xã Tây Trà

Mỗi tuần, khoảng 100 suất cháo được phát đến tay người dân, học sinh vùng núi Tây Trà. Ảnh: C.A xã Tây Trà
Các chiến sĩ cũng đưa những phần cháo đến tận tay bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Trà, đồng thời, thăm hỏi, động viên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, lan tỏa hơi ấm sẻ chia.
Thiếu tá Phạm Chí Cường, Trưởng Công an xã Tây Trà, cho biết: “Mô hình "Nồi cháo yêu thương"được triển khai từ tháng 8-2025, mỗi tuần nấu một bữa vào sáng thứ 5. Đơn vị chia cán bộ, chiến sĩ thành 2 tổ để phụ trách các công đoạn chuẩn bị và nấu nướng. Mục đích là nấu nồi cháo có thịt, đủ rau củ để bổ sung dinh dưỡng, góp phần cải thiện bữa sáng cho bà con và học sinh vùng núi, với khoảng 100 suất mỗi tuần”.
Thiếu tá Phạm Chí Cường chia sẻ, đối với lực lượng Công an xã, mỗi phần cháo không chỉ là một bữa ăn, đó là sự sẻ chia chân thành: “Chúng tôi mong rằng một bát cháo nóng buổi sáng sẽ tiếp thêm năng lượng để các em đến trường và bà con có thêm niềm vui nhỏ trong cuộc sống hàng ngày”.












