Nối dài yêu thương đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 13/9, Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật 'Ơn nghĩa sinh thành 2025' đã mang những món quà và lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng những gia đình neo đơn, khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, không chỉ tưởng nhớ công lao thế hệ đi trước mà còn lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa, nhân văn trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Với tấm lòng thành kính và sự sẻ chia sâu sắc, Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành 2025", bao gồm đại diện Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media) cùng các đơn vị đồng hành, đã khởi hành chuyến thăm hỏi và trao tặng những phần quà đầy ân tình đến là các thân nhân liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng những mảnh đời neo đơn, còn nhiều khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Đây không chỉ là một trong những hoạt động trọng điểm mà còn là nghĩa cử cao đẹp, nhằm tri ân sâu sắc công lao trời biển của các thế hệ ông cha đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, qua những hoạt động thiết thực này, chương trình mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu nghĩa, lòng nhân văn cao cả trong mùa Vu Lan báo hiếu thiêng liêng.
Những câu chuyện cảm động từ các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đoàn công tác đã có dịp gặp gỡ và sẻ chia cùng ba Mẹ Việt Nam Anh hùng, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện người đầy xúc động.

Ban tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" trao phần quà tri ân đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (SN 1940, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh).
Tại phường Xóm Chiếu, đoàn đã đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài (SN 1940). Mẹ đã trải qua những mất mát không gì bù đắp được khi chồng Mẹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, con trai Mẹ cũng ngã xuống khi làm nhiệm vụ quốc tế. Hiện Mẹ sống cùng con gái, nhưng nỗi đau vẫn in hằn trong ký ức.

Ban tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" ân cần hỏi han và trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội.
Tại phường An Đông, Mẹ Võ Thị Tuội (SN 1936) đón tiếp đoàn trong niềm xúc động. Chồng Mẹ là liệt sĩ Đào Văn Bạch, con trai Mẹ là liệt sĩ Đào Văn Giêng, cả hai đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Tuội, dù tuổi cao, vẫn minh mẫn và bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm: "Mẹ rất cảm kích khi nhận những lời thăm hỏi, lời chúc từ các con, cháu của Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” nhân dịp Vu Lan. Mẹ mong chương trình của các con sẽ thành công tốt đẹp". Lời chúc giản dị ấy chất chứa bao tình cảm.

Dù đã bước qua tuổi bách niên, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba vẫn giữ được sự minh mẫn. Mẹ hiền từ, vui vẻ trò chuyện, sẻ chia cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, khiến không khí trở nên ấm áp và đầy xúc động.
Tại phường Tây Thạnh, đoàn được gặp gỡ Mẹ Trương Thị Ba (SN 1922), người Mẹ đã ngoài 100 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Chồng Mẹ là liệt sĩ Trần Nhân Từ, hy sinh từ năm 1947 và con gái Mẹ là liệt sĩ Trần Thị Cưng, hy sinh năm 1968. Nắm chặt tay từng thành viên trong đoàn, Mẹ không giấu được sự xúc động: "Hôm nay khi thấy các con đến đây thăm, mẹ rất xúc động và sẽ ghi nhớ tình cảm của các con dành cho mẹ".

Ban tổ chức đã trao tận tay những phần quà ấm áp đến các ông Hồ Văn Chóc và Lê Văn Hòa, những người thuộc diện bảo trợ xã hội với hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn tại phường Tây Thạnh.
Sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn
Bên cạnh việc tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, "Ơn nghĩa sinh thành 2025" còn mở rộng vòng tay yêu thương đến 7 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn tại phường Tây Thạnh và Đông Hưng Thuận. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, là nguồn động viên kịp thời.
Tại phường Tây Thạnh, đoàn đã thăm các ông Hồ Văn Chóc, Lê Văn Hòa, đều thuộc diện bảo trợ xã hội. Ông Lê Văn Hòa chia sẻ với Báo Kinh tế & Đô thị: "Bà xã tôi nằm một chỗ. Tôi ở một mình nuôi bà ấy. Gia đình neo người nên khi nhận được quà của chương trình, gia đình tôi cũng thấy được đỡ đần nhiều”.

Đón nhận phần quà từ chương trình "Ơn nghĩa sinh thành", bà Trần Thị Kim Anh đã không giấu được niềm xúc động, cảm nhận sâu sắc tình cảm và sự sẻ chia mà đoàn đã mang đến cho gia đình mình.
Ở phường Đông Hưng Thuận, bà Trần Thị Kim Anh sống trong gia đình cận nghèo, với một người lớn tuổi mắc bệnh tim và một người em trai khuyết tật nặng. Bà Kim Anh xúc động bày tỏ: "Nhà tôi chỉ có hai chị em. Người em trai không may bị khuyết tật, vừa đau chân, vừa câm điếc, không thể tự đi lại hay sinh hoạt cá nhân. Hoàn cảnh của chúng tôi khó khăn nhưng luôn được địa phương quan tâm, thăm hỏi. Hôm nay, tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp từ sự sẻ chia của Ban tổ chức với gia đình. Tôi mong chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” sẽ thành công tốt đẹp”.
Cũng tại đây, những phần quà ý nghĩa đã đến tay cụ bà đơn thân Võ Thị Y sống với cháu bị thần kinh nhẹ, không có thu nhập; bà Nguyễn Thị Tuyết Sương mang nhiều bệnh nền, con ở xa, chồng mới mất; bà Trần Thị Thê sống một mình, bán khô dạo, bị bệnh tiểu đường và bà Phan Thị Gõ, thuộc hộ gia đình chính sách neo đơn.

Ban tổ chức đã đến thăm và trao tặng những phần quà đầy ân tình, góp phần động viên các gia đình còn nhiều khó khăn tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh.
Những giọt nước mắt, những nụ cười và cả những cái nắm tay thật chặt đã minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, giúp mọi người cảm nhận được sự ấm áp, không bị lãng quên trong xã hội.
Trước đó, ngày 12/9, trong chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa hướng tới Chương trình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành 2025", Ban tổ chức cũng đã thực hiện một chuyến đi tương tự tại Hà Nội. Đoàn đã đến thăm, tận tay trao những phần quà ấm áp đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công và thân nhân liệt sĩ tại Thủ đô.
Những món quà này, vượt lên trên giá trị vật chất, là lời tri ân sâu sắc, là lời nhắn nhủ về trách nhiệm lớn lao của cộng đồng đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh. Mỗi câu chuyện về sự cống hiến thầm lặng, về những mất mát không thể đong đếm, về tấm lòng tần tảo của các Mẹ, các chiến sĩ năm xưa, đều trở thành bài học quý giá, là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
"Ơn nghĩa sinh thành 2025" không chỉ đơn thuần là một đêm nghệ thuật hoành tráng. Đó là cả một hành trình sẻ chia, một chuỗi hoạt động tri ân thiết thực, trải dài khắp các địa phương. Chương trình là minh chứng sống động cho sự gắn kết bền chặt giữa truyền thống và hiện tại, giữa đạo hiếu trong mỗi gia đình với đạo lý nhân văn cao cả trong toàn xã hội.
Đêm nghệ thuật tri ân sẽ diễn ra vào ngày 18/9/2025
Để khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa này, đêm nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành 2025" do Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và Oscar Media phối hợp thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 18/9/2025 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trên các đài địa phương, hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đầy xúc cảm, tôn vinh những giá trị cội nguồn và lòng hiếu thảo.
