Khi điện ảnh trở thành bài học lịch sử sống động cho thế hệ trẻ

Trong nỗ lực đổi mới phương pháp giáo dục, nhiều trường học đã tìm đến điện ảnh như một kênh trực quan giúp học sinh tiếp cận lịch sử. Qua hình ảnh, âm thanh và câu chuyện từ quá khứ, các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Khi lịch sử bước ra từ màn ảnh

Trong không khí những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức cho 493 học sinh khối 8, 9 cùng hơn 30 thầy cô giáo đi xem bộ phim Mưa Đỏ, tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị.

Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) tổ chức cho gần 500 giáo viên và học sinh khối 8, 9 đi xem phim Mưa Đỏ. Ảnh: THCS Vân Đồn

Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) tổ chức cho gần 500 giáo viên và học sinh khối 8, 9 đi xem phim Mưa Đỏ. Ảnh: THCS Vân Đồn

Thầy giáo Nguyễn Quốc Tuyên xúc động chia sẻ: “Chỉ một tấm vé xem phim nhưng chứa đựng cả tấm lòng tri ân với lịch sử dân tộc. Các em đã có một chuyến đi thật đặc biệt, được chứng kiến những năm tháng chiến tranh gian khổ, nơi tuổi trẻ và máu xương của bao thế hệ đã hóa thành nền độc lập hôm nay”.

Từng khung hình khốc liệt, những gương mặt trẻ trung ra đi và không bao giờ trở về, cùng không khí bi tráng của bộ phim khiến nhiều em học sinh lặng người. Hình ảnh chiến sĩ kiên cường bám trụ 81 ngày đêm đã khắc sâu trong nhận thức của các em về giá trị của hòa bình - món quà vô giá được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cha anh.

Những cảm xúc không chỉ hiện hữu đối với các em được trực tiếp xem phim hôm ấy mà còn lan tỏa trong chia sẻ của các thế hệ học sinh trong và ngoài trường. Bảo Quân hài hước: “Giá như còn học ở Vân Đồn thì đã được xem phim free và hòa mình vào không khí này cùng thầy cô và các em học sinh khóa dưới”.

Bạn Trâm Anh bày tỏ: “Ước gì trường Trần Phú của mình cũng tổ chức chương trình ý nghĩa như thế”. Nguyễn Đỗ Nguyệt Trúc nói: “Em rất thích ý tưởng này, em học ở dưới quê cũng mong sẽ có hoạt động như thế, tổ chức cho học sinh đi xem phim Mưa đỏ thay cho đi du lịch cũng được”.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng tình và hưởng ứng hoạt động ngoại khóa xem phim. Chị Cao Thị Đường nhận xét: “Mưa đỏ rất hay và ý nghĩa, giúp các em tìm hiểu lịch sử, từ đó bồi đắp tình yêu nước”.

Phụ huynh Trần Thị Khánh Nhã gửi lời cảm ơn nhà trường vì đã mang đến những chương trình sáng tạo, thiết thực ngay trong những ngày đầu năm học. Anh Phạm Vũ Ánh Minh xúc động: “Trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã tổ chức cho các con buổi xem phim tri ân hết sức ý nghĩa”. Chị Mỹ Linh gọi đây là một “tiết lịch sử sống động”, trong khi chị Vân Anh nhấn mạnh: “Được đi cùng thầy cô và các bạn xem phim Mưa Đỏ là trải nghiệm tuyệt vời với lứa tuổi của các con, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện”.

Kênh giáo dục truyền thống hiệu quả

Nếu sách giáo khoa cung cấp kiến thức thì điện ảnh mang đến trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc. Mưa Đỏ với những thước phim ác liệt, những gương mặt bi tráng của người lính, những giọt nước mắt chia ly đã khắc họa một giai đoạn hào hùng trong lịch sử dân tộc.

Phim ảnh trở thành kênh giáo dục trực quan sinh động về lịch sử về tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ để biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Ảnh: THCS Vân Đồn

Phim ảnh trở thành kênh giáo dục trực quan sinh động về lịch sử về tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ để biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Ảnh: THCS Vân Đồn

Sau khi xem phim Mưa Đỏ, cô Dương Thị Huệ, giáo viên bộ môn Lịch sử chia sẻ: "Tiết học lịch sử hôm nay thật đặc biệt, qua bộ phim có thể các em sẽ hình dung rõ hơn những điều sách vở khó truyền tải trọn vẹn, đó là sự khốc liệt của chiến tranh, tình đồng đội, tình yêu nước và ý chí bất khuất. Đây là cách giáo dục trực quan, giúp lịch sử trở nên gần gũi, chạm đến cảm xúc và khắc sâu trong tâm trí học sinh".

Thầy giáo Nguyễn Quốc Tuyên cũng nhấn mạnh, chỉ qua một buổi xem phim, điều đọng lại trong các em không chỉ là kiến thức mà còn là một bài học làm người, đó là tình yêu quê hương đất nước, sự tri ân lịch sử và lời nhắc nhở về giá trị hòa bình.

Theo cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng trường THCS Vân Đồn, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các thầy cô và các em không chỉ để học sinh “dễ học sử hơn” mà còn là khơi gợi tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống. Khi lịch sử được truyền tải bằng hình ảnh và cảm xúc, các em dễ tiếp nhận, từ đó nuôi dưỡng ý chí, nghị lực và quyết tâm học tập để trở thành công dân hữu ích.

Điện ảnh với sức mạnh truyền cảm đặc biệt, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong giáo dục lịch sử. Thay vì chỉ nghe giảng hay đọc sách, học sinh được trực tiếp “sống” trong bầu không khí chiến trường, “gặp” nhân vật lịch sử trên màn ảnh rộng để đồng cảm, tự hào và ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước. Đây cũng là hướng đi gợi mở cho nhiều trường học trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp lịch sử trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn với thế hệ trẻ.

Câu chuyện từ Trường THCS Vân Đồn cho thấy, những “tiết học lịch sử đặc biệt” qua phim ảnh không chỉ gieo mầm tình yêu nước, nuôi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc mà còn tiếp thêm động lực, để học sinh hôm nay vững vàng tiếp bước cha anh trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/khi-dien-anh-tro-thanh-bai-hoc-lich-su-song-dong-cho-the-he-tre-20250913155112972.htm