Nỗi đau của 3 đứa trẻ khi bố lãnh án tù chung thân, mẹ bỏ đi biền biệt
Bực tức khi thấy vợ đi với nhân tình, Nguyễn Đức Cường bám theo về tận phòng trọ. Khi đạp cửa xông vào, Cường thấy vợ và người đàn ông ngoại quốc đang ở trong phòng. Cường không kiềm chế được bản thân nên dùng kéo đâm tình địch tử vong và đâm vợ bị thương.

Bị cáo Nguyễn Đức Cường.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Đức Cường (1987) và chị Hồ Thị Nh. (1994), trú xã Quỳnh Mai, Nghệ An) là vợ chồng. Cuối tháng 10-2024, do hai vợ chồng có mâu thuẫn nên chị Nh. thuê nhà trọ ở riêng.
Tối 31-12-2024, chị Nh. đi chơi cùng Xia L. (1986, quốc tịch Trung Quốc) và một số người là nhân viên của công ty điện tử ở Khu công nghiệp Hoàng Mai 1. Tại đây, Nh. gặp chồng đang làm phục vụ nhưng cả hai không nói gì. Khoảng 30 phút sau, thấy vợ và người đàn ông ngoại quốc ra khỏi quán nên Cường lấy xe máy đi theo.
Đến 22 giờ 30 cùng ngày, thấy vợ mình và người ngoại quốc đi vào phòng trọ nên Cường nghi ngờ hai người có tình cảm với nhau. Lúc này, Cường quay ra xe máy lấy chiếc kéo sắt rồi quay lại đạp cửa. Khi vào trong, Cường thấy người ngoại quốc cởi trần đang nằm trên đệm, chị Nh. đứng trong phòng nên đánh vợ. Thấy vậy, anh Xia L. bật dậy hỏi bằng tiếng Trung Quốc thì bị Cường dùng kéo đâm vào ngực, tay khiến nạn nhân ngã xuống, tử vong.
Lúc đó, chị Nh. bỏ chạy ra ngoài thì bị Cường nắm lại đấm và đâm một nhát trúng vào mạn sườn. Quá trình giằng co, chị Nh. hô hoán, kêu cứu thì được chủ trọ và một số người nghe thấy, chạy đến can ngăn và trình báo Công an. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, bắt giữ Nguyễn Đức Cường. Còn chị Nh. được đưa đến bệnh viện điều trị, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%.
Ngày 23-3, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án trên ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo Cường thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo trình bày việc vợ bỏ đi, không quan tâm con cái khiến bị cáo bức xúc. Bị cáo Cường cũng hối hận về việc làm của mình và gửi lời xin lỗi bị hại. Cường mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về chăm sóc 3 đứa con thơ và mẹ già. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường tù chung thân về tội: “Giết người”.
Phiên tòa có rất đông người thân của bị cáo đến dự, trong đó có mẹ già và 3 đứa con thơ của bị cáo. Suốt phiên xét xử, 3 đứa con nhỏ của bị cáo ngồi chơi lặng lẽ bên hành lang tòa. Thỉnh thoảng cô chị cả lại ngó qua khe cửa nhìn bố từ phía sau.
Từ ngày bố ngồi tù, người mẹ của chúng cũng đi biền biệt. Chị Nh. không những không về thăm các con mà cũng chẳng gửi một đồng nào về hỗ trợ nuôi con. Sau khi sự việc xảy ra, chị Nh. và Cường cũng chính thức li hôn.
Ba đứa nhỏ, đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa 6 tuổi còn em út mới 3 tuổi sống với bà nội già yếu. Bà Hồ Thị H. năm nay gần 70 tuổi, dáng người gầy yếu, tiều tụy nhưng phải nuôi 3 đứa trẻ con. Sáng sáng bà cắp rổ ra đồng kiếm mớ rau, con ốc mang ra chợ bán, chiều chiều lại đạp xe đi đón cháu. Những đứa trẻ cũng xem bà là người thân duy nhất để bấu víu và dựa vào.
“Thỉnh thoảng chị gái của Cường hỗ trợ các khoản tiền ăn, tiền học cho các cháu. Anh em, bạn bè, hàng xóm ai cũng thương cho hoàn cảnh nên người hộp sữa, gói bánh...”, bà H. nói trong nước mắt.

Ba đứa trẻ còn thơ dại với tương lai mù mịt phía trước.
Cũng theo lời kể của bà H., chị Nh.và Cường quen nhau vào thời điểm cả hai người đi lao động ở nước ngoài. Sau khi về quê và tổ chức đám cưới, Cường đi làm thuê ở gần nhà còn chị Nh. ở nhà bán ếch, bán cá và nuôi 3 đứa con. Tháng 7-2024, chị Nh. xin vào làm lao công ở một công ty nước ngoài trên địa bàn. Do trước đó có biết tiếng Trung nên chị Nh. được bố trí vào làm phiên dịch. “Cũng từ đây, tính cách của Nh. thay đổi hoàn toàn, coi thường mẹ chồng và chồng và sau đó hai vợ chồng rạn nứt tình cảm. Nh. chuyển ra ngoài sống và cuối cùng xảy ra sự việc.”, bà H. cho biết.
Phiên tòa kết thúc, người thân của bị cáo Cường dắt díu nhau về. Bên cạnh là 3 đứa cháu thơ dại liên tục gọi bà khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Không biết rằng, rồi đây tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu khi bố ngồi tù, mẹ bỏ đi biền biệt.











