Nỗi đau của người cha khi con gái bị chồng sát hại

Biển vẫn vỗ những con sóng vô tình như nỗi đau ập về giằng xé tâm can người cha khi kẻ xuống tay với con mình lại là người nó yêu thương, tin tưởng.

Với người đàn ông ngoài lục tuần này, dù đời có khắc nghiệt thế nào, chỉ cần con gái ông có một bờ vai nương tựa, một tổ ấm để quay về, thì ông cũng yên lòng. Nhưng thế gian này vẫn còn quá nhiều bi kịch, quá nhiều góc khuất không thể ngờ tới. Kẻ ra tay sát hại con gái ông không phải là một ai xa lạ, mà chính là người đã từng thề nguyện bên con ông trọn kiếp, người mà con gái ông gọi là chồng.

Ông ngồi lặng lẽ trên bậc cửa, đôi mắt đục mờ bởi năm tháng, giờ đây trở nên vô hồn. Người đàn ông ấy đã đi qua gần hết đời người, tưởng chừng đã quen với mọi dâu bể cuộc đời, nhưng trong ác mộng có lẽ ông cũng chưa từng nghĩ có ngày mình phải nhận tin dữ như thế.

Con gái ông, đứa con ông nâng niu từ tấm bé, giờ đây một phần thi thể nằm lại dưới đáy biển lạnh lẽo vì bị chính người chồng mà nó từng gửi gắm cả cuộc đời nhẫn tâm sát hại rồi phân xác để phi tang xuống biển.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Ông Trương D. (61 tuổi), cha của chị T., chia sẻ rằng, sau Tết Nguyên đán, gia đình không nhận được tin tức từ con gái. Khi liên lạc với Uyên, ông được thông báo rằng chị T. đi du lịch cùng bạn trúng xổ số, để điện thoại ở nhà nên không liên lạc được. Tin tưởng con rể, ông D. không nghi ngờ gì cho đến khi Công an đến khám xét nhà và phát hiện sự thật đau lòng.

Bàn tay ông run run siết chặt tấm ảnh cũ của con gái. Trong bức hình, nạn nhân đang cười rạng rỡ bên người đàn ông từng gọi là chồng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Ông nhớ rõ cái ngày con gái khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt lấp lánh niềm tin yêu, tin rằng cuộc đời mình sẽ ấm êm bên người đàn ông đó. Ngờ đâu, có ngày con gái ông lại ra đi trong đau đớn, trong tuyệt vọng và cô đơn.

Theo đó, ngày 6/2/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú tại tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã xô ngã và đánh vào đầu vợ mình là chị Trương Thị Tuyết T. (41 tuổi), khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, để che giấu hành vi của mình, Uyên đã phân xác nạn nhân và mang các phần thi thể ra biển phi tang.

Thi thể không nguyên vẹn của chị T. được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn An Hải Đông (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 10/2/2025.

Qua điều tra, Công an xác định nghi phạm gây án là Trần Bảo Uyên và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Uyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Uyên cho biết do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc tức giận đã xô ngã và đánh vợ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Uyên tìm cách che giấu tội ác bằng cách phân xác và phi tang xuống biển.

Người ta nói thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau. Nhưng làm sao ông D. có thể quên được nỗi đau này, khi mỗi ngày nhìn thấy những đứa cháu thơ dại đang chờ mẹ về, khi trong căn nhà nhỏ, hình bóng con vẫn còn đó, tiếng cười con vẫn vương vấn đâu đây.

Hiện tại, ông D. và vợ phải chăm sóc 5 đứa cháu nhỏ trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có thu nhập ổn định. Ông mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng để nuôi dưỡng các cháu.

Biển rộng lắm, sóng cũng bạc đầu. Nhưng nỗi đau của người cha còn sâu hơn cả lòng biển. Người cha ấy chỉ biết gọi con giữa khoảng không vô tận, giữa nỗi đau không gì lấp đầy được.

Chiều dần buông, gió biển vẫn thổi nhưng có đủ dịu dàng để ru nạn nhân vào giấc ngủ? Những con sóng ngoài khơi có thì thầm về những câu chuyện bình yên bên mâm cơm gia đình mà nạn nhân đã từng có.

Người cha đứng lặng, nước mắt chảy dài, lòng quặn thắt. Những tiếng nức nở hòa cùng tiếng mưa rơi, phủ lên không gian một nỗi buồn đến xé lòng.

Hải Nam

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/noi-dau-cua-nguoi-cha-khi-con-gai-bi-chong-sat-hai-469571.html